Trở thành người phụ nữ thành đạt, tại sao không?

  1. Phong cách sống

Mình và bố mình vừa tranh luận sau này sẽ trở thành người như thế nào ^^ Nghe hơi kì cục nhỉ=))

Theo bạn, bạn muốn trở thành người phụ nữ thành đạt, có địa vị, tiền tài, nhưng không có gia đình , hay là bạn muốn trở thành người phụ nữ có gia đình, yên bề gia thất, đảm đương việc nhà, giỏi việc bếp núc?

Theo như người châu Á, chúng ta thường cho rằng, phụ nữ cần phải công dung ngôn hạnh, cần phải chăn vén cho gia đình, vun đắp cho tổ ấm. Nhưng mà mình thấy, thật buồn cười, chúng ta được sinh ra là như nhau, cùng hưởng chung bầu không khí, một môi trường sống, tại sao lại bó hẹp quan niệm phụ nữ nên thế này nên thế kia , đàn ông nên thế này nên thế kia vậy nhỉ? Đồng ý rằng phụ nữ sinh ra với sứ mệnh cao cả là được "sinh sản", nhưng điều đó không có nghĩa là phụ nữ phải đảm đương việc nhà hơn việc nước, thật vô lý. 
Bố mình đưa ra quan điểm, phụ nữ không cần giỏi giang quá, không cần cầu thị quá, như thế, theo bố là không tốt. Tại sao chứ? Tại sao không cần những thứ đó?? Bố mình lại nói, nếu như thế, phụ nữ rất khó lấy được chồng, rất khó có tổ ẩm. Ủa, việc giỏi và việc tìm một nửa cho mình, điều đó không hề liên quan bố ạ!! Xong cái, bố lại bảo : Đàn ông, người ta không thích lấy phụ nữ giỏi giang quá, đôi khi giỏi giang quá sẽ làm chủ gia đình, điều đó không tốt, con không hay nghe nói, đàn ông là trụ cột gia đình đấy à? Xong mình phản lại, Ơ, bố buồn cười thật, phụ nữ giỏi giang, thì người ta sẽ đứng những chỗ cao hơn dành cho người giỏi giang, người ta tiếp xúc với nhiều người giỏi giang hơn, và đương nhiên, có cả nam lẫn nữ, đấy, đối với đàn ông, những người phụ nữ bằng họ hoặc không bằng họ một chút, vậy thì cũng sẽ là một lựa chọn chứ bố? Nhưng đó là theo tiêu chuẩn đàn ông của bố, nhưng không phải ai giỏi cũng không thể lấy chồng bình thường, điều bố nói thật vô lý không bằng chứng. Và nữa, ở thời hiện đại, không gì là không thể, đàn ông trụ cột ư, quên đi, giờ cả hai chứ bố. Bố lấy quan điểm của bản thân áp đặt và cho rằng đó là quy luật của cuộc sống, của xã hội, vậy thì con cũng sẽ lấy quan điểm cá nhân ra để trả lời với bố,.... thế rồi bố mình lại bắt đầu vòng vo câu chuyện khác ^^ 

Từ khóa: 

phụ nữ thành đạt

,

phong cách sống

Câu chuyện của bạn và bố bạn đặt ra nhiều vấn đề cần suy ngẫm và mình nghĩ có một cách dung hòa cho hai luồng ý kiến của cả bố bạn và bạn. Những ý kiến phân tích của mình như sau:

Đây là quan điểm chung của khá nhiều phụ nữ thời nay ít nhất có mình và một số người bạn của mình. Đó là quan điểm người phụ nữ tự lập về tài chính và hoàn toàn có phong cách sống độc lập, tự do không cần dựa dẫm vào đàn ông hay bắt buộc phải lập gia đình. Quan điểm này cá nhân mình thấy đúng nhưng chưa đủ. Bởi quan điểm này chỉ đúng đối với một người tự do, phóng thoáng, yêu tự do và có được người bạn đời cũng thuộc dạng phóng khoáng luôn chứ đã chấp nhận cuộc sống hôn nhân thì e là hơi khó. Phụ nữ giỏi giang, làm chủ cuộc sống không sai nhưng trước người đàn ông (của riêng mình thôi nha) thì có lúc nên nhún nhường 1 tý vì đàn ông tính tự trọng và tự ái hơi bị cao. Ba của bạn là đang nói dựa trên lập luận của một người đàn ông "cổ hũ và gia trưởng" còn nếu người đàn ông thoải mái thì phụ nữ hay đàn ông gì miễn giỏi là ok. Trên thế giới thiếu gì quốc gia do phụ nữ nắm quyền. Vậy chắc họ ế hay đổ vỡ hôn nhân hết à? Người đàn ông thực yêu người phụ nữ là người phải bao dung và ủng hộ người phụ nữ của mình hết mực chứ có lý nào ghen tỵ hay tự ái.

Trả lời

Câu chuyện của bạn và bố bạn đặt ra nhiều vấn đề cần suy ngẫm và mình nghĩ có một cách dung hòa cho hai luồng ý kiến của cả bố bạn và bạn. Những ý kiến phân tích của mình như sau:

Đây là quan điểm chung của khá nhiều phụ nữ thời nay ít nhất có mình và một số người bạn của mình. Đó là quan điểm người phụ nữ tự lập về tài chính và hoàn toàn có phong cách sống độc lập, tự do không cần dựa dẫm vào đàn ông hay bắt buộc phải lập gia đình. Quan điểm này cá nhân mình thấy đúng nhưng chưa đủ. Bởi quan điểm này chỉ đúng đối với một người tự do, phóng thoáng, yêu tự do và có được người bạn đời cũng thuộc dạng phóng khoáng luôn chứ đã chấp nhận cuộc sống hôn nhân thì e là hơi khó. Phụ nữ giỏi giang, làm chủ cuộc sống không sai nhưng trước người đàn ông (của riêng mình thôi nha) thì có lúc nên nhún nhường 1 tý vì đàn ông tính tự trọng và tự ái hơi bị cao. Ba của bạn là đang nói dựa trên lập luận của một người đàn ông "cổ hũ và gia trưởng" còn nếu người đàn ông thoải mái thì phụ nữ hay đàn ông gì miễn giỏi là ok. Trên thế giới thiếu gì quốc gia do phụ nữ nắm quyền. Vậy chắc họ ế hay đổ vỡ hôn nhân hết à? Người đàn ông thực yêu người phụ nữ là người phải bao dung và ủng hộ người phụ nữ của mình hết mực chứ có lý nào ghen tỵ hay tự ái.

Mình đã từng có suy nghĩ & cách sống như bố của bạn mô tả "người phụ nữ" kéo dài từ khi mình có nhận thức cho đến 2016. Lúc đó, mình nghĩ đơn giản, mình sẽ hạnh phúc khi mình tập trung vào công việc ổn định an nhàn & công việc nhà, chuyện bếp núc và đợi người yêu - người mà lúc đó mình tin sẽ là chồng của mình. Mình sống dựa dẫm & luôn sợ hãi mất người "hoàn hảo" đó, mình quên mất những ước mơ & niềm vui của bản thân. Cuối cùng, người đó chia tay mình vì mình không đủ giỏi & không chia sẻ được với nhau (vì trải nghiệm sống lúc đó của mình chưa nhiều như người yêu).

Sau 6 tháng vật vờ, buồn bã & đau khổ, mình quyết định tự cứu mình. Mình học cách yêu & thương bản thân, cảm nhận & lắng nghe những cảm xúc bên trong mình. Rồi mình thực hiện những ước mơ đã bị bỏ quên, dành thời gian cho những người yêu thương mình & những thứ làm mình hạnh phúc. Mình đạt được những thành tựu nhất định trong việc mình làm & cũng được vài người khen là "giỏi". Sau đó mình gặp được người yêu mình hiện tại, một người đàn ông hợp với mình & yêu thương chăm lo cho mình nhiều ơi là nhiều. Ở bên cạnh người này mình được kích phải "giỏi" hơn nữa & mình tự do là mình, quên mất đi "tam tòng tứ đức" luôn. Nhưng mình cũng muốn chăm lo và dành thời gian cho gia đình nên mình vẫn lo chuyện bếp núc & nấu ăn nhưng nó ko chiếm thời gian quá nhiều như trước và ko áp lực nữa. Và mình khẳng định: Mình hạnh phúc :) 

Nên mình nghĩ, vì mình trước đi rồi hẵng sẽ có người hợp đến với mình thôi  :D 

Nếu bạn muốn biết đàn ông cần gì ở phụ nữ, bạn nên xem anime như Detective Conan, Aot,... Bản chất đàn ông muốn một người giống như mình, hợp với mình, có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, ko có đòi hỏi hay giận hờn vô lí, thông minh. Đại khái đàn ông muốn 1 phiên bản giống như mình nhưng hiền hơn, đồng cảm hơn.

Những nhân vật như Ran Mouri, Mikasa Ackerman giống với hình mẫu mà đàn ông muốn. Xem lượng fan nam là rõ.

Làm đc điều này là ok rồi. Muốn có ước mơ gì cũng đc.

Mỗi góc nhìn dựa trên sự trải nghiệm sống của từng thời kỳ, văn hóa, môi trường sống nên các lý luận của bố bạn hay của bạn đều không sai.


Theo mình, việc trở thành phụ nữ thành đạt là cách để bạn đạt được những gì bạn muốn khi bạn đã trở thành phụ nữ thành đạt, và cũng là việc thỏa mãn những nhu cầu của bạn mà thôi. Mà nhu cầu của của mỗi người đều khác nhau nên câu trả lời phụ thuộc vào chính bạn chứ không dựa trên ai cả.

Bằng cách này hay cách hàng. Cái cuối cùng của cả hành trình cuộc đời cũng là tìm cho mình sự hạnh phúc, an nhiên. Nên thành đạt hay không thành đạt không phải là câu hỏi đúng, mà nên là làm như thế nào để tôi có thể hạnh phúc.

Theo suy nghĩ của mình 😁😁

😁

Khi bạn trở thành người phụ nữ thành đạt, bạn sẽ cảm thấy bất cần , khó tìm bạn đời, bởi lẽ tư duy cố hữu của bạn qua giáo dục, qua người đi trc cộng vs định kiến xã hội và 1 phần do nhu cầu sức khỏe, sinh lý ko cho bạn có nhiều cơ hội để bạn sẽ đóng vai trò đầu tàu kinh tế, đàn ông đến với bạn phải là người giỏi hơn bạn thì bạn mới thấy hài lòng. Và đàn ông giỏi rồi họ cần người đàn bà giỏi làm phụ tá, cố vấn chứ k ai dại j đi làm bạn đời cả, trừ phi cuộc hôn nhân đc sắp xếp thì thôi k nói