Thử tài chọn diễn viên phim cổ trang Việt Nam của bạn?

  1. Lịch sử

(Poster Quang Trung và Gia Long)


----

Đây là đề án giả tưởng về bộ phim "Long Trung chiến"

-Thời lượng: 300 phút.

-Năm phát hành: 2017.

-Kinh phí: 100 triệu USD.

-Đạo diễn: Phạm Vĩnh Lộc.

-Thể loại: Chiến tranh, Tâm lý, Hành động.

-Giải thưởng: Phim xuất sắc nhất (Academy Awards).

-Tóm tắt nội dung:

Trong vùng Trường Sơn - Tây Nguyên còn lưu truyền một truyền thuyết: từ thuở xa xưa, vua Trời có ban cho người hạ giới một thanh gươm thần Pra Khan có thể mang đến hạnh phúc cho loài người. Vua Chân Lạp bắt được vỏ gươm, vua Chăm bắt được lưỡi gươm. Nhưng vì người thiểu số ở trên Cao Nguyên gần trời hơn, nên vua Trời lại giao gươm thần cho vua Lửa. Vì thế, từ người thiểu số, người Chăm đến người Miên đều tôn trọng vua Lửa.

Biết niềm tin thiêng liêng ấy, để thuyết phục các bộ tộc miền núi tham gia quân đội Tây Sơn, Nguyễn Nhạc đã tạo nên câu chuyện khi ông ta lên núi Yên Dương thì bỗng thấy ánh hào quang rực rỡ; càng tới gần, hương càng tỏa bay. Đến nơi, mọi người thấy một thanh gươm sáng bóng, cắm sâu vào tảng đá to. Biết đây là gươm báu trời ban, nhiều người cùng đi với Nguyễn Nhạc lần lượt bước tới, xắn tay, ráng sức mà không ai rút nổi. Cuối cùng, Nguyễn Nhạc ung dung tiến lại gần, đặt bàn tay vào chuôi gươm, nhích nhẹ rút ra dễ dàng trước sự kinh ngạc của mọi người.

Câu chuyện lan nhanh khắp vùng, người thiểu số tin rằng vua Trời đã trao gươm thần cho Nhạc. Từ đấy, ông ta đi đến đâu, họ theo đến đấy. Các già làng bảo nhau giúp ông ta voi ngựa. Trai tráng các buôn, phây sắm lao, làm ná, mang gươm tới đầu quân, dựng cờ, đắp lũy, xây dựng chiến khu, chuẩn bị về xuôi sát cánh cùng quân của Nhạc đánh chiếm thành Quy Nhơn. Giang hồ lại một lần nữa dậy sóng...

(Trích Nguyễn Nhạc và gươm thần Pra Khan-Báo Bình Định ngày 24/11/2006)

-Các diễn viên chính:

+Hàng trên: Kim Lý (Nguyễn Huệ) - Dustin Nguyễn (Nguyễn Nhạc) - Quý Bình (Nguyễn Lữ).

+Hàng giữa: Lương Thế Thành (Nguyễn Ánh) - Đặng Thu Thảo (Lê Ngọc Hân) - Hứa Vĩ Văn (Lê Văn Duyệt).

+Hàng dưới: Ngô Thanh Vân (Bùi Thị Xuân) - Johnny Trí Nguyễn (Trần Quang Diệu) - Minh Béo (Tôn Sĩ Nghị).

----

Mình muốn cho các bạn thấy rằng, sử Việt là 1 mỏ vàng, vấn đề là có ai dám đào lên và chế thành trang sức không. 

Kỹ xảo hoành tráng, âm thanh chân thực, dàn diễn viên tên tuổi, kịch bản ly kỳ, đánh nhau từ đầu tới cuối, cảnh nóng 30 phút 1 lần.

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn diễn viên ra sao? :v

Từ khóa: 

nguyễn nhạc

,

cổ trang

,

tây sơn

,

điện ảnh

,

nguyễn huệ

,

lịch sử

2 người quan trọng nhất là Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh cảm thấy diễn viên không hợp lắm. Không đủ khí chất, nhưng cũng không biết ai thì hợp hơn

Trả lời

2 người quan trọng nhất là Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh cảm thấy diễn viên không hợp lắm. Không đủ khí chất, nhưng cũng không biết ai thì hợp hơn

Mình chỉ xin ý kiến về vai Tôn Sĩ Nghị. Không nên bôi nhọ tướng lịch sử như vậy dù là người phe kia. Không nói vấn đề đạo đức và danh tiếng của Minh Béo nhưng nếu để thần thái của Tôn Sĩ Nghị được diễn bởi 1 diễn viên hài thì phần nào hạ thấp chiến công của Quang Trung lẫn thể hiện sự thiếu tôn trọng. Không phải tướng nào cũng được cầm 10 vạn quân đâu, diễn viên đóng tướng cầm quân thì thể hiện phong thái quân nhân nhà binh xíu. Cám ơn.

Mình thấy để Hiếu Nguyễn đóng vai Nguyễn Hữu Chỉnh là hợp nhất

Nguyễn Lữ nhân hậu, khoan hòa, ưa thanh tịnh hợp với dv Quý Bình. Nguyễn Nhạc là anh cả,sau còn làm vua cần khí chất với dv Dustin Nguyễn mình nghĩ có thể tạo nên được nét đó. Riêng Nguyễn Huệ là người tài đức, đôn hậu mình nghĩ nên đổi diễn viên ở đây (có thể là chú Lý Hùng). Lê Văn Duyệt là quan võ, có vài phần nóng tính, lại cìn được nhận ưng sủng từ vui nên có thêm vài phần cao ngạo thì với dv Hứa Vĩ Văn có thể tạo nên nét diễn đó. Còn về phần các dv khác thì có vẻ đã hợp lý

khí chất diễn viên nam chưa ai đủ tầm để diễn Huệ - Ánh được cả

Sử Việt đúng phải là mỏ Kim cương mới đúng, và mình chắc chắn rằng người Việt Nam là những người yêu sử cũng dạng nhất Thế giới.

Nhưng khó khăn nhất của điện ảnh Lịch sử là ko có phim trường nào có bối cảnh lịch sử mà thuần Việt cả.

Theo mình nghĩ trước tiên ta nên đi theo hướng làm phim 3d, phim hoạt hình chất lượng cao, hoặc là phim ngắn khoảng tầm 15 -20 phút. không cần truyền tải toàn bộ nội dung, chỉ cần một phần nội dung lịch sử là đc rồi, nhưng phim phải thực sự công phu, bài bản, sát với lịch sử nước nhà. ( kịch bản và diễn xuất của diễn viên là cốt yếu).

Nếu bộ phim gây được tiếng vang lớn ( ko phải là doanh thu mà là chất lượng phim ) chắc chắn sẽ có nhiều Mạnh Thường Quân cấp kinh phí cho bạn làm tiếp !

em thấy có một vài nam diễn viên miền Bắc đảm nhận vai Nguyễn Huệ được nhưng chưa nghĩ ra là ai. còn Nguyễn Anh e thấy Hứa Vĩ Văn của em vẫn tốt hơn

Theo như ý kiến cá nhân của em thì diễn viên nữ của mình rất là dư dả, muốn quyến rũ có quyến rũ, muốn quyền lực có quyền lực, nhưng diễn viên nam thì em chả chấm được ai... Hay mình làm về thời Hai Bà Trưng trước đi anh!

Em đề xuất Nguyễn Huệ là Jonny Trí Nguyễn. Trần Quang Diệu thì Long Điền (Hùng Chợ Lớn trong phim bụi đời chợ lớn). Vì đôi mắt của Trí Nguyễn nhỏ phù hợp với đôi mắt chớp sáng của Nguyễn Huệ. Còn Long Điền thì mặt khác ngầu, Vì Nguyễn Huệ đã ngầu thì tướng của mình cũng thế. Ý kiến của em :D