Tôi phải làm thế nào đây?

  1. Tâm sự cuộc sống

Tôi năm nay 19 tuổi nhưng vẫn bị ba mình giam lỏng, khó tính và ép buộc. Từ khi còn nhỏ tôi đã bị ba mình xâm hại tình dục cho đến khi lớn và đã tốt nghiệp, khi xin đi chơi ba tôi cũng phải bắt tôi đáp ứng những điều kinh tởm đó của ông ấy rồi tôi mới được đi chơi, tôi nhiều lần chống cự không muốn làm thì bắt tôi ở nhà không cho đi đâu. Ông ấy thường xuyên đụng chạm vào chỗ nhạy cảm của tôi khiến tôi rất khó chịu, bực bội. Ngoài việc kinh tởm đó ra thì chuyện yêu đương của tôi cũng bị cấm cảng. Tôi có người yêu quen lén lúc được 4 năm bởi vì ba tôi không cho tôi quen người đó và ông ấy nhiều lần dùng lời khó nghe đối với người yêu của tôi. Cầm tù tôi đến mức khiến tôi muốn tự tử đi vậy. Vừa là vết nhơ khi bị xâm hại, vừa là thứ để giải toả cho ông ấy, vừa bị cấm cảng không cho yêu đương và đi chơi. Giờ tôi mệt mỏi lắm tôi không muốn sống với một người khiến tôi ám ảnh như vậy được

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, mình nghĩ bạn đã can đảm và sáng suốt khi nói ra sự thực. Khi im lặng, không tìm kiếm sự trợ giúp cũng tức là chúng ta đang thỏa hiệp và cam chịu cái ác.

Bạn có thể đọc kỹ bài viết sau đây để biết bản thân nên làm gì (thu thập chứng cứ, tìm trợ giúp ở đâu) trong tình huống này:

Hãy chuẩn bị tinh thần, đối diện với sự thật và dũng cảm giải quyết triệt để nỗi khổ tâm, bạn nhé. Nếu sự việc xảy ra đúng như những gì bạn chia sẻ thì mình nghĩ bạn hoàn toàn không có lỗi và càng không có bổn phận phải thỏa mãn thú tính cho người đàn ông làm cha nhưng không coi bạn như con.

Mong bạn quyết tâm nắm lấy số phận và giải phóng cho chính mình. 

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ bạn đã can đảm và sáng suốt khi nói ra sự thực. Khi im lặng, không tìm kiếm sự trợ giúp cũng tức là chúng ta đang thỏa hiệp và cam chịu cái ác.

Bạn có thể đọc kỹ bài viết sau đây để biết bản thân nên làm gì (thu thập chứng cứ, tìm trợ giúp ở đâu) trong tình huống này:

Hãy chuẩn bị tinh thần, đối diện với sự thật và dũng cảm giải quyết triệt để nỗi khổ tâm, bạn nhé. Nếu sự việc xảy ra đúng như những gì bạn chia sẻ thì mình nghĩ bạn hoàn toàn không có lỗi và càng không có bổn phận phải thỏa mãn thú tính cho người đàn ông làm cha nhưng không coi bạn như con.

Mong bạn quyết tâm nắm lấy số phận và giải phóng cho chính mình.