Thức đêm để hút thuốc lá hay hút thuốc lá để thức đêm?

  1. Kiến thức chung

Sau khi đọc xong Dúm cỏ tương tư của cụ Nguyễn Tuân, nói về "tương tư thảo", tức thuốc lá, với câu nói rất "đáng thương" là: "Đêm thiếu thuốc như cuộc đời của một người vô duyên", tự nhiên mình thấy thắc mắc, là không biết người ta thường thức đêm để hút thuốc lá hay hút thuốc lá để thức đêm? Có cao nhân nào nghiện thảo tương tư có lời giải đáp? :D

IMG_4001
Từ khóa: 

tương tư thảo

,

dúm cỏ tương tư

,

thuốc lá

,

nguyễn tuân

,

kiến thức chung

Cá nhân mình thấy việc hút thuốc lá và thức đêm nó chẳng liên quan gì đến nhau cả. Bạn cần thức đêm để code, cầy game xuyên đêm, đọc tiểu thuyết xuyên đêm thì thức thôi, có hút thuốc hay ko cũng vậy. Mình ko hút thuốc, và rất ghét mùi thuốc lá, cơ mà mình vẫn thức đêm bình thường nếu cần.

Thế nên theo mình người ta có thể thức để hút thuốc, ra 1 góc hút thuốc để ko làm ảnh hưởng đến gia đình chẳng hạn.

Trả lời

Cá nhân mình thấy việc hút thuốc lá và thức đêm nó chẳng liên quan gì đến nhau cả. Bạn cần thức đêm để code, cầy game xuyên đêm, đọc tiểu thuyết xuyên đêm thì thức thôi, có hút thuốc hay ko cũng vậy. Mình ko hút thuốc, và rất ghét mùi thuốc lá, cơ mà mình vẫn thức đêm bình thường nếu cần.

Thế nên theo mình người ta có thể thức để hút thuốc, ra 1 góc hút thuốc để ko làm ảnh hưởng đến gia đình chẳng hạn.

Mình nghĩ là với người nghiện thuốc lá, người ta thường thức đêm để hút thuốc nhìu hơn là hút thuốc để thức đêm :D Đêm với họ chắc chắn là không quan trọng bằng thuốc lá :D Chỉ là họ càng hút càng tỉnh, thành ra nói hút thuốc lá để thức đêm có khi cũng đúng :))

Mình ko nghiện nhưng thời sinh viên thức khuya đồ án có điếu thuốc như có bạn vậy.

Bạn cứ nghĩ, đêm khuya, xung quanh thì tối thui, một mình ngồi chăm hăm vào cái máy tính, não thì suy nghĩ căng lên, ko có cái âm thanh nào ngoài âm thanh của màn đêm. Bật điếu thuốc lên sẽ cảm thấy 1 sự khác biệt không tả đc. Nó như bầu bạn vậy. Có động lực để thức, để làm, để tập trung mà ko phải gục xuống mặt bàn.

Vì vây, cẩu hỏi của bạn, người ta chắc ko ai thức để hút thuốc cả, mà thường ng ta hút để có thể thức, có thể làm việc.

Ở cảnh mình mới thấy vì sao ngày xưa Bác Hồ không thể được bỏ thuốc lá vậy.

Mình nghĩ thức đêm để hút thuốc, vì thức đêm có thể hút được nhiều cái chứ không riêng gì thuốc lá :)