Trong một mối quan hệ, có phải ai trả tiền nhiều hơn là người đấy có quyền?

  1. Giới tính

Mình thấy nhiều người cứ có kiểu (đặc biệt là nam giới) đi ăn đi uống với người yêu, bạn trả nhiều tiền hơn là bạn auto người kia đang nợ mình, mình có quyền, người kia phải nhất nhất nghe mình. Thậm chí mình từng gặp trường hợp anh kia không bao giờ để người yêu trả tiền, không cho share 50/50 luôn, lúc nào cũng tỏ ra cáu giận nếu người yêu đòi share hay trả tiền. Nhưng đến khi cãi nhau thì câu cửa miệng sẽ là "Anh đã cho em bao nhiêu thứ mà em thế này thế nọ...".

Không biết quan điểm của mọi người về chuyện này như thế nào nhỉ? Đồng tiền có quyền lực đến vậy hay sao?

Từ khóa: 

tiền

,

mối quan hệ

,

giới tính

Chào bạn, qua cách bạn đặt vấn đề dường bạn đang bức xúc về thái độ của một số người (đặc biệt là nam giới) khi cho rằng người kia nợ mình vì mình thường trả tiền tình phí.

Về chuyện này nếu bàn sâu thì rất... lâu :D Cơ bản là những người mà có suy nghĩ như vậy là họ không tự tin vào các giá trị nội tại của bản thân nên muốn dùng tiền để bù vào. Họ không đủ sự tinh tế, lành mạnh... để người yêu tin tưởng mình, yêu thương mình, nghe lời mình một cách tự nhiên, chỉ nghĩ ra mỗi cách là dùng tiền để đẩy người yêu vào thế "con nợ". Có thể bạn có ác cảm với những người như vậy, nhưng sâu xa thì những người có lối cư xử như thế thật ra rất đáng thương. Vì họ đang không biết thương chính bản thân mình, chỉ cố gắng gán giá trị của mình với tiền thôi.

Trả lời

Chào bạn, qua cách bạn đặt vấn đề dường bạn đang bức xúc về thái độ của một số người (đặc biệt là nam giới) khi cho rằng người kia nợ mình vì mình thường trả tiền tình phí.

Về chuyện này nếu bàn sâu thì rất... lâu :D Cơ bản là những người mà có suy nghĩ như vậy là họ không tự tin vào các giá trị nội tại của bản thân nên muốn dùng tiền để bù vào. Họ không đủ sự tinh tế, lành mạnh... để người yêu tin tưởng mình, yêu thương mình, nghe lời mình một cách tự nhiên, chỉ nghĩ ra mỗi cách là dùng tiền để đẩy người yêu vào thế "con nợ". Có thể bạn có ác cảm với những người như vậy, nhưng sâu xa thì những người có lối cư xử như thế thật ra rất đáng thương. Vì họ đang không biết thương chính bản thân mình, chỉ cố gắng gán giá trị của mình với tiền thôi.

Trong một mối quan hệ ngang hàng hai bên đều có quyền như nhau. Một người tự xem là có quyền hơn thì cần xem lại mối quan hệ đó. Bất kể thế nào. Tiền bạc, công sức, học vấn, tuổi tác. Đã ngang hàng thì ngang tất.

Mình tưởng là trong một mối quan hệ yêu đương, người nào được yêu nhiều hơn thì người ấy có quyền chứ ;)