Tôi cần mua KCN (Kali Cyanua) thì có thể đến những địa điểm nào để mua?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Chết thôi mà, ai chả chết được.
Bạn cũng không cần lên đây hỏi.
Nhưng mình tin là bạn muốn nói rằng bạn đang rất đau khổ và cô đơn, nếu như vậy thì mình hiểu, thật lòng mình muốn chia sẻ cùng bạn, mình tin rằng nhiều người ở đây cũng mong điều tốt đẹp đến với bạn.
Dù bạn có chết thì nỗi đau ấy cũng chỉ tăng lên gấp nhiều lần mà thôi, cân nhắc thêm đi.
P/s: Oan có đầu, nợ có chủ. Ai nợ bạn thì cứ đòi (đòi đủ thôi nhé) đừng kéo theo người vô tội.
Trả lời
Chết thôi mà, ai chả chết được.
Bạn cũng không cần lên đây hỏi.
Nhưng mình tin là bạn muốn nói rằng bạn đang rất đau khổ và cô đơn, nếu như vậy thì mình hiểu, thật lòng mình muốn chia sẻ cùng bạn, mình tin rằng nhiều người ở đây cũng mong điều tốt đẹp đến với bạn.
Dù bạn có chết thì nỗi đau ấy cũng chỉ tăng lên gấp nhiều lần mà thôi, cân nhắc thêm đi.
P/s: Oan có đầu, nợ có chủ. Ai nợ bạn thì cứ đòi (đòi đủ thôi nhé) đừng kéo theo người vô tội.

kiến thức ít ỏi mà mình biết về chất này là nó không màu có mùi hạnh nhân, khi nhớ tới điều này thì mình lại nhận ra là mình không nhớ mùi hạnh nhân thế nào.

mình không thể giúp bạn vụ mua ở đâu, nhưng mà bạn có thể cân nhắc mua ít hạnh nhân ăn, đến khi mua được KCN thì có thể kiểm tra sơ bộ được thông qua ngửi mùi, mà hạnh nhân cũng ngon nữa 

giá mà hồi đó tác giả conan chỉ luôn là có thể mua KCN ở đâu thì tốt biết mấy 😔

Chào bạn, mình nghĩ nếu đang cảm thấy băn khoăn, bế tắc thì bạn có thể liên hệ với mình. Mình sẽ lắng nghe vấn đề của bạn mà không kèm theo sự phán xét nào- kể cả những ý định kì lạ nhất.

Dĩ nhiên sau khi quá trình ấy kết thúc mình sẽ cảm thấy tồi tệ trong một thời gian- vì đó là cái giá của sự thấu cảm. Nhưng sự sống là điều quý giá nên mình cảm thấy có trách nhiệm cần phải gìn giữ. Chúng ta hoàn toàn tự do trong lựa chọn: sống với điều bản thân tin tưởng hoặc là chết với điều bản thân tin tưởng, nên mình không trách bạn đâu. Nhưng nếu con người trót đặt niềm tin sai, thì sống mới có thể sửa sai được. Chết thì không như vậy.

Mong rằng bạn đừng quên ngày bạn cất tiếng khóc chào đời. Đến với cuộc đời bằng tiếng khóc thì ta nên ra đi bằng tiếng cười, bởi thế gian này đã có đại dương đủ mặn mòi, đủ mênh mông rồi nên không cần thêm nước mắt nữa.

Đợi phản hồi từ bạn. 

P/s: Nếu trong trường hợp bạn hỏi mua hóa chất kể trên để làm thí nghiệm hóa học hay để tách vàng ra khỏi quặng vàng thì bỏ qua bình luận này từ mình nhé :) do mình hiểu sai ý của bạn. 

Ôi chất này kịch độc đó bạn ơi, bạn tính làm gì với nó thế =)))

Đặt trên mạng về hoặc mấy cửa hàng, đại lý bán hóa chất công nghiệp đấy