Tôi có phải 1 người anh tồi vì từng đánh em trai?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

Tôi từng đánh em trai tôi.... Không phải mấy lần đâu ? Bây giờ tôi mới không hiểu tại sao tôi lại đánh nó.....

Thực sự tôi rất thương nó....

Nhiều lần bực tức....

Và có phải chứng tỏ tôi là một người nào đó rất là tồi không ????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Chia sẻ với bạn,

Ngày trước khi chưa có con, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đánh con đâu. Ngày nhỏ mình từng bị đánh và rất buồn. Lớn lên đọc sách nhiều cũng hiểu là đánh trẻ con sẽ không tốt, có thể gây ra những vấn đề về tâm lý ...

Thế mà thực tế tôi vẫn không thể kiềm chế được cơn nóng giận của bản thân khi con hư không nghe lời mà cho con mấy trận đòn. Tính ra đến giờ bé 10 tuổi, cũng phải ăn 4-5 trận đòn rồi ấy.

Mỗi lần đánh xong đều có suy nghĩ dằn vặt như bạn. Rằng mình liệu có phải là người cha tốt, tại sao mình yêu thương con mà không có đủ kiên nhẫn với con ...

Sau này mình có tâm sự chuyện này với một số người bạn để tham vấn họ về việc nuôi dậy con. Dĩ nhiên đa phần đều "lên án" và cho rằng việc dậy bảo một người bằng đòn roi (hoặc nắm đấm trong trường hợp của bạn) là không tốt. Nó tạo nên tư duy xử lý các vấn đề bằng bạo lực và tâm lý phản kháng, cứng đầu của người khác.

Nhưng khá bất ngờ khi có một người chia sẻ một tư duy tương đối tích cực như sau. Trẻ con nên được nếm đủ mọi thứ trên đời. Nó cần phải biết khi làm không tốt sẽ bị phạt, khi hư sẽ bị phạt, và trên đời có nhiều kiểu hình phạt khác nhau. Dĩ nhiên nếu cho nó xem video ông bố trên mạng phạt con bằng đòn roi, còn bố chỉ phạt con làm việc nhà hay úp mặt vào tường là nhẹ rồi thì sẽ tốt hơn việc trực tiếp cho con mấy roi. Nhưng trẻ con mọi thứ cũng qua nhanh thôi. Bên cạnh việc cho ăn đòn, nếu bạn vẫn thể hiện cho trẻ hiệu được là bạn quan tâm, yêu thương nó, thường xuyên động viên, tin tưởng con thì trẻ sẽ vẫn ngoan thôi. Chúng ta dễ dàng nói lời trách mắng, dễ dàng cho người khác ăn đòn, nhưng lại khó thể hiện tình cảm, khó nói lời yêu thương. Nhưng trẻ con, và người khác họ cần những điều đó.

Mình vẫn thường xuyên tương tác với bé, và giúp bé hiểu được bố thương và yêu chiều bé nếu ngoan. Nên hiện tại cơ bản là vẫn ổn. Bé vẫn rất yêu bố, thường xuyên khoe bố đầu tiên khi làm được mọi thứ.

Trả lời

Chia sẻ với bạn,

Ngày trước khi chưa có con, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đánh con đâu. Ngày nhỏ mình từng bị đánh và rất buồn. Lớn lên đọc sách nhiều cũng hiểu là đánh trẻ con sẽ không tốt, có thể gây ra những vấn đề về tâm lý ...

Thế mà thực tế tôi vẫn không thể kiềm chế được cơn nóng giận của bản thân khi con hư không nghe lời mà cho con mấy trận đòn. Tính ra đến giờ bé 10 tuổi, cũng phải ăn 4-5 trận đòn rồi ấy.

Mỗi lần đánh xong đều có suy nghĩ dằn vặt như bạn. Rằng mình liệu có phải là người cha tốt, tại sao mình yêu thương con mà không có đủ kiên nhẫn với con ...

Sau này mình có tâm sự chuyện này với một số người bạn để tham vấn họ về việc nuôi dậy con. Dĩ nhiên đa phần đều "lên án" và cho rằng việc dậy bảo một người bằng đòn roi (hoặc nắm đấm trong trường hợp của bạn) là không tốt. Nó tạo nên tư duy xử lý các vấn đề bằng bạo lực và tâm lý phản kháng, cứng đầu của người khác.

Nhưng khá bất ngờ khi có một người chia sẻ một tư duy tương đối tích cực như sau. Trẻ con nên được nếm đủ mọi thứ trên đời. Nó cần phải biết khi làm không tốt sẽ bị phạt, khi hư sẽ bị phạt, và trên đời có nhiều kiểu hình phạt khác nhau. Dĩ nhiên nếu cho nó xem video ông bố trên mạng phạt con bằng đòn roi, còn bố chỉ phạt con làm việc nhà hay úp mặt vào tường là nhẹ rồi thì sẽ tốt hơn việc trực tiếp cho con mấy roi. Nhưng trẻ con mọi thứ cũng qua nhanh thôi. Bên cạnh việc cho ăn đòn, nếu bạn vẫn thể hiện cho trẻ hiệu được là bạn quan tâm, yêu thương nó, thường xuyên động viên, tin tưởng con thì trẻ sẽ vẫn ngoan thôi. Chúng ta dễ dàng nói lời trách mắng, dễ dàng cho người khác ăn đòn, nhưng lại khó thể hiện tình cảm, khó nói lời yêu thương. Nhưng trẻ con, và người khác họ cần những điều đó.

Mình vẫn thường xuyên tương tác với bé, và giúp bé hiểu được bố thương và yêu chiều bé nếu ngoan. Nên hiện tại cơ bản là vẫn ổn. Bé vẫn rất yêu bố, thường xuyên khoe bố đầu tiên khi làm được mọi thứ.

Ko nên anh nhé, giờ hối hận rồi thì nên quan tâm em trai và bù đắp cho nó nhiều hơn.

Mình có đọc bài này và thấy có câu rất hay.

[Review] MINDHUNTER - KẺ SĂN SUY NGHĨ (noron.vn)

" Hành vi phản ánh tính cách". Mình nghĩ việc bạn đánh em bạn thể hiện được rất nhiều điều: tâm lý của bạn, tính cách của bạn, cách bạn giải quyết vấn đề,...

Theo quan điểm của mình, đánh em ở 1 mức độ nào đó trong trường hợp nào đó thì có thể đúng. Nhưng khi vượt qua ngưỡng cho phép thì nó sẽ biến thành bạo hành gia đình đó bạn ạ.

anh chị nào mà chẳng đánh em. Bố mẹ nào mà chẳng từng đánh con =))) bớt suy nghĩ nhiề làm cái giùm.

Bực quá đánh vài cái cũng không sao mà, mình nghĩ thế. Cũng vì muốn tốt cho em thôi, sau này lớn nó sẽ hiểu. Nhiều đứa mình thấy nói xuông nó k nghe đúng là cần dùng đến roi vọt thật nhưng k nên lạm dụng

Ngày bé mình thậm chí còn ước được bị người thân đánh đòn nữa đó :D Thà bị đánh còn hơn là những lời nói khó nghe, thà bị đánh để biết rằng họ còn thương mình, quan tâm mình còn hơn họ thờ ơ với mình. Chỉ cần đó là cái đánh vì sợ quan tâm, bằng tình yêu thương là được rồi.