Tiền hôn  nhân cần chuẩn bị gì ?

  1. Sức khoẻ

Nghe các chị bỉm sữa xung quanh mình hay chia sẻ với nhau về cuộc sống hôn nhân, về nuôi con, về gia đình nội ngoại 2 bên,... v..v cá thứ mình có cảm giác nhưng hôn nhân là cái gì đó rất kinh khủng và stress.Mong mọi người cho mình lời khuyên để có cuộc sống hôn nhân " dễ thở" hơn, vì sắp tới mình sắp kết hôn và chỉ cần tính đến chuyện đám cưới mình cũng đã đau đầu rồi :(

Từ khóa: 

sức khoẻ

Hạnh phúc tại tâm.

Mình từng quan sát rất nhiều cặp đôi, gia đình, gia đình có trẻ nhỏ, gia đình có người gia. Cơ bản thì cùng một sự việc xảy ra, có rất nhiều hướng xử lý.

Ví như việc nuôi con nhỏ; thằng bạn mình chăm từng chút từng chút rồi than khổ, thằng khác thì cứ cho con thoải mái trải nghiệm, rồi kệ nó khóc miễn là nằm trong giới hạn cho phép.

Hôn nhân ghê gớm bởi đây là quyết định ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời bạn, nó cũng như quyết định chọn nghề, chọn trường, một quyết định sai lầm có thể làm mất của bạn vài năm vô nghĩa.

Nhưng chỉ cần bạn có tinh thần cầu tiến, luôn tìm hiểu, khi hiểu rồi thì chẳng việc gì phải sợ, phải u buồn hay lo lắng nữa. Rất nhiều cảm xúc chúng ta có, là do chúng ta mới chỉ hiểu một phần của vấn đề. (đúng, tình yêu đôi khi cũng thế á).

Cần chuẩn bị gì á, hãy nhìn từ gia đình mình, từ gia đình bạn bè, từ gia đình những anh chị đi trước. Nhìn với con mắt khách quan nhất, đừng để cảm xúc của họ lấn át cách nhìn nhận vấn đề của mình. Bạn sẽ rút ra được bài học cho bản thân.

Trả lời

Hạnh phúc tại tâm.

Mình từng quan sát rất nhiều cặp đôi, gia đình, gia đình có trẻ nhỏ, gia đình có người gia. Cơ bản thì cùng một sự việc xảy ra, có rất nhiều hướng xử lý.

Ví như việc nuôi con nhỏ; thằng bạn mình chăm từng chút từng chút rồi than khổ, thằng khác thì cứ cho con thoải mái trải nghiệm, rồi kệ nó khóc miễn là nằm trong giới hạn cho phép.

Hôn nhân ghê gớm bởi đây là quyết định ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời bạn, nó cũng như quyết định chọn nghề, chọn trường, một quyết định sai lầm có thể làm mất của bạn vài năm vô nghĩa.

Nhưng chỉ cần bạn có tinh thần cầu tiến, luôn tìm hiểu, khi hiểu rồi thì chẳng việc gì phải sợ, phải u buồn hay lo lắng nữa. Rất nhiều cảm xúc chúng ta có, là do chúng ta mới chỉ hiểu một phần của vấn đề. (đúng, tình yêu đôi khi cũng thế á).

Cần chuẩn bị gì á, hãy nhìn từ gia đình mình, từ gia đình bạn bè, từ gia đình những anh chị đi trước. Nhìn với con mắt khách quan nhất, đừng để cảm xúc của họ lấn át cách nhìn nhận vấn đề của mình. Bạn sẽ rút ra được bài học cho bản thân.

Đây thực sự là một trăn trở lớn khi rất nhiều người hiện nay chưa có một sự chuẩn bị kỹ càng, khoa học và một thái độ sâu sắc trước khi tiến tới hôn nhân.

Điều này phần nào lý giải cho những nguyên nhân ban đầu vì sao các cuộc hôn nhân của các bạn có xu hướng dễ đến với nhau mà cũng dễ tan vỡ. 

Tình yêu chưa đủ để tạo nên hôn nhân, để có một cuộc hôn nhân trọn vẹn, hạnh phúc, người trẻ và lẫn cả người đã qua thời tuổi trẻ cần có một hệ thống kiến thức, lẫn thái độ phù hợp để chuẩn bị cho tiến trình hôn nhân.

Tôi cũng chưa lập gia đình. Nên cũng ngồi đây hóng các chia sẻ của các bậc tiền bối đi trước!