Trai ngoan có thích gái hư không?

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

Thường nghe gái ngoan thì thích trai hư, vậy ở đây có ai là trai ngoan mà thích gái hư không, vì sao bạn thích?

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tình yêu

Xã hội có định kiến gái ngoan thích trai hư nhỉ. Nếu bạn cần 1 câu trả lời nghiêm túc và chân thành thì mình sẽ dùng kinh nghiêm của 1 bad boy để trả lời với bạn luôn =]]

Thật ra cả nam lẫn nữ đều không thích đối phương là người hư hỏng, ai cũng hiểu điều này vì đối phương về lâu dài đâu cho mình vùng an toàn tuyệt đối được. Nhưng người được định vị là "Ngoan" thì cuộc sống họ ít biến động quá, không có nhiều trải nghiệm thú vị trong cuộc sống hoặc đúng hơn là cứ lặp đi lặp lại thói quen cũ. Thường người thiếu điều gì thì luôn khao khát điều đó nên người được gọi là "hư" chính là mặt đối lập của họ. Kéo họ ra khỏi vòng lặp nhàm chán thường ngày, cho họ những trải nghiệm mới mà trước kia họ xem là ngớ ngẩn hoặc không cần thiết, luôn khiến họ tràn đầy năng lượng sống và nhận ra cuộc sống này thú vị thật. Vậy hư hay ngoan không quan trọng, phong thái của mình có tích cực hay không, cuộc sống của mình có nhiều trải nghiệm mới lạ lí thú hay không, những cuộc vui của mình có cho họ năng lượng mới, và bản thân mình có bảo vệ cho họ được hay không mới là điều quan trọng. Người được gọi là "ngoan" chẳng phải cả khoảng thời gian trước của họ thường sống theo ý chí người khác hay sao, chính vì họ không thể và không dám đi ngược định kiến xã hội họ mới được xem là ngoan mà. Phụ nữ hay đàn ông đều cần một bức tranh cuộc đời mới, màu sắc mới. Nếu tự tin có thể vẽ lại bức tranh của họ rõ ràng hơn, tích cực hơn, màu sắc hơn và dung hòa được những yếu tố chung quanh họ thì người đấy mình tin là thú vị lắm, đôi khi không cần quá xinh đẹp, tiền tài hay hào nhoáng đâu nhé ^^

https://cdn.noron.vn/2022/02/27/82722438713362184-1645961894.png
Trả lời

Xã hội có định kiến gái ngoan thích trai hư nhỉ. Nếu bạn cần 1 câu trả lời nghiêm túc và chân thành thì mình sẽ dùng kinh nghiêm của 1 bad boy để trả lời với bạn luôn =]]

Thật ra cả nam lẫn nữ đều không thích đối phương là người hư hỏng, ai cũng hiểu điều này vì đối phương về lâu dài đâu cho mình vùng an toàn tuyệt đối được. Nhưng người được định vị là "Ngoan" thì cuộc sống họ ít biến động quá, không có nhiều trải nghiệm thú vị trong cuộc sống hoặc đúng hơn là cứ lặp đi lặp lại thói quen cũ. Thường người thiếu điều gì thì luôn khao khát điều đó nên người được gọi là "hư" chính là mặt đối lập của họ. Kéo họ ra khỏi vòng lặp nhàm chán thường ngày, cho họ những trải nghiệm mới mà trước kia họ xem là ngớ ngẩn hoặc không cần thiết, luôn khiến họ tràn đầy năng lượng sống và nhận ra cuộc sống này thú vị thật. Vậy hư hay ngoan không quan trọng, phong thái của mình có tích cực hay không, cuộc sống của mình có nhiều trải nghiệm mới lạ lí thú hay không, những cuộc vui của mình có cho họ năng lượng mới, và bản thân mình có bảo vệ cho họ được hay không mới là điều quan trọng. Người được gọi là "ngoan" chẳng phải cả khoảng thời gian trước của họ thường sống theo ý chí người khác hay sao, chính vì họ không thể và không dám đi ngược định kiến xã hội họ mới được xem là ngoan mà. Phụ nữ hay đàn ông đều cần một bức tranh cuộc đời mới, màu sắc mới. Nếu tự tin có thể vẽ lại bức tranh của họ rõ ràng hơn, tích cực hơn, màu sắc hơn và dung hòa được những yếu tố chung quanh họ thì người đấy mình tin là thú vị lắm, đôi khi không cần quá xinh đẹp, tiền tài hay hào nhoáng đâu nhé ^^

https://cdn.noron.vn/2022/02/27/82722438713362184-1645961894.png
Hôm trước mình cũng viết 1 câu chuyện về trai hư và gai ngoan đấy bạn ạ. Nhưng mình đang cố gắng chứng minh rằng trên đời này vốn chẳng có cái ranh giới đó. Mà cũng k rõ bản thân có chứng minh nổi k nữa.
Cũng không phủ nhận có nhiều luồng suy nghĩ như thế. 
Hi vọng là những bạn con trai ngoan nỡ thích những bạn gái bị cho là hư ấy. Các bạn hãy dũng cảm yêu và che chở cho những cô gái đó. Bởi có rất nhiều thứ không như chúng ta nghĩ. Hãy bao dung với phụ nữ chúng tớ nhé 😋😋
Cũng không hề có suy nghĩ bài xích câu hỏi của bạn đâu. Chỉ tại trong suy nghĩ của mình không tồn tại điều bạn nghĩ nên thế. Sorry nếu quá lời nhé
💛 Đây là câu hỏi đầu tiên trên Noron mình đọc xong mình cười suốt...
Cũng là câu hỏi đầu tiên mình không rõ nên trả lời bạn như thế nào?
Chỉ có ông trời mới biết....
Ai ngoan
Ai hư
....
....có khi đến bản thân họ còn không rõ mình ngoan hay hư đó bạn ạ....vậy liệu chúng ta có đủ thông thái để biết ai ngoan ai hư để mà nhận định hay phán xét không?
Chúng ta vẫn mắc một lỗi ngớ ngẩn là chỉ dựa vào cách hành xử của người đối diện để đánh giá và gắn mác cho họ.
Với mình vốn chẳng thể phán xét ai ngoan ? Ai hư?
Vì thế câu hỏi này mình thấy vốn chẳng có câu trả lời.
...
Mọi thứ vẫn là duyên nợ giữa chúng ta....

Solitary
Eva Eva
Hoàng Hoàng
long hva
hehe mình biết là ko nên đánh nhãn rồi, ở đây mình chỉ hỏi về phản ứng đầu tiên của mọi người khi thấy người khác giới làm những việc mà bản thân mình nghĩ là ko nên làm, hoặc ko dám làm. Vì sao ko nên làm thì có lẽ là theo các quy chuẩn và lề thói xã hội thôi nè. (Các bậc phụ huynh có lẽ cũng dựa vào quy chuẩn xã hội mà phán xét ngoan hư thôi nhỉ). Ví dụ như mình hôm kia lướt mxh thấy mấy bạn nữ đăng hình gợi dục, thì mình thấy bị kích thích, nên có ý muốn nghe chia sẻ của mn. Mình ko hỏi là có nên đánh nhãn hay yêu những người hư hay ko, mình chỉ hỏi về phản ứng tâm lý của mọi người khi gặp trường hợp như vậy thôi à :/ Ai có câu chuyện gì thì chia sẻ, ko thì thôi ạ. Mình xin lỗi vì đã đặt câu hỏi dùng từ "nhạy cảm" ạ.

Lại 1 câu hỏi kiểu trai ngoan vs gái hư. Với mình thì chẳng có quan điểm rõ ràng đâu là ngoan vs hư. Chỉ có ng tốt vs kẻ này xấu  vs ng khác. Sống đơn giản hay phức tạp buông thả hay kỹ tính. Vậy thôi. Còn về tính cách trái ngược thu hút lẫn nhau thì cũng đúng nhưng chỉ tương đối. Thường thì khi trong giai đoạn nồng nhiệt thì đâu cũng là sự hoàn hảo trong mắt đối phương. Còn khi đã chín muồi thì đó là sự thân thuộc. Lúc đó chữ nghĩa nặng hơn chữ tình.

Adida Phật, thiện tai thiện tai.

Bọn yêu nữ thật là đáng sợ, chuyên biến hóa thành nữ nhân xinh đẹp để câu dẫn, lừa bắt, rồi đòi "chén" bần tăng. Thích thì có thích nhưng sợ thì rất sợ. Nói chung là nên tránh xa lũ yêu nữ.

https://cdn.noron.vn/2021/12/16/4506318815687558-1639637359.png
Gái ngoan đâu có thích trai hư đâu bạn ơi 😞 ngoan quá nên bị lừa đó

Có lẽ do bản thân và môi trường sống đều ''sạch'' nên khi được tiếp xúc với 1 thực thể có cá tính mới lạ một chút thì thường dễ bị thu hút hơn, nhưng có lẽ trạng thái đó chỉ duy trì trong thời gian ngắn thôi chứ khó mà hoà thuận được giữa 2 cách sống và cá tính trái ngược nhau như vậy.

Gái hư là để yêu, không phải để cưới

Định nghĩa hộ mình zai ngoan là gì vs gái hư là gì bạn ơi 🤣🤣🤣🤣.