Tình đầu liệu có dễ để quên, có phải chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên được mối tình đầu không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình đầu

,

tình yêu

💛 tình đầu là thế nào nhỉ? Là lần đầu được thích.. lần đầu thích ai...hay là lần đầu chạm vào ranh giới của người lớn. Có lẽ điều khiến chúng ta không quên không phải là tình đầu tình cuối hay tình nào đó. Thứ chúng ta không quên chính là cảm xúc trong đó.

Mình vẫn nhớ ngày học lớp 1. Mình học ở xa trung tâm chỗ đó chỉ có 2 lớp 1.. và 1 bạn nam lớp bên có lẽ đã thầm thương trộm nhớ mình. Ngày nào bạn ấy cũng cứ lẽo đẽo đi theo mình chẳng làm gì cũng chẳng nói gì. Việc đó khiến mình khó chịu đến nỗi một hôm bạn ấy nghỉ thôi mình bỗng thấy vắng vô cùng. Giờ gặp lại nhìn nhau cũng không nói gì chỉ cười trừ một cái.😋.

Nhớ hồi học lớp 9. Ngày đó làm sao đỏ luôn đến lớp mình chấm rất sớm. Ngày nào đi trên hành lang cũng thấy 1 bạn nam ngồi ở dưới gốc cây xà cừ phía gần cổng. Ngày nào bạn ấy cũng ngồi đó mặc cho những người khác có vội vàng đến đâu. Mãi sau này mới biết bạn ấy con chủ tịch xã và vì học kém và nghịch ngợm nên bị bố yêu cầu cho học lại. Đó cũng là người đầu tiên mình cảm thấy có một cảm xúc khác lạ. Mặc dù cũng chẳng biết nhiều về nhau.

Tiếp đó là năm học lớp 11. Đứa bạn thích thầm một anh lớp trên. Trong 1 lần đi cắm trại. Vì muốn tác hợp cho 2 người họ mình đã vô tình thả thính ảnh bằng 1 lời khen. Từ đó ảnh đem lòng thích mình. Theo đuổi đến nỗi cả lớp ảnh kéo đến xem mình là ai.. bạn ảnh kéo xe mình không cho về. Thật lòng đó là sai lầm lớn nhất mình từng phạm phải. Dù rất quý mến ảnh. Vô tình buông một lời nói lại làm ảnh buồn phiền suốt bấy lâu.

Sau này khi trưởng thành. Toàn tâm toan ý đặt tình cảm vào một mối tình thì lại nhận lại rất nhiều nước mắt....

Sau này mình hiểu ra rằng.. cảm xúc chi phối rất nhiều suy nghĩ của chúng ta. Phàm là thứ chúng ta khắc ghi thì một là hạnh phúc vui vẻ hoặc là cô đơn thất vọng...nhưng dù cảm xúc đó là gì nó cũng thuộc về quá khứ. Hiện tại mới là điều quan trọng. Sống trong hiện tại.

Trả lời

💛 tình đầu là thế nào nhỉ? Là lần đầu được thích.. lần đầu thích ai...hay là lần đầu chạm vào ranh giới của người lớn. Có lẽ điều khiến chúng ta không quên không phải là tình đầu tình cuối hay tình nào đó. Thứ chúng ta không quên chính là cảm xúc trong đó.

Mình vẫn nhớ ngày học lớp 1. Mình học ở xa trung tâm chỗ đó chỉ có 2 lớp 1.. và 1 bạn nam lớp bên có lẽ đã thầm thương trộm nhớ mình. Ngày nào bạn ấy cũng cứ lẽo đẽo đi theo mình chẳng làm gì cũng chẳng nói gì. Việc đó khiến mình khó chịu đến nỗi một hôm bạn ấy nghỉ thôi mình bỗng thấy vắng vô cùng. Giờ gặp lại nhìn nhau cũng không nói gì chỉ cười trừ một cái.😋.

Nhớ hồi học lớp 9. Ngày đó làm sao đỏ luôn đến lớp mình chấm rất sớm. Ngày nào đi trên hành lang cũng thấy 1 bạn nam ngồi ở dưới gốc cây xà cừ phía gần cổng. Ngày nào bạn ấy cũng ngồi đó mặc cho những người khác có vội vàng đến đâu. Mãi sau này mới biết bạn ấy con chủ tịch xã và vì học kém và nghịch ngợm nên bị bố yêu cầu cho học lại. Đó cũng là người đầu tiên mình cảm thấy có một cảm xúc khác lạ. Mặc dù cũng chẳng biết nhiều về nhau.

Tiếp đó là năm học lớp 11. Đứa bạn thích thầm một anh lớp trên. Trong 1 lần đi cắm trại. Vì muốn tác hợp cho 2 người họ mình đã vô tình thả thính ảnh bằng 1 lời khen. Từ đó ảnh đem lòng thích mình. Theo đuổi đến nỗi cả lớp ảnh kéo đến xem mình là ai.. bạn ảnh kéo xe mình không cho về. Thật lòng đó là sai lầm lớn nhất mình từng phạm phải. Dù rất quý mến ảnh. Vô tình buông một lời nói lại làm ảnh buồn phiền suốt bấy lâu.

Sau này khi trưởng thành. Toàn tâm toan ý đặt tình cảm vào một mối tình thì lại nhận lại rất nhiều nước mắt....

Sau này mình hiểu ra rằng.. cảm xúc chi phối rất nhiều suy nghĩ của chúng ta. Phàm là thứ chúng ta khắc ghi thì một là hạnh phúc vui vẻ hoặc là cô đơn thất vọng...nhưng dù cảm xúc đó là gì nó cũng thuộc về quá khứ. Hiện tại mới là điều quan trọng. Sống trong hiện tại.

Một đời của người đàn ông sẽ có hai mối tình đầu. Lần đầu tiên là khi anh ta thích bạn và sẽ muốn đưa tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình cho bạn. Anh ta có lẽ cũng từng nghĩ sẽ đi với bạn đến cuối đời, nhưng tuổi trẻ nào hiểu được đến cuối đời có bao nhiêu gian truân.

Lần thứ hai là khi anh ta muốn kết hôn, muốn dùng cả quãng đời còn lại để yêu thương bạn. Cả đời này dành tặng bạn, không còn một người phụ nữ nào khác.Quãng đời còn lại, trong tầm mắt anh ta sẽ chỉ có bạn mà thôi. Nếu như bạn bỏ lỡ anh lần thứ nhất, thì hãy nắm thật chặt lấy lần thứ hai.

Mình có đọc được trên Weibo VN =)))

Tuỳ thôi, tình đầu của mình trẻ con và mình cũng nhanh quên lắm. Lúc yêu hai đứa còn quá trẻ nên giờ gặp vẫn thoải mái chào hỏi không đến nỗi sâu đậm hay dấu ấn gì đó ngôn tình trong phim. 

Có 1 câu danh ngôn (của ai thì lâu quá quên rồi): Hãy là người yêu đầu tiên của 1 người đàn ông và người tình cuối cùng của 1 người phụ nữ.

Đàn ông khó quên mối tình đầu, phụ nữ thì nhớ mối tình hiện tại.

Người đi trước nói vậy, ko biết có đúng ko :)))))