Trẻ con sinh ra từ?

  1. Giáo dục

- Bố nói dối nhé

- Gì vậy?

- Bố nói con sinh ra từ nách mẹ. Con vừa đọc trẻ con được sinh ra do sự trao đổi trứng và tinh trùng. Mẹ cũng dối con khi bảo mẹ hắt xì hơi cái sinh ra con.

Ca này khó, đành phải giảng cơ chế tạo ra ông người.

Nó lè lưỡi, ánh mắt ranh mãnh

- Yêu nhau thì sinh em bé phải không bố?

Đành phải thật

- Chưa hẳn con ạ , nhiều khi chưa yêu nhau cũng tạo ra em bé. Đấy là lỗi của người lớn. Nhưng ai cũng yêu em bé, kể cả không phải bố ruột. Có những loại bố khác nhau, người góp tinh trùng, người góp yêu thương. Tuyệt vời nhất là đàn ông đàn bà yêu nhau để sinh ra em bé.

Và em bé sinh ra để được yêu thương trọn vẹn

Dạy trẻ đôi lúc lại thấy như dạy mình!

Pham kieu hung

Từ khóa: 

giáo dục

Trẻ con sinh ra từ bố và mẹ. Vậy thôi, lớn lên, đọc sách nhiều vào, học thật chăm vào rồi con sẽ hiểu rõ, giờ có nói con cũng chưa hiểu đâu.

Sao ko nói như vậy. Vừa ko sai sự thật nhưng cũng ko có gì để mà ngại ngùng, nhỉ?

Trả lời

Trẻ con sinh ra từ bố và mẹ. Vậy thôi, lớn lên, đọc sách nhiều vào, học thật chăm vào rồi con sẽ hiểu rõ, giờ có nói con cũng chưa hiểu đâu.

Sao ko nói như vậy. Vừa ko sai sự thật nhưng cũng ko có gì để mà ngại ngùng, nhỉ?

cũng hơi khó với người Việt mình, nhiều vấn đề tế nhị để giải thích cho trẻ nhỏ khá là "mắc cỡ". Bên các nước Tây phương vấn đề này có vẻ như cởi mở hơn.

Từ linh hồn và yếu tố con người