Thực tế thì con người khá yếu ớt và khó tự vệ. Sao thú hoang không xông vào săn chúng ta?

  1. Khoa học

Có loài thú hoang nào chuyên săn con người không?

Từ khóa: 

khoa học

Câu hỏi của bạn dựa trên một tiền đề sai lầm.

Nếu ai đó một mình đi vào rừng và gặp mấy con hổ đói, bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?

Bạn không thấy thú hoang săn người là bởi vì con người đã cố gắng ngăn chuyện đó xảy ra, đó không phải chuyện tự nhiên mà có.

Trả lời

Câu hỏi của bạn dựa trên một tiền đề sai lầm.

Nếu ai đó một mình đi vào rừng và gặp mấy con hổ đói, bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?

Bạn không thấy thú hoang săn người là bởi vì con người đã cố gắng ngăn chuyện đó xảy ra, đó không phải chuyện tự nhiên mà có.

Động vật săn mồi không quen thuộc với thịt người, ngoại trừ Gấu Trắng. Hầu hết các loài thú đều ngại đụng độ trực tiếp với loài lạ hoặc trông có vẻ nguy hiểm. Con người vừa lạ, vừa đứng thẳng và thường xuyên chống trả nên đám thú không thèm săn mồi là đúng. Và tính bầy đàn, tính tổ chức của con người tốt hơn. Mình nhớ 1 đoạn trong cuốn Lược sử loài người có trích đoạn loài người từng làm ''bay màu'' 90% loài động vật ở Úc nữa mà =))
Vì con người có bộ não phát triển, phát hiện ra cách giữ lửa, chế tạo được binh khí nên có khả năng phòng vệ, ngăn được thú dữ ban đêm, và có ngôn ngữ để truyền tải kinh nghiệm săn bắn & sinh tồn. Nói đơn giản là một bầy 3, 4 con ma mút thì mạnh thật,nhưng khi con người sử dụng chiến thuật để tách ra từng cá thể & săn bắt với tỉ lệ 1 con voi 50 người với vũ khí thô sơ chẳng hạn, thì ma mút cũng chết như thường.
Và cả sự trả thù. Trước đây từng đọc 1 bài viết về nội dung này, đại ý là đã từng có loài săn mồi tiến hoá để có bộ răng chuyên cạp vỡ sọ con người, tuy nhiên loài này cuối cùng cũng tuyệt chủng vì tập tính “trả thù” của loài người. Khi một con hổ giết một con người, ngày hôm sau sẽ có vài con người đứng trước cửa hang để tính sổ với nó, và cái trò này chỉ có ở con người chứ không loài nào khác nên con người vẫn còn tồn tại và thống trị đến tận ngày nay. Nhưng mình nghĩ sự trả thù nó là 1 phần, không phải điều quan trọng nhất, bởi có trí khôn nên mới có năng lực trả thù thì đúng hơn... 
Nói chung là một khúc xương khó gặm, thì tội gì phải gặm.