Tính cách, con người của bạn có gì thay đổi so với thời tiền Covid?

  1. Tâm sự cuộc sống

Nói cách khác thì Covid đã thay đổi bạn như thế nào?

Từ khóa: 

covid

,

tâm sự cuộc sống

Team chưa từng bị Covid điểm danh!!!

Dù chưa bị Covid bao giờ nhưng trong giai đoạn đỉnh dịch, nơi mình ở trở thành vùng đỏ, mình được nghỉ học, toàn học onl và được bố mẹ nuôi chẳng khác gì đã mắc bệnh. Gần như mình chỉ ở trong phòng, thỉnh thoảng ra khỏi phòng đi lượn lờ quanh nhà, bố mẹ đều bận công việc nên chỉ chơi với mỗi bé cún. Được ăn cơm trong phòng, học trong phòng, tám chuyện cũng qua Internet trong phòng + combo rất nhiều thuốc bổ và đồ ăn:))))) Giai đoạn đó phải gần hai tháng. 

Mình lười hẳn ra, đồng hồ sinh học cũng bị lệch lung tung (giờ vẫn chưa chỉnh lại được) ở Việt Nam nhưng sống giờ Mỹ, mắt cũng cận hơn và đặc biệt, ít nói hẳn, ngại giao tiếp với người khác. Đến giờ vẫn vậy, mình vẫn hơi rụt rè và lười giao tiếp.

Trả lời

Team chưa từng bị Covid điểm danh!!!

Dù chưa bị Covid bao giờ nhưng trong giai đoạn đỉnh dịch, nơi mình ở trở thành vùng đỏ, mình được nghỉ học, toàn học onl và được bố mẹ nuôi chẳng khác gì đã mắc bệnh. Gần như mình chỉ ở trong phòng, thỉnh thoảng ra khỏi phòng đi lượn lờ quanh nhà, bố mẹ đều bận công việc nên chỉ chơi với mỗi bé cún. Được ăn cơm trong phòng, học trong phòng, tám chuyện cũng qua Internet trong phòng + combo rất nhiều thuốc bổ và đồ ăn:))))) Giai đoạn đó phải gần hai tháng. 

Mình lười hẳn ra, đồng hồ sinh học cũng bị lệch lung tung (giờ vẫn chưa chỉnh lại được) ở Việt Nam nhưng sống giờ Mỹ, mắt cũng cận hơn và đặc biệt, ít nói hẳn, ngại giao tiếp với người khác. Đến giờ vẫn vậy, mình vẫn hơi rụt rè và lười giao tiếp.

Không thay đổi gì... Chắc đẹp hơn thôi.

Với cả đổi việc, vậy thôi. Sao mà tính cách con người có thể thay đổi được ta?

Bản thân mình thấy Covid đã cho chúng ta bài học lớn về cách nhìn nhận cuộc sống, cụ thể hơn là việc sống biết yêu thương và trân trọng mối quan hệ với những người xung quanh. Còn nhớ những ngày trong thời cách ly, mình đã khao khát gặp lại mọi người như thế nào, tưởng tượng chỉ một cốc cafe, tán gẫu thôi cũng làm mình vui vui lắm rồi. Và còn ông bà, bố mẹ ta nữa. Chưa bao giờ mình nhận thấy, mình phải đối xử với mọi người tốt hơn như thế. Mình biết sống vì người khác hơn thay vì cứ chăm chăm vào lợi ích của mình. Còn các bạn thì sao?

Tính cách ko đổi chỉ có sức khoẻ mình thay đổi thôi.