Trích Dẫn Hay - Phim : Ải Trần Gian

  1. Phim ảnh


“Là người, không ai tránh được việc phải bước vào ải trần gian với trọn vẹn các cung bậc cảm xúc : hỉ, nộ, ái, ố. Dẫu biết rằng trần gian chỉ là cõi tạm và cuộc đời qua đi như một giấc chiêm bao nhưng không mấy ai nhận ra được giá trị đích thực của cõi trần.

Thế nên mới có bon chen, ganh ghét, mới có thù hận, giận hờn. Có bao giờ chúng ta tự hỏi lòng tham của chúng ta vì đâu mà có? Sự đua tranh ích kỉ từ đâu mà ra?

Cuộc đời có khác chi một vòng tròn khép kín, điểm xuất phát rồi cũng sẽ là điểm về đích của mỗi con người. Nếu chúng ta cứ mải mê với những toan tính hơn thua vì danh lợi, với những giành giựt, đua chen vào chốn phù hoa thì đến một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra cái mà chúng ta nhận được sẽ chẳng là gì so với cái mà ta đã mất đi.

Yêu thương, thù hận, ganh ghét, bao dung, hãy chọn cho mình một lý tưởng sống để khi rời khỏi ải trần gian ta chẳng có gì phải nuối tiếc.

Phú quí vinh hoa như mộng ảo

Sắc tài danh lợi tựa phù du

Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ

Thong dong tự tại vậy mà vui.”

(Phim Việt Nam : Ải Trần Gian – THVL1)

Từ khóa: 

trích dẫn hay

,

phim ảnh