Tôi có đang khó tính quá không mọi người, ca này của tôi có vẻ khó?

  1. Tình yêu

Tôi là nam, năm nay 26 tuổi, tôi có nghề nghiệp ổn định và may mắn sinh ra trong một gia đình rất đủ đầy, cũng không phải kiểu quá xấu xí thô kệch. Tôi không tự nhận mình thánh thiện, nhưng tôi không có những tính xấu nghiêm trọng, vd như hèn hạ, ti tiện, nham hiểm... điểm trừ của tôi có nhiều chứ không phải không, nhưng theo tôi đánh giá thì không có gì quá đáng, vd như tôi không có nhiều tài vặt lắm (thể thao, đàn hát...).

Trong vấn đề lựa chọn người yêu, để sau này tiến tới, tôi thấy mình lại có vẻ khá khó tính (mà tôi không biết là có đến mức không chấp nhận được không). Cụ thể là tôi mong muốn bạn gái của tôi cũng đến từ một gia đình giống như gia đình của tôi vậy, nghĩa là cũng thuộc dạng gia đình văn hoá và khá giả chút, như vậy mới kết hôn được.

Ngoài ra thì tôi mong muốn cô ấy xinh xắn một chút (kiểu thon thả, dễ nhìn chút là được). Như đã nói, tôi không quá xấu xí thô kệch, và cũng chỉ cần vợ tương lai mình dễ nhìn chút thôi, quan trọng là cô ấy phải hấp dẫn tôi về mặt tình dục.

Việc nhà thì tôi tuy bận nhưng có thể dành thời gian làm cùng vợ, tôi là một đứa rất biết sắp xếp thời gian. Vợ tương lai của tôi chỉ cần không quá hậu đậu, đụng đâu hỏng đó là được. Trình độ của cô ấy thì tôi không quan tâm lắm, căn bản nếu gia đình cô ấy giống như gia đình tôi thì trình độ hẳn cũng ngang ngửa nhau rồi.

Theo các bác (cả các bạn nữ nữa nhé) thì tôi như vậy có được coi là quá khó tính không? Tôi đã từng quen vài cô gái, nhưng chưa chấm được bất cứ cô nào cả.

Từ khóa: 

khó tính

,

tìm người yêu

,

tiêu chuẩn cao

,

tiêu chuẩn quá cao

,

chọn người yêu

,

tình yêu

Khi bạn còn đủ lí trí "chọn" có nghĩa là bạn không rung động và chắc chắn không yêu ai cả. Tin mình đi, khi bạn rung động mạnh với 1 cô gái rồi thì dù cô ta chả có cái gì ở trên đi nữa thì bạn cũng chạy theo đeo đuổi! Hehe! 

Trả lời

Khi bạn còn đủ lí trí "chọn" có nghĩa là bạn không rung động và chắc chắn không yêu ai cả. Tin mình đi, khi bạn rung động mạnh với 1 cô gái rồi thì dù cô ta chả có cái gì ở trên đi nữa thì bạn cũng chạy theo đeo đuổi! Hehe!