Trải nghiệm của bạn khi đi du học về những cú sốc văn hóa ? ?

  1. Du học

Du học sinh Việt Nam khi tới nước ngoài ít nhiều đều có những trải nghiệm qua sự khác biệt lớn trong văn hóa, từ thói quen ăn uống tới phong cách học tập, giải trí. những cú sốc văn hóa lớn nhất bạn từng gặp là gì và bạn đã khắc phục như thế nào ?

Từ khóa: 

,

du học

Mình thấy người phương Tây kết bạn có chủ ý hơn mình.
Biết là người mình cũng thích kết bạn với người giỏi giang nhưng ở phương Tây thì thực dụng hơn (nhiều) và mình nhận ra điều đó cực kì sâu sắc. Mới đầu ngơ ngơ qua, cũng xã giao khá nhiều, nhưng phần lớn bạn bè mình sẽ nhìn xem mình có "giá trị" để kết bạn không. Nói cách khác thì có bạn "thân" ở nước ngoài khác có bạn thân ở nước mình (với cả nước mình du học không có nhiều người việt lắm).
Thế là cô đơn một số lúc là không tránh khỏi rồi.

Mới đầu mình cũng chán chán buồn buồn, nhớ mấy lúc ở vn gọi 500 ae đi ăn đi uống, mình cứ cố gắng thôi, phải mạnh dạn chủ động, nhưng dần thì mình cũng có một hội bạn thân chơi với nhau, tăng "giá trị" cho nhau )) Thực ra là mình cũng phải tập uống rượu uống bia, lâu lâu đi uống với bạn bè nữa. Thoái mái thôi. 

À, chưa kể là từ nhỏ tới giờ mình chưa bao giờ ăn thức ăn bằng dao, hơi gặp khó khăn chút ))  

Trả lời

Mình thấy người phương Tây kết bạn có chủ ý hơn mình.
Biết là người mình cũng thích kết bạn với người giỏi giang nhưng ở phương Tây thì thực dụng hơn (nhiều) và mình nhận ra điều đó cực kì sâu sắc. Mới đầu ngơ ngơ qua, cũng xã giao khá nhiều, nhưng phần lớn bạn bè mình sẽ nhìn xem mình có "giá trị" để kết bạn không. Nói cách khác thì có bạn "thân" ở nước ngoài khác có bạn thân ở nước mình (với cả nước mình du học không có nhiều người việt lắm).
Thế là cô đơn một số lúc là không tránh khỏi rồi.

Mới đầu mình cũng chán chán buồn buồn, nhớ mấy lúc ở vn gọi 500 ae đi ăn đi uống, mình cứ cố gắng thôi, phải mạnh dạn chủ động, nhưng dần thì mình cũng có một hội bạn thân chơi với nhau, tăng "giá trị" cho nhau )) Thực ra là mình cũng phải tập uống rượu uống bia, lâu lâu đi uống với bạn bè nữa. Thoái mái thôi. 

À, chưa kể là từ nhỏ tới giờ mình chưa bao giờ ăn thức ăn bằng dao, hơi gặp khó khăn chút ))  

Những cú sốc văn hóa luôn cần thời gian để bản thân bạn có thể thích nghi nên hãy cho nó thời gian. Tất nhiên nếu có cách tiếp cận phù hợp thì sẽ nhanh hơn chứ rất khó để vượt qua ngay lập tức.

1. Cách học

Hồi mình học phổ thông ở VN, cách tiếp cận của giáo dục là thầy giảng học trò ghi chép và học đúng những cái thầy giảng.

Khi học theo cách của Úc hay Mỹ và nhiều nước khác thì thầy chỉ giới thiệu cơ bản, rất ít khi lên lớn, phần lớn thời gian mình tìm lời giải và chủ động liên hệ với thầy để tư vấn chứ không ai cho lời giải sẵn để ghi nhớ. Cái này đỏi hỏi kỹ năng tự học cao. Ngoài ra còn nhiều thứ khác nữa. Mà mình không học dự bị đh mà vào thẳng đh nên bị khớp trong học kì đầu. Một số cách giải quyết:

- Cá nhân mình thì thấy cái gì mà mình không tìm ra cách giải quyết hay hơn thì sử dụng sự 'trâu bò'. Học kì đầu tiên 1 ngày mình ngủ 4 tiếng thôi, và buổi tối hay cuối tuần hay nghỉ hè các bạn khác đi chơi, mình cũng sử dụng để học bắt kịp các bạn, mỗi lần 1 chút như vầy tới học kì thứ 3 thì mình đã đứng top phần lớn các môn

- Hiện nay phần lớn các môn học đều có nguồn miễn phí hết (coursera, edx v.v), Trước khi vào đh hoặc trong lúc đang nghỉ, bạn có thể xem qua nội dung để khi vào học thực sự để sự thích nghi 'mượt hơn'. Mình đã học xong Thạc sĩ về Tài chính mà chưa xài hết tiếng Anh với Toán THPT nên các em chưa vào ĐH hoàn toàn có thể bắt đầu học trước những môn cơ bản.

2. Đồ ăn & giá cả sinh hoạt

Tùy bạn đi nước nào, vd bạn qua các nước Châu Á, đb là Đông Á và Đông Nam Á thì khẩu vị khá gần nên không đáng lo. Nhưng những khu vực khác thì cần thời gian để làm quen vì khẩu vị sẽ không giống VN , bạn có thể ăn 1-2 bữa nhưng ăn trường kì thì đối với nhiều bạn sẽ chịu không nổi, tùy khu vực bạn sống có thể dễ hoặc không dễ tìm ra đồ ăn VN, và có tìm ra có thể cũng thường không giống bạn mong đợi.

VD mình đã từng sống ở 1 bang không có quá nhiều người Châu Á ở Úc và 1 bang hầu như không hề có người Châu Á ở Mỹ, mình ra ngoài ăn thì thường chỉ có burger, steak và các món tây khác, mình ăn lai rai thì đc chứ không ăn hoài được.

Tiện thể nói về giá cả, nếu bạn tới các quốc gia phát triển hơn bạn dễ bị sốc khi quy đổi giá từng món qua VND. Khi nào bạn quen rồi hoặc có thu nhập ở nước đó rồi thì mọi chuyên sẽ dễ hơn. VD mình ra ngoài ăn bất kì phần ăn nào giá cũng không tới $10 (trừ khi cheese burger của Mc. Donals thì $2 gì ấy nhưng cũng chẳng có chất gì trong đó). Nhưng nếu bạn chịu khó nấu thì $10 cũng được 1 kg thịt ăn cũng đc vài ngày. Nên 1 số giải pháp mình gợi ý:

- Bạn nào chưa biết nấu ăn thì học nấu ngay trước khi qua, ngoài việc tiết kiệm tiền ra thì có thể điều chỉnh vị cho hợp với mình.

- Chuẩn bị kế hoạch tài chính cho kĩ, bạn có thể đọc bài viết về chi phí khi du học tại profile của mình

- Nếu đc vác theo mì gói phòng thân

3. Giải trí

Tùy nơi, mình thích đi những nới không quá thành thị, những người ở đấy thường thích các hoạt động ngoài trời. Việc bạn biết thể thao, âm nhạc, nhảy múa, nấu ăn, board game, cắm trại, câu cá v.v phổ biến ở khu vực đó giúp bạn dễ hòa nhập với người bản địa hơn.

Khi mới nhập học một trong những điều khiến mình sốc nhất là tính tự lập tách biệt với giáo viên của chương trình học. Không những không điểm danh, hầu hết các môn chỉ cần nộp bài và đến thi nên cảm giác ban đầu của học sinh là học rất nhẹ. Nhưng qua đó mới tự quản lí được thời gian và theo dõi tiến trình học.

Một vấn đề mà các bạn dhs Việt mình hay ngại nói là vấn đề chủng tộc màu da, sợ nói hớ thì có thể xúc phạm các bạn nước ngoài. Nhưng mình thấy những cuộc nói chuyện này nếu biết lái thì thành chủ đề rất hay và hài hước. Mình diễn stand up cũng sử dụng ý tưởng từ những vấn đề chủng tộc rất nhiều. Nói chung có những nguyên tắc khi nói về chủng tộc cần follow như sau

1 - Bạn có thể tự joke về bản thân

2 - Không sử dụng những từ politically incorrect như gooks, nigga, red neck,...

3 - Không đá xoáy theo hàm nghĩa tiêu cực.