Trời không bão nhưng lòng người đang bão?

  1. Thể thao

Vì tỷ số trận đấu giữa chúng ta và Hàn Quốc đang là 0-3? :((
Mấy hôm nay, đọc những status tâng bốc U23 Việt Nam lên tận mây xanh, quả là một liều thuốc gây ảo tưởng khá nặng. Nó nặng đô tới mức, tỷ số hiện giờ là 0-3 mà vẫn thực sự không muốn tin.
Như thế nào là "Không ghi bàn vào lưới Hàn nổi đâu. Ăn luân lưu thôi, tại mình có Tiến Dũng mà. Lầu Năm Góc anh còn bịt được, nói gì khung thành chỉ có góc trái góc phải."?
Như thế nào là "HLV Park sẽ ra sân bay, gạt lệ tiễn đồng hương về nước. “Mấy huynh đài về mạnh giỏi, đệ đá nốt chung kết sẽ về thăm nhà,”"?
Như thế nào là "Bao cao su Tiến Dũng. Slogan: Sút mãi không thủng."?
Hay:
"Hãy dùng kem đánh răng A, để trắng như mành lưới U23."?
( Theo FB Bình Bồng Bột)
Phải chăng, việc Hàn Quố c dự World Cup thường xuyên; Son Heung Min của họ là cầu thủ châu Á hay nhất hiện tại; Các cầu thủ U23 Hàn không đá ở K-League thì đá nước ngoài trình độ tất nhiên bấ t phàm... mới chính là hiện thực tất nhiên? Và chính chúng ta mới thực sự là không chịu nổi Hàn Quốc? 
Liệu có thể có một cú lội ngược dòng nào không, khi tỷ số bây giờ là 1-3 cho U23 Việt Nam chúng ta?
Không! Không có cú lội ngược dòng ngoạn mục nào. Chỉ là bàn thắng danh dự cho những hy vọng của chúng ta...

Ảnh : L ụm trên mạng
Từ khóa: 

u23 việt nam

,

u23 hàn quốc

,

asiad 2018

,

thể thao

U23 Việt Nam đá như thế đã là quá hay quá đỉnh rồi còn mong chờ gì hơn nữa? Thua 1-3 đã là phép màu kỳ diệu rồi he he. Với cả, thua như thế để biết mình đang ở thang bậc nào mà còn cố gắng vươn lên nữa, chứ đùng một cái chạm ngay cái chức vô địch, áp lực gánh sao nổi :>

Trả lời

U23 Việt Nam đá như thế đã là quá hay quá đỉnh rồi còn mong chờ gì hơn nữa? Thua 1-3 đã là phép màu kỳ diệu rồi he he. Với cả, thua như thế để biết mình đang ở thang bậc nào mà còn cố gắng vươn lên nữa, chứ đùng một cái chạm ngay cái chức vô địch, áp lực gánh sao nổi :>