"Thông minh vốn sẵn tính trời" như Kiều tại sao vẫn bị lừa bán vào Lầu Ngưng Bích?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Trong văn bản " Chị em Thúy Kiều " của Nguyễn Du có nói tới việc Thúy Kiều là 1 người con gái thông minh:"...Thông minh vốn sẵn tính trời,...". Vậy tại sao nàng lại bị gạt đem bán thân vào Lầu Ngưng Bích ?

#hoixoaydaphay #truyenkieu

Từ khóa: 

thuý kiều

,

lầu ngưng bích

,

nguyễn du

,

hỏi xoáy đáp hay

Thông minh là khác, khôn là khác. Chứ nếu thông minh mà đủ thì CV xin việc cần gì phải có 10 năm kinh nghiệm. Kiều cũng vậy thôi, thông minh lanh lợi, nhưng mà bao nhiêu năm chỉ làm tiểu thư trong nhà, tay ko đụng việc, chân ko chạm đất, người ngoài gặp mỗi Kim Trọng thì lấy đâu ra kinh nghiệm cuộc đời mà để ko bị lừa.

Chưa kể thông minh có khi lại còn dễ bị lừa hơn nữa kia. Thông minh dẫn đến chủ quan. Chủ quan thì dễ bị lừa. Thế thôi.

Mà núi cao còn có núi cao hơn. Thông minh có ng thông minh hơn. Lõi đời còn bị lừa lên lừa xuống. Nên câu chuyện xảy ra chẳng có chút gì khó hiểu.

Trả lời

Thông minh là khác, khôn là khác. Chứ nếu thông minh mà đủ thì CV xin việc cần gì phải có 10 năm kinh nghiệm. Kiều cũng vậy thôi, thông minh lanh lợi, nhưng mà bao nhiêu năm chỉ làm tiểu thư trong nhà, tay ko đụng việc, chân ko chạm đất, người ngoài gặp mỗi Kim Trọng thì lấy đâu ra kinh nghiệm cuộc đời mà để ko bị lừa.

Chưa kể thông minh có khi lại còn dễ bị lừa hơn nữa kia. Thông minh dẫn đến chủ quan. Chủ quan thì dễ bị lừa. Thế thôi.

Mà núi cao còn có núi cao hơn. Thông minh có ng thông minh hơn. Lõi đời còn bị lừa lên lừa xuống. Nên câu chuyện xảy ra chẳng có chút gì khó hiểu.

Câu hỏi này thú vị đấy. Kiều là người con gái tài sắc vẹn toàn nhưng quá đa sầu đa cảm, nên nghĩ được không làm được rồi toàn chọn lựa theo cảm tính. Từ đầu đến cuối truyện ít khi tự nhìn nhận, rút kinh nghiệm để trưởng thành hơn. Đây chắc là điểm hạn chế của hình tượng nhân vật, vì khi đã bị đóng khung rồi thì họ không học hỏi phát triển thêm nữa.

Kiều vẫn là Kiều, vẫn ướt át, cảm tính để rồi mặc cho dòng đời xô đẩy...còn Tố Như vẫn là Tố Như, vẫn thương người con gái hồng nhan bạc phận và thương thân mình cả đời phiêu bạt khó thấy tri kỷ.

https://cdn.noron.vn/2021/10/05/ve-dep-chi-em-thuy-kieu-1633423045.jpg
Cuộc sống là một chuỗi các quyết định và hành động tương tác với thế giới dựa trên thông tin (học, đọc, quan sát, được truyền thụ)
Thông minh giống như xử lý nhanh nhưng nếu bạn không có dữ liệu bạn sẽ khó có thể có được những quyết định hợp lý với hoàn cảnh.
Kiều thông minh nhưng đâu có được trải nghiệm, dù có học nhưng sách đâu có đủ nên việc bị lừa cũng bình thường mà nhỉ

Thúy Kiều có vẻ đẹp nổi trội hơn không chỉ ở nhan sắc mà nó còn thể hiện ở tài năng của nàng, thiết nghĩ Nguyễn Du tuy có tư tưởng tiến bộ, nhưng vẫn còn chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền Nho học cho rằng phụ nữ không cần quá xuất sắc thì mới có thể hạnh phúc và tiêu biểu cho hình mẫu này là Thúy Vân, còn ngược lại phụ nữ mà vừa có nhan sắc, lại còn có tài thì thường bạc mệnh. Thế nên Nguyễn Du mới xây dựng hình tượng Kiều vừa có nhan sắc tuyệt diễm, lại thêm là bậc kỳ tài trong thi, ca, nhạc, họa. Nàng là người con gái thông minh, học một biết mười, đặc biệt với món đàn tỳ bà thì lại càng là tay nghề trác tuyệt. “cung thương làu bậc ngũ âm”, nàng có thể tự phổ nhạc, sáng tác nên các khúc đàn hay, thế nhưng có lẽ như một điềm báo về kiếp hồng nhan bạc mệnh, từ việc tinh thông tỳ bà - thứ đàn vốn hay xuất hiện ở chốn phong trần, âm vực rộng rãi, cầm phổ chủ yếu là những nốt buồn bã thê lương. Cho đến việc bản thân Kiều cũng viết bản “Bạc mệnh”, buồn thương, não nề đã phần nào thể hiện được cuộc đời đầy sóng gió của một trang giai nhân tuyệt sắc.

Hồng nhan bạc phận mà :) bạn thông minh k có nghãi là bạn đi ngoài đường k bị dẫm phải cut :))

Thông minh không có nghĩa là không bị lừa gạt. Giờ nhiều người thông minh, học 1 biết 10 mà do tiếp xúc với sách vở nhiều không trải nghiệm thực tế nhiều dẫn đến thiếu kinh nghiệm sống vẫn bị lừa đấy thôi. Có người không thông minh nhưng do lăn lộn nhiều ở đời thì tường tận mấy cái mánh khóe lừa đảo đếch bao giờ bị dính :))

Bị lừa thì không thể gọi là thông minh mà thống minh thì không thể bị lừa nếu hiểu như vậy thì Kiều không thông minh, hiểu cách thứ 2 kiều biết là bị lừa nhưng không còn con đường nào khác nên nói bị lừa để nghe nhẹ nhưng đó là chấp nhận số phận.

Bạn cứ làm như thời đó mua bán bằng hợp đồng ấy nhỉ.

Theo ý kiến vui của tôi thì ngay trong câu "thông minh..." đã nói là được ông trời lập trình cài đặt sẵn, chứ ông trời hay Nguyễn Du ko có cài chương trình chống virus lừa đảo cho Kiều, nên khi Kiều bị lừa thì sự thông minh ko có tác dụng phòng tránh với tình huống chưa được ban phát hay dạy. 
Tôi từng bị giật đồ và bọn giật đồ nó liên hệ lại để chuộc giấy tờ, ban đầu chúng hẹn ở quán cafe sang trọng nhưng khi chúng quan sát từ xa thấy tui đi xe đạp tới gặp chúng thì chúng đổi địa điểm là quán trà sữa, lúc đó tôi đã nhận ra chúng có mưu tính và có ý đồ xấu nên đã báo công an và cùm đầu tụi đó lại giải lên phường nhưng ko có bằng chứng là tụi nó giật và tụi nó trả cho tui bằng lái xe, cái balo tập sách, máy tính mất hết, chứng minh phải đi làm lại, ko mất thêm tiền chuộc nhưng cảm giác đây là bọn giật đồ mình. Đó là sự thông minh nhạy bén được cài đặt sẵn. 
Nhưng không có nghĩa là ko bị lừa nữa,
Thêm vụ bị lừa khác trong cuộc đời, tới bị lừa tình xém tí lừa tiền, 1 vụ lừa làm việc online, dù có rút kinh nghiệm hay tăng khả năng cảnh giác (thông minh) thì khi chúng đã mún lừa mình thì chúng sẽ dùng trăm mưu ngàn kế để lừa mình thôi. Kẻ xấu thì được lập trình sẵn các bẫy sập để đánh bẫy con mồi. 

Theo kiến thức chuyên ngành biên kịch của mình thì Kiều bị bán vào lầu xanh nhằm tăng sự kịch tính nhé! Nếu không có sự kiện này thì truyện không thể tiếp tục được mà độc giả cũng không thèm coi truyện nữa hehe!