Trạng Lợn là biệt danh của ai?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

hỏi xoáy đáp hay

Trạng Lợn là biệt danh của trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư (1383-1471). Ông quê Từ Sơn, Bắc Ninh, đỗ trạng nguyên dưới thời Hậu Lê. Vì Ông sinh năm Hợi và vốn xuất thân trong gia đình có cha làm nghề mổ lợn ở Bắc Ninh, lúc nhỏ đi ở nhờ, làm nghề chăn lợn cho người khác, lại có tên là Trư (lợn) nên dân gian quen gọi ông là Trạng Lợn.

Nguyễn Nghiêu Tư đỗ trạng năm 1448 dưới thời vua Lê Nhân Tông khi đã 65 tuổi, làm quan đến chức Thượng thư. Nhờ trí tuệ và ứng đối hơn người, ông nhiều lần được cử đi sứ nhà Minh. Sau những màn đối đáp xuất sắc, ông được vua Minh phong làm lưỡng quốc trạng nguyên.

Nguồn: baobinhphuoc.com.vn

Trả lời

Trạng Lợn là biệt danh của trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư (1383-1471). Ông quê Từ Sơn, Bắc Ninh, đỗ trạng nguyên dưới thời Hậu Lê. Vì Ông sinh năm Hợi và vốn xuất thân trong gia đình có cha làm nghề mổ lợn ở Bắc Ninh, lúc nhỏ đi ở nhờ, làm nghề chăn lợn cho người khác, lại có tên là Trư (lợn) nên dân gian quen gọi ông là Trạng Lợn.

Nguyễn Nghiêu Tư đỗ trạng năm 1448 dưới thời vua Lê Nhân Tông khi đã 65 tuổi, làm quan đến chức Thượng thư. Nhờ trí tuệ và ứng đối hơn người, ông nhiều lần được cử đi sứ nhà Minh. Sau những màn đối đáp xuất sắc, ông được vua Minh phong làm lưỡng quốc trạng nguyên.

Nguồn: baobinhphuoc.com.vn

-Theo sách "Những hiền nhân trong sử Việt", trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư quê thôn Hiền Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ông tên húy là Nguyễn Trư, gia đình làm nghề mổ lợn nên được nhân gian gọi là Trạng Lợn.

-Nguyễn Nghiêu Tư sinh năm Quý Hợi (1383), đỗ trạng nguyên khoa Mậu Thìn, niên hiệu Thái Hòa thứ sáu (1448), đời vua Lê Nhân Tông, khi đã 65 tuổi. Ông là người đỗ trạng nguyên lớn tuổi nhất trong lịch sử khoa bảng nước ta.

Đỗ trạng, Nguyễn Nghiêu Tư ra làm quan cho nhà Hậu Lê, từng giữ những chức vụ khác nhau trong triều đình phong kiến, trong đó có An phủ sứ lộ Tân Hưng Thượng. Sau chuyến đi sứ nhà Minh trở về, ông được thăng chức Lại bộ Thượng thư (chưởng lục bộ).

Nguyễn Nghiêu Tư mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải đi làm thuê cho nhà giàu ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Là người thông minh, sáng dạ, ông được tiến sĩ Vũ Mộng Nguyên quý mến, đón về nuôi dạy.