Thực sự mọi người theo IT vì lí do gì ạ?

  1. Hướng nghiệp

https://cdn.noron.vn/2018/04/11/84cc2bf99723c6bccef864304ba22020_1024.jpg
Từ khóa: 

tech job

,

hướng nghiệp

Mình xin chia sẻ lý do của mình.

Hồi nộp hồ sơ đại học, mình chả biết mình muốn làm gì nên chọn đại vài ngành là IT, kế toán và kỹ thuật ô tô (ko liên quan nhau lắm). Mình tìm hiểu và suy nghĩ, quyết định chọn IT (lúc đấy vẫn chưa biết IT làm gì). Vào rồi mới thấy đó là lựa chọn đúng đắn. Mình dần yêu thích, và coi nó là đam mê.

Trả lời

Mình xin chia sẻ lý do của mình.

Hồi nộp hồ sơ đại học, mình chả biết mình muốn làm gì nên chọn đại vài ngành là IT, kế toán và kỹ thuật ô tô (ko liên quan nhau lắm). Mình tìm hiểu và suy nghĩ, quyết định chọn IT (lúc đấy vẫn chưa biết IT làm gì). Vào rồi mới thấy đó là lựa chọn đúng đắn. Mình dần yêu thích, và coi nó là đam mê.

Nói "em vào CNTT không phải vì tiền mà vì đam mê" thì thực sự không phải là câu trả lời quá hay khi phỏng vấn. Vì đương nhiên khi chọn ngành thì cái nhìn đầu tiên vẫn là "tiền" và không thiếu người đam mê hơn bạn :v.

Đối với mình thì mình theo IT vì mình muốn "giúp ích cho cộng đồng". Cái tư tưởng này của mình hình thành khi mình học lớp 7 (2010) khi mà thời đại của nền tảng Java trên các điện thoại java phát triển, các dịch vụ theo nó không ngừng tăng theo như các wap/website, game phát hành trên Java. Nhưng hầu hết đều trả phí (15k/1sms :D), quá bức xúc khi phải trả phí nên mình quyết định tìm cách "crack kich hoat sms" và từ đó mình đến thế giới IT =)), nhưng lúc đó mình vẫn chưa crack được bất cứ thứ gì :v nhưng mình lại tìm hiểu được các trang chia sẻ miễn phí, các nền tảng xây dựng wap/web và mình bắt đầu chia sẻ các sản phẩm miễn phí trên wapsite mình tự làm =)).

Cứ như vậy tình yêu cứ lớn dần, và giờ đây khi vào được ngành mình thích, các sản phẩm mình làm vẫn giữ được cái mục tiêu của nó đó là: "giúp ích cho mọi người, khiến cuộc sống easier". Nhưng đương nhiên có đam mê rồi nhưng không thể làm khi thiếu tiền được :v nguyên văn câu đó là "giúp ích cho cộng đồng nhưng cũng giúp ích cho bản thân"

Mình học IT vì mình và IT có thể đi cùng nhau cả đời ^^.

Nếu chỉ vì tiền thì không nên vì ngành nào cũng kiếm được tiền mà

  • Vì đam mê? Đây là câu ngớ ngẩn, đam mê chưa chắc dẫn đến thành công. Thành công sẽ dẫn đến đam mê. Nếu bạn có hỏi những người giàu có nhất thế giới rằng họ có đam mê với ngành hiện tại không? Thì câu trả lời hầu như là KHÔNG.
  • Vì tiền? Bất kể công việc gì bạn cũng đều cần bỏ công sức và thời gian của bạn ra để đánh đổi sự thành công. Học CNTT đâu phải chỉ ngồi chơi gõ gõ vài câu lệnh là ra đống tiền.