Trời có mắt

  1. Khoa học

Năm cũ sắp hết chúng ta nói một chút về quá khứ nhé mọi người.không biết mọi người có tin là trời có mắt hay không? Tôi thi tin đấy.tôi nghĩ thế này nhé:
Dựa vào các phát hiện và nghiên cứu khoa học thì chúng ta đã biết khi nhìn lên bầu trời thì chính là chúng ta đang nhìn về quá khứ vì do khoảng cách của chúng ta tới các vì sao là rất xa vậy nên khi ta nhìn thấy nó là nhìn thấy quá khứ của nó bởi vì hình ảnh của nó được chúng ta nhìn thấy là do ánh sáng của nó phát đi tại thời điểm đó bây giờ mới tới được trái đất.ví dụ chúng ta nhìn về ngôi sao cách chúng ta 10 năm ánh sáng thì ta đag nhìn thấy hình ảnh của nó của 10 năm trước lý do là ánh sáng của nó đi tới chúng ta phải mất 10 năm mới tới nơi.bây giờ chúng ta hãy làm ngược lại chúng ta sẽ phóng một số tàu vũ trụ đi xa cách chúng ta khoảng bao nhiêu đơn vị ánh sáng đó và nhìn lại trái đất.ví dụ là 20năm ánh sáng thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của trái đất 20năm trước có nghĩa là những kẻ đã làm chuyện xấu trong khoảng thời gian 20năm trước hay sự kiện của 20 năm trước chưa được sáng tỏ thì nay đã có thể được nhìn thấy.điều này chứng tỏ là trời có mắt phải không các bạn.
Từ khóa: 

khoa học

Hi thank bạn nhé.mình nghĩ tâm linh nhân quả gì đó cũng chỉ là do con người nghĩ ra thui ak
Trả lời
Hi thank bạn nhé.mình nghĩ tâm linh nhân quả gì đó cũng chỉ là do con người nghĩ ra thui ak

Trời ạ, mình thích cách nghĩ của bạn đó. Mình đọc tiêu đề cứ nghĩ sẽ được đọc một câu chuyện về tâm linh, nhân quả