Trẻ con có thật sự nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể thấy được?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

https://cdn.noron.vn/2021/11/08/14156431813189580251326234353736688975415336n-1636358435.jpg
Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Những kí ức hồi còn bé xíu thì mình chả nhớ tí nào, nhưng vẫn nghe các cụ ngày xưa nói rằng trẻ con sơ sinh ở trong nơi nào có ma thì sẽ khóc rất nhiều. Ôi nghĩ đến lại thấy thật đáng sợ.

Cũng có những câu chuyện là trẻ sơ sinh vẫn có thể nhớ đến kiếp trước của mình, lên đến 3 tuổi thì mới quên hết. Chả biết có thật không, có ai đã chứng kiến đứa bé nào hành xử kì lạ như kiểu đang thấy ma chưa ạ?

Trả lời

Những kí ức hồi còn bé xíu thì mình chả nhớ tí nào, nhưng vẫn nghe các cụ ngày xưa nói rằng trẻ con sơ sinh ở trong nơi nào có ma thì sẽ khóc rất nhiều. Ôi nghĩ đến lại thấy thật đáng sợ.

Cũng có những câu chuyện là trẻ sơ sinh vẫn có thể nhớ đến kiếp trước của mình, lên đến 3 tuổi thì mới quên hết. Chả biết có thật không, có ai đã chứng kiến đứa bé nào hành xử kì lạ như kiểu đang thấy ma chưa ạ?

Thực tế thì mắt và tai trẻ em nhạy hơn người lớn, hay cụ thể hơn ví dụ nghe được những thứ tần số rất thấp và rất cao, nhìn được bước sóng thấp và dài hơn, nên không có gì lạ.
Nguyên khí của trẻ em còn mạnh nên sẽ nhạy với những thứ đó. Mẹ kể hồi bé suốt một tháng trời mình cứ nhìn vào góc tường khóc ré lên rồi bảo có ông mặt đáng sợ cứ đứng nhìn con. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng mẹ kể lại cũng có tí rợn người, và tin một chút vào thế giới tâm linh.
Hồi kia mình có đọc vài tài liệu họ nói rằng lúc mới sinh con người có đủ 6 giác quan. Bắt đầu lớn lên thì cái giác quan thứ 6 đó bị đóng lại nên chỉ còn 5 mà thôi. Nên hiện nay rất nhiều người muốn tìm lại giác quan thứ 6 đó của mình (con mắt thứ 3) để có thể thông linh hay kết nối gì đó với vũ trụ chẳng hạn. 

Mình đọc ở đâu ý, bảo là trẻ con là thuần khiết nhất, trong sáng nhất, gần như kiểu phật ý, nên có thể nhìn thấy hết mọi thứ trên đời. Mình cũng nghe người lớn nói là trẻ con đứa nào mà cứ khóc đêm ko dỗ đc thì có khi là bị quấy phá ý, nên nhà có trẻ con thường hay có vật trừ tà. Vì dụ như khi đưa trẻ đi đâu đó vào buổi tối thì thường cầm theo đũa, tỏi để xua tà ma, ko cho nó làm hại đứa bé.

Mình nghĩ có thể là vì khả năng nhận thức của trẻ nhỏ còn kém, có rất nhiều sự vật không thể giải thích được, vả lại khả năng biểu đạt ngôn ngữ của chúng cũng kém nữa, không thể mô tả rõ ràng những thứ chúng nhìn thấy hoặc nghĩ đến được. Từ đó dẫn đến khiến cho người lớn nghe được cảm thấy rất kì quái. Hơn nữa, trí tưởng tượng của mấy đứa nhỏ cũng phong phú nữa, nên mới xảy ra những việc như trên.

Nghe ở đâu đó, người ta bảo một số đứa trẻ thiên nhãn chưa đóng hoàn toàn nên có đôi lúc sẽ nhìn thấy những thứ đó, theo tuổi lớn dần thì thiên nhãn cũng đóng và chúng k nhìn thấy nữa.