Tình trạng “xin tiền” trên đường phố có được quản lý không?

  1. Xã hội

  2. Luật pháp

Mình thấy trên phố bh tình trạng bán hàng rong "xin tiền" (của người già, trẻ em, người tàn tật,...) hay các "tổ chức" tổ chức các chương trình ca hát để nhận donate. Vậy các cá nhân/tổ chức này có được "xác thực" không ạ?
Tại sao không đưa những cá nhân này vào các chtr/viện bảo trợ xã hội? 
Hoặc nếu ko, mình thấy MB có 1 loại TK là tài khoản từ thiện, liệu có chiến dịch nào có thể "yêu cầu" những cá nhân/tổ chức kia mở TK này để tăng tính minh bạch? (việc mở đthoai ra quẹt QR code mình nghĩ thgian = mở ví ra tìm tiền lẻ ạ). 
Vì thực sự mỗi lần nhìn thấy những người này, mình luôn băn khoăn là việc cho tiền họ là giúp họ hay chỉ giúp "những người đứng đằng sau họ" hoặc họ chỉ đang "giả trang" do muốn ăn lười làm? Cũng nhiều quan điểm cho rằng việc "từ thiện" này quan trọng là lòng bạn được an yên, nghĩ nhiều làm gì. Nhưng nếu cứ cho không mục đích như thế thì mình thấy sai sai...., huống chi đây lại chỉ là cho "con cá", không phải cho cần câu.
Từ khóa: 

xã hội

,

luật pháp

Mình chưa tiếp cận nhiều với các loại hình xin tiền, mình chỉ nói về những trường hợp ở xung quanh chỗ mình hay gặp (xin tiền khi dừng đèn đỏ - cả người lớn/ người già/ trẻ con; nhiều khi dẫn theo 1 đứa trẻ con ngồi ở lề đường xin tiền).

Thứ nhất mình thấy những cá nhân này không được "xác thực" và không thuộc một tổ chức từ thiện nào cả, còn vấn đề có ai đứng đằng sau giật dây không thì mình không rõ, vì nếu đối tượng xin tiền là trẻ nhỏ hoặc người già thì chắc phải có "người quản lý".

Mình không có thói quen cho tiền những người này, vì đơn giản mình cảm thấy cho thì lòng mình cũng không "an nhiên" hơn, và không cho thì mình cũng không thấy "áy náy". Mình thường ủng hộ từ thiện khi có một tổ chức nào đáng tin cậy hay những hoạt động thiện nguyện của xã, phường tổ chức. Tùy quan điểm của mỗi người, bạn muốn thì bạn ủng hộ, không thì thôi, vì tiền đó là tiền của bạn, quyết định cũng nằm ở bạn.

Trả lời

Mình chưa tiếp cận nhiều với các loại hình xin tiền, mình chỉ nói về những trường hợp ở xung quanh chỗ mình hay gặp (xin tiền khi dừng đèn đỏ - cả người lớn/ người già/ trẻ con; nhiều khi dẫn theo 1 đứa trẻ con ngồi ở lề đường xin tiền).

Thứ nhất mình thấy những cá nhân này không được "xác thực" và không thuộc một tổ chức từ thiện nào cả, còn vấn đề có ai đứng đằng sau giật dây không thì mình không rõ, vì nếu đối tượng xin tiền là trẻ nhỏ hoặc người già thì chắc phải có "người quản lý".

Mình không có thói quen cho tiền những người này, vì đơn giản mình cảm thấy cho thì lòng mình cũng không "an nhiên" hơn, và không cho thì mình cũng không thấy "áy náy". Mình thường ủng hộ từ thiện khi có một tổ chức nào đáng tin cậy hay những hoạt động thiện nguyện của xã, phường tổ chức. Tùy quan điểm của mỗi người, bạn muốn thì bạn ủng hộ, không thì thôi, vì tiền đó là tiền của bạn, quyết định cũng nằm ở bạn.

Tôi chưa thấy bất kỳ hình thức quản lý nào đến từ chính phủ, các bộ phận công an nào cả. Hình thức đó vẫn đang tiếp diễn hàng ngày và có nhiều thủ đoạn hơn, tình thương ít hơn. Mặc dù đã bị lên VTV, báo chí rồi nhưng chưa có dấu hiệu khắc phục nào!

Vẫn còn nhớ 2 năm trước, đang trượt ván thì có một ông khoảng 30 tuổi, đến bảo mình xe ông ý hết xăng, mà còn đang đèo vợ về quê xa khoảng chừng 20km nữa, thế mình không ngại ngần cho 50k đổ xăng luôn. Thế đíu nào xin tiền xong phóng xe như thể xe đầy bình vậy :D Ít nhất thì cũng phải lừa mình kiểu dắt bộ khoảng tầm 2km nữa, xa tầm nhìn đi rồi hẵng phóng chứ. Cay zl, giờ còn mết mới cho đi cái kiểu này =))