Tôi quá xấu xí, làm thế nào để tôi có người yêu?

  1. Tình yêu

Mình rất chán nản với ngoại hình của mình, đừng ai nói là ngoại hình không quan trọng vì rõ ràng ngoại hình không ưu nhìn ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mình.

''Tốt gỗ hơn tốt nước sơn'' cái này hình như chẳng còn đúng, mình đã rất cố gắng để trở thành một người tốt nhưng rồi mình vẫn cô đơn như thế này.

Không ít lần mình nghe được mấy thằng con trai xỉa xói, miệt thị ngoại hình của mình. Mình chỉ biết nuốt ức hận trong lòng mà chẳng thể làm gì. Mình cũng từng thích thầm 1 bạn nam nhưng rồi chính người đấy đã trêu đùa, nói những lời ko hay về ngoại hình của mình với người khác. Mình tổn thương rất nhiều và thực sự tự ti khi đứng trước 1 người khác giới.

Mình phải làm thế nào để tìm được người bạn đời chấp nhận ngoại hình xấu xí như này của mình?

Từ khóa: 

tình yêu

Mình nhớ ca sĩ Hà Anh Tuấn đã từng nói thế này: 

"Người đẹp là người tìm được một người khen mình đẹp. Đôi khi cả đời chỉ cần một người thôi. Ví dụ Thị Nở vẫn là một người đẹp. Vì đã tìm cho mình một Chí Phèo mà chỉ tốn mỗi tô cháo hành thôi". 

Mình tin chắc không một ai cảm thấy bản thân mình hoàn hảo cả. 

Mình quen một người bạn rất xinh đẹp, nét nào ra nét đó, vậy mà khi tiếp xúc lâu dần, mình bất ngờ vì bạn thấy khuôn mặt và ngoại hình của bạn nhiều thiếu sót. Bạn quyết định đi nâng mũi, nối mi, học make up. Nói chung là đầu tư cho nhan sắc để thêm phần tự tin, dù trước đó mình thấy nét tự nhiên của bạn cũng rất xuất sắc rồi.

Theo mình chẳng có ai thật sự xấu xí cả, họ chỉ xấu khi tự cảm nhận và hoài nghi bản thân mình xấu. Thực ra mình thấy câu "gió tầng nào gặp mây tầng đó" cũng không sai. Một người thực sự thích bạn vẫn sẽ thấy bạn đẹp dù ở bất cứ dáng vẻ nào. Còn như trường hợp người bạn từng thích kia thì dù bạn có thấy người đó đẹp đến mức nào thì ít nhất họ cũng không tôn trọng bạn và không phù hợp với bạn rồi. Khi bạn tự tin với "tốt gỗ" của mình và trau dồi "nước sơn" của bản thân, mình tin tình yêu sẽ tự khắc đến với bạn.

https://cdn.noron.vn/2022/12/03/68308102943730421-1670058969.jpg

Trả lời

Mình nhớ ca sĩ Hà Anh Tuấn đã từng nói thế này: 

"Người đẹp là người tìm được một người khen mình đẹp. Đôi khi cả đời chỉ cần một người thôi. Ví dụ Thị Nở vẫn là một người đẹp. Vì đã tìm cho mình một Chí Phèo mà chỉ tốn mỗi tô cháo hành thôi". 

Mình tin chắc không một ai cảm thấy bản thân mình hoàn hảo cả. 

Mình quen một người bạn rất xinh đẹp, nét nào ra nét đó, vậy mà khi tiếp xúc lâu dần, mình bất ngờ vì bạn thấy khuôn mặt và ngoại hình của bạn nhiều thiếu sót. Bạn quyết định đi nâng mũi, nối mi, học make up. Nói chung là đầu tư cho nhan sắc để thêm phần tự tin, dù trước đó mình thấy nét tự nhiên của bạn cũng rất xuất sắc rồi.

Theo mình chẳng có ai thật sự xấu xí cả, họ chỉ xấu khi tự cảm nhận và hoài nghi bản thân mình xấu. Thực ra mình thấy câu "gió tầng nào gặp mây tầng đó" cũng không sai. Một người thực sự thích bạn vẫn sẽ thấy bạn đẹp dù ở bất cứ dáng vẻ nào. Còn như trường hợp người bạn từng thích kia thì dù bạn có thấy người đó đẹp đến mức nào thì ít nhất họ cũng không tôn trọng bạn và không phù hợp với bạn rồi. Khi bạn tự tin với "tốt gỗ" của mình và trau dồi "nước sơn" của bản thân, mình tin tình yêu sẽ tự khắc đến với bạn.

https://cdn.noron.vn/2022/12/03/68308102943730421-1670058969.jpg

Đầu tiên phải nói rằng ngoại hình là thứ dễ bị sửa chữa nhất trên thế gian.

So sánh với nó, trí tuệ, trải nghiệm và nhân sinh là thứ quý giá và khó sửa chữa hơn rất nhiều.

Vì thế nên nếu bạn thấy mình chưa xinh, đi phẫu thuật đi.

Nhưng tôi xin cảnh báo bạn trước, chàng trai tìm đến bạn vì bạn xinh, chưa chắc đã là người thật sự yêu con người của bạn, nhưng khi bạn xinh rồi, thì ai còn quan tâm quá khứ bạn như thế nào nữa? Tôi thì chưa bao giờ đi sâu vào vấn đề này, có lẽ bạn tự tìm hiểu thôi.

Còn tình yêu, nói thật, tôi không biết đám GenZ các bạn bây giờ thế nào, chứ GenY chúng tôi ngày xưa ấy, để ý đến nhau mới hay đem nhau ra chê, chê nhau nhiều nhất có khi lại yêu nhiều nhất đấy, chẳng qua con người thường hay bị mù mắt bởi những thứ trước mặt, cứ như có một tấm màn che chúng ta khỏi những điều mình thật sự muốn vậy.

"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", đấy là câu cửa miệng các cụ dạy, và theo tôi thì chúng ta bị sách giáo khoa dạy thiếu, làm thế nào để biết tốt gỗ? Đầu tiên phải cạo lớp Sơn đi, sau đó dùng cảm quan để kiểm tra, kiểm tra bằng cái gì, cũng bắt mắt, bằng tay, bằng tai, bằng kinh nghiệm, như thế thì cũng vẫn là "người trần mắt thịt" chứ đào đâu ra cái cao sang gọi là "thời gian nhân sinh hay tính cách"? "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" nên hiểu là phải trân trọng và đánh giá đúng những thứ giá trị trường tồn, thay vì những thứ ngắn hạn. 

Chẳng hạn như nếu bạn muốn tìm một người sẽ đi với mình cả đời, thì ít nhất nên tìm một người có thể không xinh đẹp, có thể chẳng học rộng tài cao, có thể chẳng biết kiếm tiền, nhưng ở bên người đó ta luôn thoải mái, được tự do thả hết mọi góc cạnh, cá tính của ta ra, để mọi vết thương đang hằn sâu mưng mủ được tháo băng. Theo mình quan sát, người như thế thường không xinh đẹp, có đôi khi còn bị coi là xấu xí, họ cũng là người có những nỗi đau không thể kể với ai, với những trải nghiệm và nhân sinh chẳng hề "bằng phẳng". Giá trị của họ, sự vun vén hiểu biết của họ, thường đến từ tuổi thơ, tuổi trẻ khó khăn không bằng phẳng.

Tóm lại thì, như mình vẫn hay nói, ai cũng có sân khấu của đời mình, kể cả đến 50 tuổi thì vẫn còn phải sống thêm 50 năm nữa, thế thì xin đừng bó hẹp trải nghiệm nhân sinh ở cái tuổi ngoài 20, đừng nhìn nhân gian bằng mấy trăm con người quanh bạn, ngọc trai chỉ đẹp khi nó được mang ra khỏi biển, treo lên ngực nữ nhân thôi, nếu không nó sẽ tăm tối giữa lòng đại dương. Nữ nhân thời Đường mà mảnh dẻ như bây giờ đố kiếm được chồng, có khi lại còn bị thả trôi sông đấy.

Nên cứ tự tin lên bạn ạ, cứ cười nhiều lên, lan tỏa thêm nhiều chút tích cực đến nhân gian, còn thấy cái gì không ổn thì ta sửa, ta giàu mà, đâu nghèo đến mức phải vì một chút khó khăn mà từ bỏ đâu?

  • Đơn giản, nếu bạn xấu thì phấn đấu trở nên đẹp và tài năng để bù đắp thôi, bạn chứng tỏ rằng, người khác đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mình.
  • Theo mình mọi người dễ thu hút màu sơn bóng bẩy, đẹp đẽ nhưng hai người tiếp cận trong một quá trình lâu dài, thì cả hai chẳng có thể "nuốt trôi" tính tình của nhau đâu. 
  • Giống như khi bạn mua một cái bánh bởi vì thu hút bởi vẻ đẹp bên ngoài, nhưng sau khi thưởng thức lại thất vọng, vì nhân bên trong tệ vô cùng.
  • Chỉ là vẻ bề ngoài bạn xấu, còn bên trong mình đẹp tâm hồn thì sao.
  • Theo tâm lí học tình yêu, con người thường thu hút bởi 3 yếu tố, thể xác, tâm hồn và trí tuệ. Người ta sẽ quan tâm nhiều nhất thể xác, còn 2 yếu tố còn lại người ta phải mưa dần thấm lâu mới thúc đẩy cảm tình với nhau.
  • Vậy bạn khuyết về thể xác, cần bồi đắp tâm hồn đẹp, trí tuệ cao từ học vấn và tài năng trong quá trình học tập, rèn luyện và lao động.
  • Chả có người con gái nào xấu chỉ là chưa biết cách làm đẹp, có câu người đẹp vì lụa thì có thể vịt có thể hóa thành thiên nga. 
  • Ngoài ra, bạn có thể chủ động mạnh dạn, mạnh mẽ lấy cọc phang trâu. Nghĩa là, thay vì người ta chủ động cua bạn thì bạn nên tự mình cua lại, cách này khó cần học hỏi.
  • Ví dụ: Bạn đánh má và mí mắt hồng hồng cam cam, vén đầu buộc tóc xịt nước khoa, nói chuyện cười duyên dáng một cách tự nhiên trong đám bạn khiến làm sao nổi bật và dễ dàng thu hút = vẻ ngoài dễ thương.
  • Mình cảm nhận thằng mà bạn thích nên từ bỏ cho rồi, nó nói câu đó là nó có gu riêng với thích con gái khác thì sao. Thế nên, yêu thương, chăm bản thân mình trở nên tốt hơn về nhân cách, kiến thức và bên ngoài sau này khối anh theo.

Vĩ Content - Sứ Giả Content 

👉Nhớ cho mình xin lượt follow nhen. Cảm ơn bạn ^^

Hi bạn, mình không biết nên có lời khuyên nào nữa nên xin chia sẻ riêng câu chuyện của mình thôi. Cái xinh đẹp đối với mình gồm 3 thứ: dễ chịu¹, tươi vui², gọn gàng³
Dễ chịu là về sức khỏe, cảm nhận, cảm xúc của bạn. Thật ra dù bạn có body sexy, nở nang theo các chị âu mỹ chả hạn, nhưng bạn không quen ăn mặc quá bạo mà phải mang 1 bộ hơi sexy, đi đứng hay phải nhìn ngó, đỏ mặt rồi lấy tay che thật sự nó không đẹp tý nào. Và đương nhiên nếu cơ thể bạn khỏe mạnh làn da hay vóc dáng gương mặt sẽ có sức sống (có hồn). Giả sử trắng bèo bợt hay trắng rạng rỡ...? Dáng mảnh khảnh xương xẩu hay mảnh mai?
Tươi vui (này là cá nhân tớ) tớ rất thích những ai tươi và có sức sống. Bạn tươi tắn sẽ có nhiều người muốn gần, và có thiện cảm hơn (họ hay bảo là có duyên ấy đúng không nhỉ???) Đương nhiên nếu ai đó trông ngầu thì cũng rất đẹp nhưng tớ hay ngắm các chị ấy thôi, tớ ngại khi gần lắm (tại tớ sợ)
Gọn gàng: tớ hay di chuyển nhiều và việc gọn sẽ giúp ích lớn, nó cũng giúp tớ thoải mái do vóc người tớ hơi lớn và nhìn chung không gian thường ngày bây giờ khá chật, cả chỗ ở lẫn chỗ làm. Ngưòi gọn gàng trông rất sang.
Cực kỳ đồng ý là ngoại hình rất quan trọng, tớ cũng đã thay đổi vì sự thật đó. Nhưng kể cả các hoa hậu đã đăng quang nhiều khi cũng có người chê mà. Tớ cũng biết nhiều người đam mê ptmm cụ thể là sửa mũi dù rất rất đau, do chị ấy thế nào cũng vẫn thấy lấn cấn. Như thế thì rất không nên. 
Bí mật sức hút cá nhân - Cuốn sách bạn có thể tìm đọc thử.

Có hai cách: đầu tiên hãy thử tìm cách làm mình đẹp hơn như tập thể dục, ăn uống khoa học, thẩm mỹ viện,... Nếu cách thứ nhất không được thì vẫn còn cách thứ hai là hãy tìm nửa kia cũng xấu xí như mình.

Mỗi người có một "cái nhìn" riêng, không phải ai cũng giống ai.

Có người thấy gầy là đẹp, có người lại thấy tròn tròn mới cute, có người thích đối tượng cao nhưng có người lại thích mi nhon; vậy nên đánh giá của bạn chưa chắc đã đúng. Thay vì nói "xấu xí", xin hãy tặng bản thân mình hai chữ "bình thường". Hãy tự tin và nỗ lực thay đổi bản thân tốt lên chứ đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Mình cũng từng trải qua cảm giác giống bạn. Mình vừa có chiều cao khiêm tốn, vừa tròn tròn nên cũng bị ghẹo, cái tên mình cũng đi kèm với "béo". Sau dần, mình cũng không còn quan tâm nữa vì nó đúng, cách tốt nhất ở đây là thay đổi thôi. Nếu bạn có thân hình chưa đẹp quá, hãy ăn uống và tập thể dục. Đừng bảo tập rồi nhưng không thay đổi, vì công sức bạn bỏ ra là chưa đủ. Nếu mặt bị mụn, hãy đến bác sĩ da liễu. Nếu khuôn mặt chưa hoàn hảo, hãy học make up. Một điều quan trọng nữa là luôn gọn gàng, sạch sẽ và có thể chọn một style ăn mặc phù hợp với bạn.

Còn tình yêu, mình tin còn phụ thuộc vào chữ "duyên" nữa. Bạn cứ cố gắng thay đổi bản thân tốt lên thì ắt sẽ gặp được những người phù hợp với bạn, nên đừng lo và ngày nào cũng mong ngóng về nó nhé.

Bạn hãy phấn đấu kiếm tiền để nâng cấp ngoại hình. Cứ sửa từng chút một trong điều kiện tài chính của bạn. Còn về vóc dáng thì chỉ cần bạn quyết tâm là sẽ đẹp. Đẹp rồi thì mới tự tin để yêu. Bây giờ bạn đang không tự tin mà cố kiếm tìm tình yêu thì chỉ có chuốc khổ thôi.

😃😋😀😄😋😌

Mỗi người đều có tiêu chuẩn về ngoại hình, nhưng tiêu chuẩn mỗi người khác nhau. Có người thích người gầy, có người thích người mập, có người thích người cao, có người thích người thấp, có người thích tóc dài, có người thích không tóc, vâng vâng vàvâng vâng. Bạn xấu theo tiêu chuẩn của ai, và đẹp theo tiêu chuẩn của ai, đấy mới là vấn đề bạn nên quan tâm. Còn loài người thì luôn muốn cái mình đang không có, có bao giờ hài lòng với bản thân đâu, người ốm thích mình mập ra, người ngực to thích ngực mình nhỏ lại,... và ngược lại.

Ừ thì ngoại hình cũng ảnh hưởng đến các mối quan hệ tình cảm. Nhưng mình nghĩ bạn vẫn nên nhớ những điều này:

  • Vẫn còn rất nhiều người ngoài kia không cần ngoại hình để bắt đầu tình cảm với một ai đó (Ví dụ như mình. Và mình dám cá là cũng còn nhiều như vậy. Thế giới 7-8 tỷ người, kiểu gì chẳng có)
  • Tiêu chuẩn xấu đẹp của mỗi người khác nhau và còn có thể thay đổi theo thời gian. 
  • Nhưng không có nghĩa là bạn cứ như vậy. Phải luôn phấn đấu để cải thiện bản thân về ngoại hình, bên cạnh đó cũng không ngừng cải thiện về cách sống, cách đối nhân xử thế và sự nghiệp của bản thân.
  • Đừng có si mê mấy đứa suốt ngày chỉ biết nhìn vào ngoại hình. Nghe giống hệt mấy đứa lúc nào cũng chỉ quan tâm đến tiền, tiền quyết định tình yêu ấy.