Tình nguyện và những tranh cãi?

  1. Phong cách sống

Tháng 7, thời gian đã vào hè đồng nghĩa những hoạt động tình nguyện được đẩy mạnh... Nhưng những tranh cãi xung quanh việc tình nguyện lại bắt đầu nổi lên khi có một số người cho rằng "Gia đình còn khó khăn, sao vẫn đi tình nguyện để lo chuyện thiên hạ?"

Câu chuyện làm "ngòi nổ" cho sự tranh cãi này như sau:

"Gần nhà mình có thằng em năm nay học năm 3 đại học, nhà cũng không có gì khá giả. Thế nhưng nó lại rất lười, đi học thì không biết thế nào nhưng cứ về nhà là quần áo, cơm nước bố mẹ lo từ a đến z. 

Nhà có ba người, nó đi học thì còn hai. Bố mẹ nó vất vả lắm, cứ làm nông được bao nhiêu tiền lại gửi lên cho con trai ăn học. Ấy vậy mà trên facebook toàn thấy ảnh nó đi phượt từ nam ra bắc, rất chăm chỉ đi làm tình nguyện. Mỗi lần đi như vậy lại về xin tiền ông bà già nó. 

Dạo này mùa gặt, nắng gắt vậy mà bố mẹ nó vẫn phải nai lưng ra đi đồng rồi phơi thóc phơi lúa. Đến mình là hàng xóm mà thương hai bác quá còn phải sang giúp. Hôm trước bác trai, đang phơi thóc còn bị ngất vì say nắng ấy vậy mà mình gọi điện thoại thì nó bảo đang đi phượt không về được. 

Mấy hôm trước phơi thóc hai bác chạy không kịp còn bị hỏng một ít, vậy mà gọi hỏi cuối tuần con có về không thì nó bảo còn đang đi vận động xin quần áo để đi từ thiện. Trên facebook thì toàn đăng ảnh phượt, đi xem phim rạp với trà chanh với gái.... rồi rất nhiều kế hoạch chuẩn bị từ thiện. 

Mình bực quá mới nhắn tin cho nó, thì lại nhận được câu trả lời khiến em cấm khẩu.

Hy vọng em đọc được những dòng chữ này thì nghĩ lại em nhé. Đi từ thiện là tốt, nhưng hãy nghĩ đến bố mẹ ở quê vất vả như thế nào... đừng vì mấy tấm ảnh sống ảo trên facebook mà để phụ huynh buồn".

Riêng bản thân mình, mình nghĩ thế này: Vấn đề nào cũng có 2 mặt của nó, các bạn nào hè rảnh rỗi, không có nhiều việc thì có thể đi tình nguyện, vừa làm được nhiều việc tốt lại còn đỡ tốn chi phí do cắt giảm được các chi tiêu không cần thiết. Còn nếu bạn nào gia đình khó khăn thì nên giúp đỡ cha mẹ, tìm việc làm thêm để phụ gia đình, rồi khi nào có điều kiện tốt hơn thì hẵn đi tình nguyện. Việc lấy sức trẻ để giúp người khác thì chẳng có gì đáng xấu hổ và không bao giờ muộn cả!!

Còn bạn, bạn nghĩ thế nào? Hãy comment cùng nhau trao đổi nha <3

Chúc các bạn có một ngày thứ 5 vui vẻ!

Từ khóa: 

tình nguyện

,

quan điểm tranh luận

,

phong cách sống

theo quan điểm cá nhân mình! Sinh viên là những người trẻ có sức khỏe, họ đi làm tình nguyện giúp đỡ người dân là việc làm đúng! Nhưng xin tiền bố mẹ để làm tình nguyện thì chưa được hợp lý. Làm tình nguyện là dùng chính sức của bản thân để giúp người khó khăn chứ không phải là đi xin tiền gia đình rồi cho người khác; như vậy là bố mẹ bạn đang làm tình nguyện chứ hk phải bạn! Làm tình nguyện thì cũng phải biết sắp xếp thời gian sao cho hợp lý, mình không khuyến khích những bạn nghỉ học để đi làm tình nguyện. Gia đình là những người quan trọng với mỗi chúng ta, vậy thì sao bạn không yêu thương giúp đỡ gia đình mình trước khi giúp đỡ những người khác?


Trả lời

theo quan điểm cá nhân mình! Sinh viên là những người trẻ có sức khỏe, họ đi làm tình nguyện giúp đỡ người dân là việc làm đúng! Nhưng xin tiền bố mẹ để làm tình nguyện thì chưa được hợp lý. Làm tình nguyện là dùng chính sức của bản thân để giúp người khó khăn chứ không phải là đi xin tiền gia đình rồi cho người khác; như vậy là bố mẹ bạn đang làm tình nguyện chứ hk phải bạn! Làm tình nguyện thì cũng phải biết sắp xếp thời gian sao cho hợp lý, mình không khuyến khích những bạn nghỉ học để đi làm tình nguyện. Gia đình là những người quan trọng với mỗi chúng ta, vậy thì sao bạn không yêu thương giúp đỡ gia đình mình trước khi giúp đỡ những người khác?


Đồng quan điểm với những comments trên, hãy luôn nghĩ về gia đình, người thân trước rồi quan tâm đến xã hội.

Theo mình, sinh viên đi tình nguyện, giúp đỡ người khác là một việc làm tốt, tuy nhiên nó còn phải áp dụng vào từng trường hợp, điều kiện của mỗi người. Như mình là sinh viên, đến hè sẽ có Mùa hè xanh đi đến các tỉnh miền núi dạy học, hoặc làm công trình thanh niên khoảng 1 tháng. Mình rất muốn được tham gia nhưng nghĩ lại mình đi học sg ở xa quê, 1 năm về quê được có 2 lần là tết và hè mà bây giờ mình đi MXH hết hè thì rất nhớ nhà nên mình k tham gia. Thay vào đó, mình thường tham gia các ct tình nguyện 1 hay 2 ngày hơn.

<3

Đồng ý với bạn! Tình nguyện tốt thật nhưng phải tùy người và tùy hoàn cảnh