Triều Tiên có thật sự khổ hay không?

  1. Lịch sử

  2. Xã hội

Mình nghe khá nhiều về những chính sách hà khắc và độc tài ở Triều Tiên. Nhưng đa phần đều là thông tin từ báo chí phương Tây. Mọi người nghĩ sao về cuộc sống bên trong Triều Tiên

Từ khóa: 

triều tiên

,

đất nước

,

lịch sử

,

xã hội

CHDCND Triều Tiên vẫn được xem là một quốc gia khá là bí ẩn, ngay cả với các quốc gia được cho là cùng hệ tư tưởng như TQ, Việt Nam. Những gì chúng ta biết về TT thì khá nhiều và theo nhiều kênh khác nhau. Tôi xin đưa ra và đánh giá:

Kênh Hàn Quốc và phương Tây: mô tả Bắc Triều Tiên như thể vùng đất của địa ngục, lãnh đạo và bộ máy hút máu người dân, để dân đói khổ, nhiều người vượt biên thoát khỏi vùng đất ma quỷ

-> Tuy giọng lưỡi là bôi đen kiểu như vnch bôi vndcch cơ mà có nhiều người đào thoát thât, nhưng k phải là toàn bộ dân số.

Và nếu dân TT thực sự bị đày đọa thì sao họ k vùng lên khởi nghĩa, đội ngũ tinh hoa mất hết lương tri rồi sao? Hay toàn những con bò ?

Kênh Triều Tiên gồm mấy anh Bắc Triều, bò đỏ VN, fanpage Triều Tiên ngày nay thì tô vẽ Triều Tiên cứ như thể là thiên đường vật, mọi cái đều hoàn hảo với thiên nhiên tươi đẹp, cô csgt xinh đẹp thân thiện, trí thức mặc âu phục ( vâng, là âu phục) chăm chỉ, các anh lính cô lính vs điệu duyệt binh nhún nhún nhìn phê mắt ( cái này chắc nguy cơ thoái hóa khớp gối lắm )....

Cơ mà như như hồi tôi may mắn được qua Bình Nhưỡng trong chương trình tìm hiểu về ww2 thì thấy căng vl. Được bố trí ở khách sạn 5 sao nhưng chất lượng thì ngang ngửa mấy cái nhà nghỉ ở Sầm Sơn, điện chỉ có 10/24h, tivi k có j ngoài thời sự, phòng chỉ có quạt rất nóng, đi đâu cũng có các anh cảnh sát đặc vụ đi theo bảo vệ để nhắc nhở mình chỉ được chụp cái này cái kia k đc chụp cái này cái kia, đặc biệt được yêu cầu không đi ra vùng ngoại ô Bình Nhưỡng. Vé vào công viên thì 50$/người nhưng chỉ có đu quay và mấy loại hình giải trí của năm 2000 ở Việt Nam

Chuyến đi lãng xẹt có chi phí đắt gấp 2 lần đi Đà Nẵng, trong khi chất lượng dịch vụ thì ngang ngửa với Sầm Sơn của những năm 2000.

Và nếu bạn để ý trong các bản tin, bài viết, tranh ảnh của phe ca ngợi TT thì mọi sự việc họ quay có đến 99% chỉ diễn ra ở.... Bình Nhưỡng... Một số rất ít ở các thành phố khác.

Trên dây là ý kiến của tôi, đánh giá là của mỗi nguời các bạn

Trả lời

CHDCND Triều Tiên vẫn được xem là một quốc gia khá là bí ẩn, ngay cả với các quốc gia được cho là cùng hệ tư tưởng như TQ, Việt Nam. Những gì chúng ta biết về TT thì khá nhiều và theo nhiều kênh khác nhau. Tôi xin đưa ra và đánh giá:

Kênh Hàn Quốc và phương Tây: mô tả Bắc Triều Tiên như thể vùng đất của địa ngục, lãnh đạo và bộ máy hút máu người dân, để dân đói khổ, nhiều người vượt biên thoát khỏi vùng đất ma quỷ

-> Tuy giọng lưỡi là bôi đen kiểu như vnch bôi vndcch cơ mà có nhiều người đào thoát thât, nhưng k phải là toàn bộ dân số.

Và nếu dân TT thực sự bị đày đọa thì sao họ k vùng lên khởi nghĩa, đội ngũ tinh hoa mất hết lương tri rồi sao? Hay toàn những con bò ?

Kênh Triều Tiên gồm mấy anh Bắc Triều, bò đỏ VN, fanpage Triều Tiên ngày nay thì tô vẽ Triều Tiên cứ như thể là thiên đường vật, mọi cái đều hoàn hảo với thiên nhiên tươi đẹp, cô csgt xinh đẹp thân thiện, trí thức mặc âu phục ( vâng, là âu phục) chăm chỉ, các anh lính cô lính vs điệu duyệt binh nhún nhún nhìn phê mắt ( cái này chắc nguy cơ thoái hóa khớp gối lắm )....

Cơ mà như như hồi tôi may mắn được qua Bình Nhưỡng trong chương trình tìm hiểu về ww2 thì thấy căng vl. Được bố trí ở khách sạn 5 sao nhưng chất lượng thì ngang ngửa mấy cái nhà nghỉ ở Sầm Sơn, điện chỉ có 10/24h, tivi k có j ngoài thời sự, phòng chỉ có quạt rất nóng, đi đâu cũng có các anh cảnh sát đặc vụ đi theo bảo vệ để nhắc nhở mình chỉ được chụp cái này cái kia k đc chụp cái này cái kia, đặc biệt được yêu cầu không đi ra vùng ngoại ô Bình Nhưỡng. Vé vào công viên thì 50$/người nhưng chỉ có đu quay và mấy loại hình giải trí của năm 2000 ở Việt Nam

Chuyến đi lãng xẹt có chi phí đắt gấp 2 lần đi Đà Nẵng, trong khi chất lượng dịch vụ thì ngang ngửa với Sầm Sơn của những năm 2000.

Và nếu bạn để ý trong các bản tin, bài viết, tranh ảnh của phe ca ngợi TT thì mọi sự việc họ quay có đến 99% chỉ diễn ra ở.... Bình Nhưỡng... Một số rất ít ở các thành phố khác.

Trên dây là ý kiến của tôi, đánh giá là của mỗi nguời các bạn

khổ thật hay không thì chỉ những người ở đất nước ấy mới rõ, xem qua thì chỉ thấy bên ý quá hà khắc thật sự. đã có rất nhiều cuộc vượt bên để ra bên ngoài tìm cuộc sống mới. mình cũng không dám chắc điều gì nhưng mình nghĩ là khổ.