Tình yêu và sự nghiệp liệu có cùng phát triển khi ta trưởng thành?

  1. Phim ảnh

La la Land, Chúng ta của sau này hay Ngày em đẹp nhất đều là những bộ phim như muốn nói với chúng ta rằng trong quá trình trưởng thành sẽ rất khó để có được cả tình yêu và sự nghiệp.

Tại sao khi đã gắn bó với nhau nhiều năm của tuổi trẻ nhưng rồi đến khi tưởng như có thể đã hết tổn thương thì lại vì một mục tiêu sự nghiệp mà rời đi, phải chăng họ coi trọng sự nghiệp hơn hay do họ lo sợ tương lai rồi sẽ tiếp tục tổn thương nên quyết định dừng lại 

Từ khóa: 

thanh xuân

,

tuổi trẻ

,

trưởng thành

,

phim ảnh

Mình cũng đã từng xem La la Land và đây là một trong rất ít bộ phim khiến mình rơm rớm nước mắt. Nói đúng ra phải là mỗi người họ có một "giấc mơ lớn" của riêng mình (Sebastian muốn có band nhạc riêng, Mia khao khát trở thành diễn viên nổi tiếng). Mia quyết định rời đi để thực hiện ước mơ của mình, Sebastian chẳng những không níu kéo mà còn ủng hộ cô vì anh tôn trọng khao khát của cô, muốn cô hạnh phúc.

Đoạn cuối phim, khi gặp lại Sebastian, Mia vẫn bật khóc vì nuối tiếc, cô hồi tưởng lại quá khứ, nghĩ về cuộc sống của mình nếu chọn ở lại với anh, một cuộc sống bình dị nhưng tràn đầy hạnh phúc!

Rõ ràng đối với người trẻ thì để phát triển được cả tình yêu và sự nghiệp thì rất khó, vấn đề nằm ở chỗ bạn sẽ lựa chọn gì để bản thân không phải hối tiếc?

Trả lời

Mình cũng đã từng xem La la Land và đây là một trong rất ít bộ phim khiến mình rơm rớm nước mắt. Nói đúng ra phải là mỗi người họ có một "giấc mơ lớn" của riêng mình (Sebastian muốn có band nhạc riêng, Mia khao khát trở thành diễn viên nổi tiếng). Mia quyết định rời đi để thực hiện ước mơ của mình, Sebastian chẳng những không níu kéo mà còn ủng hộ cô vì anh tôn trọng khao khát của cô, muốn cô hạnh phúc.

Đoạn cuối phim, khi gặp lại Sebastian, Mia vẫn bật khóc vì nuối tiếc, cô hồi tưởng lại quá khứ, nghĩ về cuộc sống của mình nếu chọn ở lại với anh, một cuộc sống bình dị nhưng tràn đầy hạnh phúc!

Rõ ràng đối với người trẻ thì để phát triển được cả tình yêu và sự nghiệp thì rất khó, vấn đề nằm ở chỗ bạn sẽ lựa chọn gì để bản thân không phải hối tiếc?