Tranh luận như thế nào để không thành cãi nhau?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Kỹ năng mềm

Thi thoảng, khi tranh luận một điều gì đó, dù là vui vui thôi nhưng mình rất dễ bị cuốn vào, nghiêm trọng chút còn dẫn đến cãi nhau với người đối diện. Bản thân mình cũng thấy hành động này là khá xấu vì quá hơn thua. Vì thế mà có nhiều người hiểu lầm và nói xấu mình.

Bản thân mình chỉ muốn rõ ràng quan điểm và giải thích cho mọi người hiểu thôi. Mọi người thường bày tỏ quan điểm thế nào với người xung quanh ? Và làm thể nào để biết điểm dừng và cứu lấy cuộc tranh luận không thành cãi nhau ?

Từ khóa: 

tranh_luan

,

tâm sự cuộc sống

,

kỹ năng mềm

Chào bạn,

Khi bước vào một cuộc tranh luận, mình thường chú ý lắng nghe hơn. Khi bạn lắng nghe, bạn sẽ nhận ra thời điểm mà hơi thở, nhịp độ, âm lượng trong câu nói của đối phương thay đổi. Mỗi người sẽ có ngưỡng khác nhau nhưng ai cũng có ngưỡng. Biết điểm dừng trước khi cuộc tranh luận trở thành việc cãi nhau thì bạn sẽ tránh được cãi nhau.

Nếu lỡ rồi thì có thể khép lại bằng một câu nói hài hước nào đó để giữ hòa khí. 

Mình không ngại tranh luận, nhưng không thích tranh luận vô ích.

Mình tặng bạn câu này (mình đọc được trong sách) để mỗi lần định "chiến đấu bảo vệ chân lý", bạn ngẫm lại trước khi "tuốt gươm nhân danh công lý" nhé: "Sự thật nào trên đời cũng có mặt đối lập và mặt đối lập ấy cũng thật không kém"- chưa chắc ai đúng, ai sai.

Trả lời

Chào bạn,

Khi bước vào một cuộc tranh luận, mình thường chú ý lắng nghe hơn. Khi bạn lắng nghe, bạn sẽ nhận ra thời điểm mà hơi thở, nhịp độ, âm lượng trong câu nói của đối phương thay đổi. Mỗi người sẽ có ngưỡng khác nhau nhưng ai cũng có ngưỡng. Biết điểm dừng trước khi cuộc tranh luận trở thành việc cãi nhau thì bạn sẽ tránh được cãi nhau.

Nếu lỡ rồi thì có thể khép lại bằng một câu nói hài hước nào đó để giữ hòa khí. 

Mình không ngại tranh luận, nhưng không thích tranh luận vô ích.

Mình tặng bạn câu này (mình đọc được trong sách) để mỗi lần định "chiến đấu bảo vệ chân lý", bạn ngẫm lại trước khi "tuốt gươm nhân danh công lý" nhé: "Sự thật nào trên đời cũng có mặt đối lập và mặt đối lập ấy cũng thật không kém"- chưa chắc ai đúng, ai sai.