Tính cách tiêu cực của mỗi Nhà trong Harry Potter là gì?

  1. Sách

Ai cũng biết Gryffindor dũng cảm, Ravenclaw thông minh,... nhưng mà mỗi nhà có tính xấu gì thì lại ít thấy ai nhắc đến

Từ khóa: 

sách

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sao miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Bài hát của cái nón phân loại thể hiện rõ cả ưu và khuyết điểm của 4 nhà. 

Gryffindor dũng cảm, nhưng vì đặt cao sự dũng cảm nên đôi khi bị bao đồng, chủ nghĩa anh hùng, đặt lý tưởng cao hơn hậu quả, vì vậy sẽ dễ đặt bản thân vào nguy hiểm. Minh chứng là Gryffindor cho ra nhiều anh hùng nhất nhưng trong cuộc chiến với Voldemort cũng là nhóm đi chầu ông bà nhiều nhất. Hoặc như Neville vì bao đồng lo cho nhóm Harry nên mấy lần bị liên lụy ăn phạt oan uổng.

Ravenclaw thông minh, nhưng vì quá chú trọng đến những thứ như là logic, căn cứ khoa học nên đôi lúc sẽ trở nên cứng nhắc, quá lý trí, thiếu linh hoạt trong một số tình huống, thậm chí bị xem là "thích ra vẻ" vì họ thích tìm tòi, thảo luận về kiến thức. Điển hình là Hermione, lúc mới nhập học gần như k có bạn bè, hăng hái phát biểu đến nỗi bị xem là "quý cô biết tuốt" (hay đại loại vậy mình k nhớ rõ lắm), hoặc làm bạn bè phát cáu lên chỉ vì con ba ba mà cô nàng biến ra trong bài thi môn Biến lại giống còn rùa hơn, mà điều này thì chẳng ai hơi đâu quan tâm 😂

Hufflepuff trung thực, tốt bụng, nhưng vì vậy nên họ dễ hài lòng, khó đạt được thành tựu lớn. Minh chứng là nhà Hufflepuff hình như k có người nào nổi trội, dù là anh hùng hay kẻ ác. Người Hufflepuff có lẽ đa phần phù hợp làm trợ lý, phụ tá đắc lực hơn là sếp sòng.

Slytherin khôn ngoan, đặt mục tiêu là trên hết. Vậy nên họ dễ kiêu ngạo, bất chấp thủ đoạn, chỉ cần đạt được mục đích. Họ cũng háo thắng, ganh đua vì luôn đề cao bản thân, xem mình là trên hết. Minh chứng thì quá rõ rồi, Voldemort, Malfoy...

Trả lời

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sao miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Bài hát của cái nón phân loại thể hiện rõ cả ưu và khuyết điểm của 4 nhà. 

Gryffindor dũng cảm, nhưng vì đặt cao sự dũng cảm nên đôi khi bị bao đồng, chủ nghĩa anh hùng, đặt lý tưởng cao hơn hậu quả, vì vậy sẽ dễ đặt bản thân vào nguy hiểm. Minh chứng là Gryffindor cho ra nhiều anh hùng nhất nhưng trong cuộc chiến với Voldemort cũng là nhóm đi chầu ông bà nhiều nhất. Hoặc như Neville vì bao đồng lo cho nhóm Harry nên mấy lần bị liên lụy ăn phạt oan uổng.

Ravenclaw thông minh, nhưng vì quá chú trọng đến những thứ như là logic, căn cứ khoa học nên đôi lúc sẽ trở nên cứng nhắc, quá lý trí, thiếu linh hoạt trong một số tình huống, thậm chí bị xem là "thích ra vẻ" vì họ thích tìm tòi, thảo luận về kiến thức. Điển hình là Hermione, lúc mới nhập học gần như k có bạn bè, hăng hái phát biểu đến nỗi bị xem là "quý cô biết tuốt" (hay đại loại vậy mình k nhớ rõ lắm), hoặc làm bạn bè phát cáu lên chỉ vì con ba ba mà cô nàng biến ra trong bài thi môn Biến lại giống còn rùa hơn, mà điều này thì chẳng ai hơi đâu quan tâm 😂

Hufflepuff trung thực, tốt bụng, nhưng vì vậy nên họ dễ hài lòng, khó đạt được thành tựu lớn. Minh chứng là nhà Hufflepuff hình như k có người nào nổi trội, dù là anh hùng hay kẻ ác. Người Hufflepuff có lẽ đa phần phù hợp làm trợ lý, phụ tá đắc lực hơn là sếp sòng.

Slytherin khôn ngoan, đặt mục tiêu là trên hết. Vậy nên họ dễ kiêu ngạo, bất chấp thủ đoạn, chỉ cần đạt được mục đích. Họ cũng háo thắng, ganh đua vì luôn đề cao bản thân, xem mình là trên hết. Minh chứng thì quá rõ rồi, Voldemort, Malfoy...