Trong lúc đang loay hoay đọc một vài bài về nguồn gốc tiếng Việt, tự dưng nhớ lại một câu chuyện thời còn trẻ nghé. Hồi còn đi học có lần lớp mình với lớp bên cạnh cãi nhau, lên Facebook "võ mồm", đứa này chửi đứa kia tá lả bùng binh cả. Trong đó, có một đứa chửi bên lớp mình là "rẻ rách", lớp mình liền "chỉnh" lại là "lũ đầu bò, từ giẻ rách mới đúng". Cá nhân mình giờ nhớ lại thấy từ nào cũng có vẻ có lý. :)) Vậy từ nào mới là từ đúng nhỉ?
Rẻ là cách nói "ngọng" khi không nói được từ giẻ (phát âm giống nhau nên dẫn đến viết sai), cũng giống như l và n, d và gi...
Từ đúng ở đây là "giẻ rách"