Trả lời thật đi, bạn thức khuya vì chuyện tình cảm đúng chưa nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Tình yêu

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Người đặt câu hỏi có phải đang thức khuya vì chuyện tình cảm đúng k ạ?

Chứ rất nhiều ng khác như mk thức khuya là vì nhiều lý do khác nhau: học tập, làm việc, suy nghĩ về những điều phải lo sắp tới hay đơn giản nhiều ng thức khuya để săn sale, lướt mạng xã hội.... Còn đối với "Chuyện tình cảm" thì nó chỉ là 1 trong số lý do thức khuya mà thôi.

Trả lời

Người đặt câu hỏi có phải đang thức khuya vì chuyện tình cảm đúng k ạ?

Chứ rất nhiều ng khác như mk thức khuya là vì nhiều lý do khác nhau: học tập, làm việc, suy nghĩ về những điều phải lo sắp tới hay đơn giản nhiều ng thức khuya để săn sale, lướt mạng xã hội.... Còn đối với "Chuyện tình cảm" thì nó chỉ là 1 trong số lý do thức khuya mà thôi.

Thức để trả lời bạn đó :))

Vì thằng cùng phòng bị f0 :)

hơ hơ hơ không đúng nhé

Không đúng haha. Thức khuya để làm việc, hoặc học, hoặc tám vì trái giờ VN 🥲
Cũng đúng, toàn nt, gọi điện 1,2h mới ngủ 😌

Không hề, mình thức khuya để lướt tiktok và lướt shopee mua sắm. Sau một ngày mệt mỏi và áp lực với công việc thì mình không còn sức lực bận tâm tới chuyện tình cảm. 1 phần là vì lí do đó, còn phần chính là do mình quá yêu bản thân, mình thích dành thời gian cho bản thân thay vì dành thời gian để nghĩ ngợi về những người khác.

có thể thức khuya vì deadline, xem phim chứ chưa thấy khi nào phải thức vì chuyện tình cảm. Có chăng cãi nhau thì ngủ hơi muộn tí vì vẫn ấm ức thôi :v

Vì deadline dí, cũng muốn thức khuya vì chuyện tình cảm lắm nhưng ny không có :)))

thật sự mình 18 tuổi mà chưa có mối tình nào nên chưa biết cảm giác khóc vì tình cảm