Tôi thật sự không biết nên vui hay nên buồn khi người ta cứ hỏi tôi: Bé học lớp mấy rồi bé?

  1. Tâm sự cuộc sống

Tôi - một đứa trẻ 28 tuổi, chưa lấy chồng, “thất nghiệp” theo cái nhìn của các bác lớn tuổi trong xóm và hay ngồi đọc sách ở hiên nhà. Nhìn mặt tôi có nét ngu ngơ của trẻ mới lớn chăng? Sao mọi người luôn nghĩ tôi còn bé nhỉ?
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Nên vui, vì buồn thì có gì vui đâu mà buồn :)
Trả lời
Nên vui, vì buồn thì có gì vui đâu mà buồn :)
Tôi 34 tuổi, đi grab bị nói là con nít mà bày đặt xưng chị haha.

Nên vui chứ, đâu ai muốn trở thành bà cô già đâu. Người ta gọi bé chứng tỏ mình còn trẻ trung, vả lại gọi bé nghe cũng dễ thương mà. Có lẽ người ta cũng quý mến bạn nên mới gọi bằng ngôi xưng đó.

tất nhiên là nên vui rồi. ai cũng muốn được trẻ mãi mà. 

Nên vui đó chị, nhiều người hỏi vậy tức là chị trông trẻ hơn tuổi.

Em cũng y chang chị luôn. Ai cũng bảo em là nhìn như trẻ con, mua hàng online người ta tưởng em tự ý lấy máy của bố mẹ mua và nhiều lần dở khóc dở cười nữa. Em nghĩ nên vui vì mình trẻ.

Nên vui chứ nhỉ, có thể người khác sẽ nghĩ bạn ngu ngơ chưa trải sự đời nhưng mình nghĩ rằng bạn vẫn rất vui vẻ trong thế giới của mình và mình nghĩ chỉ cần thế là đủ rồi