Trẻ con ngày xưa không phải chịu quá nhiều gánh nặng của học hành thi cử thì có sướng?

  1. Giáo dục

  2. Lịch sử

  3. Xã hội

Ở thời đại ngày nay, với sự phát triển ngày càng sâu và rộng của nền kinh tế tri thức, khi tri thức là chìa khóa tất yếu để vươn lên và giàu có ( còn tri thức đến từ đâu thì mình k chốt nhé) thì vấn đề học tập thi cử đã từ quyền lơi trở thành gánh nặng với trẻ con. Các kèo bố mẹ chốt ở cổng đến 2h sảng rồi du đổ cổng trường để đk suất cho con 1 vé tiểu học hay những câu chuyên học sinh bị trầm cảm, thậm chí tự tử vì áp lực hoc tập ko còn xa lạ nữa. Lúc này nhiều người cả lớn và nhỏ lại bảo" Ước gì được như ngày xưa nhỉ, trẻ con xưa có phải học nặng nề thế này đâu". Vậy trẻ con xưa có sướng ?

Từ năm 1618 đến tận những năm 1970, chính quyền, tư nhân Anh đã đưa khoảng 150.000 trẻ em đến lao động ở các thuộc địa - chủ yếu ở Bắc Mỹ (chủ yếu trước năm 1914).Trong thế kỷ 17,18, nhu cầu lao động tăng, đặc biệt ở thuộc địa nên Anh đã bắt trẻ em lang thang, mồ côi sang Bắc Mỹ.

Đáng buồn là có tình trạng bắt cóc trẻ em, từng có lúc, giá 1 bé là 16 bảng. Như ở thành phố Aberdeen có 700 trẻ bị bắt cóc mà chính lãnh đạo, thương nhân nơi đây đứng đằng sau.Đến nửa cuối thế kỷ 19, các tổ chức nhân đạo đề ra chính sách đưa hàng vạn trẻ em mồ côi, lang thang sang Canada, Úc, Nam Phi,... Các em có cuộc sống khá hơn khi không phải làm việc trong hầm mỏ, xí nghiệp ngập ngụa "sương mù khói than" cùng nước thải khắp London... mà làm việc trong....các trang trại thuộc địa Đương nhiên trẻ em vẫn bị ngược đại, thậm chí nhiều trong số chúng còn không phải mồ côi - bố mẹ không hề biết con cái bị đưa đi mà nghĩ chúng sẽ được nhận nuôi đâu đó ở Anh. Chưa kể tình trạng lạm dụng, bạo hành với trẻ em đưa sang Úc.

Mãi tới những năm 2000, các chính phủ, tổ chức ở Anh, Canada, Úc mới chính thức xin lỗi vì những việc này hệt như kiểu họ xin lỗi vì đã tấn công Iraq mà k có bằng cớ xác đáng ấy ...

Theo Văn Cao Nguyen

https://cdn.noron.vn/2021/08/05/30691858612741192-1628134600.jpg
Từ khóa: 

giáo dục

,

lịch sử

,

xã hội

Xem cái phim Saclor vào thời này này e thấy người lao động khổ vch ra, trẻ con thì không được đi học chứ sung sướng gì đâu. Nó gọi là thời đại tân kỳ

Trả lời

Xem cái phim Saclor vào thời này này e thấy người lao động khổ vch ra, trẻ con thì không được đi học chứ sung sướng gì đâu. Nó gọi là thời đại tân kỳ

Đúng là thời đại nào có vấn đề của thời đại ấy.