Tội ác trong con người tôi.?

  1. Tâm linh

Đã hai lần tôi phải trằn trọc rồi phải tự mình thay đổi sự ' tối'. Ở ngôi nhà của tôi. Liệu đó là do tính nể của tôi ? Hay là đã do tôi quá yếu rồi.

Từ khóa: 

tâm linh

Tội ác rất khó tránh trong cuộc đời. Từ chiêm nghiệm của mình tôi thấy tội ác có loại ý thức đc và không ý thức đc.

tội ác không ý thức được là những hành vi, suy nghĩ, lời nói mà ta có nhưng ko biết đó là ác. Ví dụ: bạn thấy 1 sự vc trên báo, với thông tin đọc được ban kết luận luôn ai sai-ai đúng và có suy nghĩ/buông lời/comment chửi mắng bên bạn cho là sai mà ko biết rằng sự thật đầy đủ cho thấy bản chất vấn đề ko như bạn nghĩ. Hoặc thấy 1 con côn trùng bò trên tường, bạn đập chết nó và ko mảy may nghĩ rằng đó là 1 sinh linh vô tội...

tội ác có ý thức là khi ta biết/cảm nhận vc đó là sai nhưng vì lý do nào đó (khó kìm chế được ham muốn/ko bỏ qua được lợi lộc/vc đó ko vi phạm pháp luật mà chỉ có vấn đề về đạo đức...) mà ta vẫn thực hiện. Đó có thể là hành động hoặc lời nói/comment hoặc ý nghĩ trong đầu.

từ bản thân mình, tôi nghĩ rằng nhiều người vẫn phạm phải tội ác và vẫn luôn dằn vặt về những tội ác đó, lo sợ người khác biết đến những tội ác đó sẽ quay lưng lại với mình, chửi rủa mình... và bản thân tôi, dù trc đây có phạm phait những tội ác đó, với ai đó, nhưng sâu thẳm và hành động vẫn hướng thiện, làm điều tốt, nói điều tốt với người khác. Tôi làm điều tốt ko chỉ vì chuộc lỗi mà vì tôi thực sự nghĩ vậy và muốn làm vậy. Tôi nói điều tốt ko phải để che dấu hay làm bộ đạo đức, mà vì tôi thật sự muốn cổ vũ cái tốt, muốn hướng người khác đến cái thiện, để họ ko phải dằn vặt khổ sở như mình, để xã hội có thể thêm 1 cái tốt, bớt 1 cái xấu.

vậy đấy, điều ác ta đã làm thì ko thể thay đổi đc, nhưng con người ta hiện tại và sau này thì có thể thay đổi đc. Chúng ta hay tâm niệm và thực hành theo cách ngày càng ít làm/nói/nghĩ ác và ngày càng nhiều làm/nói/nghĩ thiện đi. Vc đó có thể giúp ta chuộc lại phần nào tội lỗi quá khứ.

và trên hết, mong các bạn hãy luôn nhớ rằng, vc ác trong quá khứ ko thể ngăn cản chúng ta tìm đến điều tốt và trở thành người tốt trong hiện tại và tương lai. Đừng tự ti vì những điều ác ấy, nó là ta trong quá khứ chứ ko phải ta suốt đời. Đức Phật đã nói "buông đồ đao thành phật", "quay mặt lại là bờ". Hãy cứ cóp nhặt những hành động/lời nói/suy nghĩ tốt, chúng ta hiện tại là người tốt và sẽ là người tốt. Tội lỗi mà ta gây ra trong quá khứ là 1 trải nghiệm, bài học để ta thấu hiểu rõ hơn tốt là như thế nào. Hãy cố gắng lan toả điều tốt, đừng tự ti vì mình làm ác mà rao giảng đạo đức, miễn là bạn chân thành!


Trả lời

Tội ác rất khó tránh trong cuộc đời. Từ chiêm nghiệm của mình tôi thấy tội ác có loại ý thức đc và không ý thức đc.

tội ác không ý thức được là những hành vi, suy nghĩ, lời nói mà ta có nhưng ko biết đó là ác. Ví dụ: bạn thấy 1 sự vc trên báo, với thông tin đọc được ban kết luận luôn ai sai-ai đúng và có suy nghĩ/buông lời/comment chửi mắng bên bạn cho là sai mà ko biết rằng sự thật đầy đủ cho thấy bản chất vấn đề ko như bạn nghĩ. Hoặc thấy 1 con côn trùng bò trên tường, bạn đập chết nó và ko mảy may nghĩ rằng đó là 1 sinh linh vô tội...

tội ác có ý thức là khi ta biết/cảm nhận vc đó là sai nhưng vì lý do nào đó (khó kìm chế được ham muốn/ko bỏ qua được lợi lộc/vc đó ko vi phạm pháp luật mà chỉ có vấn đề về đạo đức...) mà ta vẫn thực hiện. Đó có thể là hành động hoặc lời nói/comment hoặc ý nghĩ trong đầu.

từ bản thân mình, tôi nghĩ rằng nhiều người vẫn phạm phải tội ác và vẫn luôn dằn vặt về những tội ác đó, lo sợ người khác biết đến những tội ác đó sẽ quay lưng lại với mình, chửi rủa mình... và bản thân tôi, dù trc đây có phạm phait những tội ác đó, với ai đó, nhưng sâu thẳm và hành động vẫn hướng thiện, làm điều tốt, nói điều tốt với người khác. Tôi làm điều tốt ko chỉ vì chuộc lỗi mà vì tôi thực sự nghĩ vậy và muốn làm vậy. Tôi nói điều tốt ko phải để che dấu hay làm bộ đạo đức, mà vì tôi thật sự muốn cổ vũ cái tốt, muốn hướng người khác đến cái thiện, để họ ko phải dằn vặt khổ sở như mình, để xã hội có thể thêm 1 cái tốt, bớt 1 cái xấu.

vậy đấy, điều ác ta đã làm thì ko thể thay đổi đc, nhưng con người ta hiện tại và sau này thì có thể thay đổi đc. Chúng ta hay tâm niệm và thực hành theo cách ngày càng ít làm/nói/nghĩ ác và ngày càng nhiều làm/nói/nghĩ thiện đi. Vc đó có thể giúp ta chuộc lại phần nào tội lỗi quá khứ.

và trên hết, mong các bạn hãy luôn nhớ rằng, vc ác trong quá khứ ko thể ngăn cản chúng ta tìm đến điều tốt và trở thành người tốt trong hiện tại và tương lai. Đừng tự ti vì những điều ác ấy, nó là ta trong quá khứ chứ ko phải ta suốt đời. Đức Phật đã nói "buông đồ đao thành phật", "quay mặt lại là bờ". Hãy cứ cóp nhặt những hành động/lời nói/suy nghĩ tốt, chúng ta hiện tại là người tốt và sẽ là người tốt. Tội lỗi mà ta gây ra trong quá khứ là 1 trải nghiệm, bài học để ta thấu hiểu rõ hơn tốt là như thế nào. Hãy cố gắng lan toả điều tốt, đừng tự ti vì mình làm ác mà rao giảng đạo đức, miễn là bạn chân thành!


Thấy ác là vì bạn đang có nhu cầu cần cái gọi là sự lương thiện trong nội tâm, nên mới xung đột giữa nhu cầu và hành vi mình đã làm, rồi bạn lại suy diễn để phán xét chính mình càng làm cho mình dằn vặt. Thật ra thiện ác như hai mặt của đồng xu, thấy cái nọ là mình có cái kia thôi. Thấy ác là tâm mình đã có thiện rồi. Nếu đã thấy ác hãy quan sát sự ác đó đến tận cùng rồi buông hết. Bạn sẽ không bị dằn vặt nữa đâu.

Nếu mà đàm phán cùng với trao đổi không được thì ít nhất bạn phải có ranh giới của riêng mình chứ . Mâu thuẫn giữa người với người luôn có nhưng quan trọng là có thể thông cảm cho nhau không?  Còn bạn viết như vậy thì mình cũng không biết đc bạn đang gặp rắc rối gì. Nếu thấy không ổn thì nói chuyện ẩn danh như mọi người sẽ làm bạn thoải mái hơn đấy .

Là sao cơ bạn? bạn nói rõ hơn được không vì mình chưa hiểu bạn đang muốn hỏi cái gì?