Tình yêu có vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống của bạn?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Mình là một người luôn khao khát yêu và được yêu. Sau khi chia tay một mối tình đại học, mình lại càng cảm thấy tình yêu cực kì quan trọng trong cuộc sống của mình. Những ngày sau chia tay mình thấy hụt hẫng lắm, mở mắt tỉnh dậy vội cầm điện thoại nhưng nhận ra không còn ai để chào buổi sáng, trước đi ngủ không còn ai để chúc ngủ ngon, những câu chuyện hay ho, những dòng suy nghĩ rối ren trong đầu muốn chia sẻ với ai đó nhưng nhận ra người ta đã không còn ở đây nữa rồi. Và đôi khi nhớ lại chính mình lúc chìm đắm trong tình yêu, mình mới ngờ ngợ hóa ra mình có thể trở nên dịu dàng đến thế, có thể có những giây phút cười nói vui vẻ không vướng bận gì, có thể nhẹ nhõm khi nói ra những thứ làm đầu mình muốn nổ tung, cũng có thể òa khóc như con nít, có thể thoải mái bộc bạch hỉ nộ ái ố, mà vẫn được yêu thương nhiều đến vậy. Tình yêu thật ra không làm cho con người ta thay đổi, mà chỉ là khiến ta khao khát được cho đi rất nhiều dịu dàng trong trái tim mình, và được thể hiện một bản thân chân thật nhất. Có một người thương bên cạnh, mỗi ngày nặng nề cùng nhau gánh vác, mỗi ngày rực rỡ cùng nhau đắm mình dưới ánh mặt trời.

Trả lời

Mình là một người luôn khao khát yêu và được yêu. Sau khi chia tay một mối tình đại học, mình lại càng cảm thấy tình yêu cực kì quan trọng trong cuộc sống của mình. Những ngày sau chia tay mình thấy hụt hẫng lắm, mở mắt tỉnh dậy vội cầm điện thoại nhưng nhận ra không còn ai để chào buổi sáng, trước đi ngủ không còn ai để chúc ngủ ngon, những câu chuyện hay ho, những dòng suy nghĩ rối ren trong đầu muốn chia sẻ với ai đó nhưng nhận ra người ta đã không còn ở đây nữa rồi. Và đôi khi nhớ lại chính mình lúc chìm đắm trong tình yêu, mình mới ngờ ngợ hóa ra mình có thể trở nên dịu dàng đến thế, có thể có những giây phút cười nói vui vẻ không vướng bận gì, có thể nhẹ nhõm khi nói ra những thứ làm đầu mình muốn nổ tung, cũng có thể òa khóc như con nít, có thể thoải mái bộc bạch hỉ nộ ái ố, mà vẫn được yêu thương nhiều đến vậy. Tình yêu thật ra không làm cho con người ta thay đổi, mà chỉ là khiến ta khao khát được cho đi rất nhiều dịu dàng trong trái tim mình, và được thể hiện một bản thân chân thật nhất. Có một người thương bên cạnh, mỗi ngày nặng nề cùng nhau gánh vác, mỗi ngày rực rỡ cùng nhau đắm mình dưới ánh mặt trời.

mình thấy cũng khá quan trọng. Bởi người nào mà không có tình yêu thì giống như con robot vậy đó, cuộc sống nhạt nhẽo:v

Hmm từng nghe một câu nói rất hay trong cuốn sách để làm nên sự nghiệp rằng:"tình yêu giống như gia vị trong cuộc sống, con người ta chỉ chết khi không đủ bản lĩnh đương đầu với khó khăn, chứ chưa ai chết vì thiếu gia vị hết cả". Đôi người sẽ thấy đây là câu trả lời đôi phần thực dụng, nhưng với cá nhân quan điểm của mình, điều này chưa hẳn đã hoàn toàn sai. Con người ta ai cũng có khao khát yêu hoặc được yêu, và tình yêu đối với cá nhân mỗi người đều thật là một điều gì đó thiêng liêng, quý giá. Ở đây, mình chỉ xin phép nói về tình yêu đơn thuần giữa nam và nữ, không tính đến tình yêu với cha mẹ hay bạn bè. Đã bao giờ, đứng trước mùi hoa sữa, bạn cảm giác vô cùng yêu thích, tuy nhiên khi mùa hoa đã nở rộ, hương thơm cũng nồng nàn hơn, mà bạn chợt nhiên chán ghét nó không? Mình nghĩ, tình yêu cũng giống như mùi hoa sữa vậy. Tình yêu ở trên đời, không phải cứ nồng nhiệt bên nhau mới là tình yêu đúng nghĩa, đôi khi chúng ta bắt gặp những tình yêu quá đỗi nhẹ nhàng, không chút biến động, nhưng cá nhân người trong cuộc lại không thể thoát khỏi tình yêu đó. Ừ thì tình yêu mà, nó muôn màu muôn vẻ, nhưng có phải lúc nào cũng yêu cầu rực rỡ như pháo hoa đâu. Bằng lòng mà nói, có được tình yêu là điều vô cùng hạnh phúc. Cảm giác thuộc về ai đó, được yêu thương che chở là điều tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng. Tuy vậy, tình yêu không bao giờ và sẽ mãi chẳng bao giờ là duy nhất, vì ngay cả trong tình yêu, chúng ta cũng không bao giờ có thể vỗ ngực mà bảo mình chỉ yêu mãi một người. Một đời quá dài, liệu ai có thể yêu một ai đến tận cùng của sự sống. Vì tình yêu vốn đã tồn tại những điều không duy nhất, nên nó mãi mãi không thể trở thành điều quan trọng nhất không thể thay thế trong cuộc sống của ta. Nói ra thì như thế, nhưng tình yêu vẫn rất đẹp, rất thiêng liêng. Chỉ mong nửa đời sau của bản thân, có thể tìm được một người yêu mình dịu êm như thác nước, không ồn ào mãnh liệt mà thật dịu nhẹ, bình yên. Mỗi khi gặp được người ấy đều không nhịn được mà bất giác mỉm cười, người ấy lấy niềm vui của mình làm chính niềm vui của họ, lấy nỗi buồn của mình để lý giải cho dòng nước mắt của họ. Khi đó, xin hứa với trái tim đã nhiều thương tổn, nhất định giữ người đó lại, sống an nhiên tự tại về sau.

Tình yêu là chủ đề chính của các bài hát mình hay nghe và các bộ phim mình hay xem.

Tình yêu cũng là một chủ đề mà mình hay tám cùng đám bạn.

Còn trải nghiệm thực tế của mình về tình yêu thì không đáng kể lắm, chỉ là đôi lúc con tim chợt rung rinh =]]]

Nói sao bây giờ nhỉ, tình yêu đơn giản là một thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Nếu thiếu đi tình yêu có lẽ cuộc sống của mình sẽ tẻ nhạt lắm.

Mình chỉ muốn nói là mình không thể sống thiếu tình yêu, thành thực mà nói tình yêu là động lực để mình thực hiện những mục tiêu của bản thân. Kì diệu lắm

Mình không biết bởi mình chưa yêu ai một cách nghiêm túc cả