Tình cảm của người yêu cũ liệu có phải thật lòng?

  1. Tình yêu

Mối tình đầu của mình vừa kết thúc vào đầu năm nay, giờ mình và bạn ấy ngày nào cũng phải đối mặt trên lớp. Lý do tan vỡ là mình là người sai luôn hơn thua trong tình yêu, luôn cảm thấy bản thân yêu nhiều hơn rồi đặt suy nghĩ rằng bạn ấy không yêu mình thật lòng.Cho đến khi kết thúc, mình ngẫm lại những kỉ niệm, nhìn lại từ nhiều khía cạnh thì mới thấy thật sự bạn ấy cũng rất yêu mình chỉ là mỗi người có cách yêu khác nhau. Nhưng vấn đề ở đây là sau khi chia tay, bạn ấy lại nói với bạn bè rằng 5 tháng qua chúng mình yêu nhau bạn ấy chỉ rung động và vẫn đang nhung nhớ mối tình mập mờ ngày xưa đã làm tổn thương bạn ấy, giờ mình đang rất bối rối. Liệu bạn ấy có thật sự yêu mình thật lòng hay không ?

Từ khóa: 

tình yêu

Nếu mà nó đã nói với bạn nó như vậy là có khi nó nói thật đấy, bạn chỉ là "lốp dự phòng". Kẻ tổn thương lại đi làm tổn thương người khác à 🤣 Thôi đừng lập lại vết xe đổ ấy nhé. Cố mà học giỏi xong tìm một cô người yêu mới cũng được. Nếu không thì chỉ cần học tốt thôi, sau lên đại học không thiếu người yêu cho bạn chọn, mỗi cô lại mang đến cho bạn cảm xúc khác nhau. Lúc đấy, bạn ngẫm lại mối tình này và chỉ mỉm cười thôi, không thấy buồn nữa đâu. Kkkk

Trả lời

Nếu mà nó đã nói với bạn nó như vậy là có khi nó nói thật đấy, bạn chỉ là "lốp dự phòng". Kẻ tổn thương lại đi làm tổn thương người khác à 🤣 Thôi đừng lập lại vết xe đổ ấy nhé. Cố mà học giỏi xong tìm một cô người yêu mới cũng được. Nếu không thì chỉ cần học tốt thôi, sau lên đại học không thiếu người yêu cho bạn chọn, mỗi cô lại mang đến cho bạn cảm xúc khác nhau. Lúc đấy, bạn ngẫm lại mối tình này và chỉ mỉm cười thôi, không thấy buồn nữa đâu. Kkkk

Hừm, câu hỏi của bạn khó trả lời thật đấy

Có hai trường hợp, hoặc là bạn ấy cảm thấy tủi thân, cảm thấy bị tổn thương sau mối tình với bạn nên cố tình nói như thế để làm bạn đau lòng, hoặc cũng có thể ctay xong bạn ấy nhận ra tcam dành cho bạn chỉ là rung động. Câu trả lời chỉ có bạn ấy biết thôi chứ chúng tôi chịu

Điều quan trọng mà mình muốn nói là, chia tay rồi thì thôi, buông bỏ đi, đừng bận tâm đến cô ấy nữa. Đừng dây dưa với nyc cũ, cái gì cũ rồi thì đừng dành cho nó nhiều hi vọng nữa, ko thì ng tổn thương là bạn đó

Sau khi chia tay, tại sao còn phải bận tâm về việc người yêu cũ đã từng thật lòng hay không làm gì? Bạn đang cố gắng tìm câu trả lời để sống lại quá khứ một lần nữa à?

Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi. Cứ phải để tâm những lời nói làm tổn thương cảm xúc mình làm gì, trừ khi bạn là một người "thích" buồn thì mới làm như vậy. Nhớ nhung gì thì mình cũng chỉ để trong lòng, nó sẽ nguôi ngao theo năm tháng. Có lẽ là đang trong thời gian đi học nên bạn chưa phải suy nghĩ gì nhiều về các vấn đề khác. Sau này thì mọi thứ không chỉ xoay quanh mỗi chữ học và yêu không đâu, mà còn rất nhiều thứ phải lo, hơn nữa nó còn tác động trực tiếp tới cuộc sống của bạn luôn cơ. Cho nên là tập chăm sóc bản thân và up level tư duy lên, mình thương thân mình tốt thì bạn sẽ thấy nhiều thứ có ý nghĩa hơn tình yêu nhiều.