Tình phí, chia sao cho khéo?

  1. Phong cách sống

Mình đọc thấy rất rất nhiều các cặp đôi yêu nhau rắc rối về việc chia tiền khi đi hẹn hò. Từ việc con trai nên đem bao nhiêu tiền? Con trai mà "bao hết" thì không ga lăng. Mình thì thuộc phe "campuchia" vì đơn giản mình nghĩ rằng tình cảm đừng nên để tiền bạc gây chia rẽ. Và ở vị trí là một đứa ủng hộ quyền bình đẳng thì mình cảm thấy việc chia tiền khi đi chơi là việc đương nhiên. Tuy nhiên điều mình đang phân vân là không biết chia sao cho khéo léo, nói sao cho hợp lý để các bạn nam không cảm thấy ngại ngần?


Từ khóa: 

phong cách sống

Đi chơi thì thường ăn uống roiif cafe hoặc xem phim, nói chung 2 -3 tăng gì đó nên cứ mỗi người 1 lượt. Ưu tiên bạn trai trả phần nhiều hơn chút cungz đc. Lâu lâu thì mình dành trả phần nhiều. 
Đi du lịch hay đâu đó cungz thế, kiểu anh trả vé máy bay thì e lo tiền book phòng, nói chung k chi li nhưng có thể thu vén minh bạch 
Trả lời
Đi chơi thì thường ăn uống roiif cafe hoặc xem phim, nói chung 2 -3 tăng gì đó nên cứ mỗi người 1 lượt. Ưu tiên bạn trai trả phần nhiều hơn chút cungz đc. Lâu lâu thì mình dành trả phần nhiều. 
Đi du lịch hay đâu đó cungz thế, kiểu anh trả vé máy bay thì e lo tiền book phòng, nói chung k chi li nhưng có thể thu vén minh bạch 

Mình cũng thuộc kiểu bình đẳng, cũng không thích bạn trai trả tiền tất tần tật vào các buổi hẹn hò. Thường là mình sẽ là người chủ động nếu như mình xác định phần đó mình cần phải trả. Thường thì mình chủ động trước sẽ không có trường hợp tranh giành trả tiền đâu, vì như vậy rất kì cục.

Hoặc các buổi hẹn hò đi nhiều nơi thì anh ấy trả tiền ăn mình trả tiền nước, anh ấy trả tiền vé thì mình trả tiền quà vặt,...kiểu vậy chứ không phải phân chia rạch ròi này kia thì cũng rất ngại cho đôi bên.

Nếu anh ấy nhanh tay quá, thì thường mình để trước tiền ra chổ nào dễ lấy để khi thanh toán ko mất thời gian mở ví ra nữa :)))

Theo cá nhân mình thì cứ chia lượt. 1 lượt bạn trai trả thì lượt sau bạn trả. Vậy là đỡ nhất

Mình nghĩ kể cả có "campuchia" thì cũng không nên cứng nhắc quá. Cứ dứt khoát "tao 50 mày 50" bữa nào cũng thế thì lại thành ra quá chi li tính toán, mất vui đôi bên. Chẳng hạn nay đi chơi bạn cứ để bạn trai trả tiền ăn, bạn trả tiền nước. Hôm sau thì bạn trả tiền ăn, bạn trai trả tiền nước, hoặc bữa chính người này trả, các bữa phụ nhỏ lẻ người kia trả. Cơ bản là cần thoải mái & thẳng thắn với nhau, sòng phẳng vừa phải, tính toán vừa phải, không trả cái này thì trả cái khác, miễn là mình chủ động và có ý trả. Yêu mà, chi li tính toán cặn kẽ tiền bạc quá cũng không nên đâu bạn.