Trung thu ngày xưa và bây giờ có gì khác nhau?

  1. Tâm sự cuộc sống

Các anh chị thế hệ 8x, đầu 9x và các bạn genZ có thể vào đây chia sẻ trung thu khi mn còn bé được không ạ? Mình rất tò mò liệu trung thu giữa 2 thế hệ này có gì khác nhau 😝

Em/mình trước nha, ngày xưa chỉ có những bé dưới lớp 3 sao ý mới được phát quà, nhưng mà phải đóng 5k mới được nhận túi bánh kẹo ngọt đó nha. Thế là mình lên lớp 5 toàn khai gian tuổi và về năn nỉ ỉ ôi mẹ 5k để bon chen đi nhận quà 🤣. Nghĩ lại thấy rất vui và nhớ hương vị, không khí thời ấy ❤️

Từ khóa: 

kỷ niệm trung thu

,

tâm sự cuộc sống

Lân xưa ba gác đạp chân

Lân nay xe tải "đằng vân" phố phường.

Cỗ xưa ngũ quả bình thường

Cỗ nay bánh kẹo hoa hương đủ đầy

Phố xưa vang trống đó đây

Phố nay chỉ thấy đầy người mà thôi

Đèn xưa như ánh sao trôi

Đèn nay quả nhạc ỉ ôi đau đầu

Bánh xưa nướng, dẻo đứng đầu

Bánh nay vị chẳng biết đâu mà lần

Chơi xưa xe dạo quần quần

Chơi nay xe kẹt đứng đần mặt ra

Xưa nay tuy có khác xa

Nhưng mà thay đổi là điều tất nhiên

Chỉ mong thu đến 3 miền

Trẻ con vẫn Tết đoàn viên được rồi :D

 

Trả lời

Lân xưa ba gác đạp chân

Lân nay xe tải "đằng vân" phố phường.

Cỗ xưa ngũ quả bình thường

Cỗ nay bánh kẹo hoa hương đủ đầy

Phố xưa vang trống đó đây

Phố nay chỉ thấy đầy người mà thôi

Đèn xưa như ánh sao trôi

Đèn nay quả nhạc ỉ ôi đau đầu

Bánh xưa nướng, dẻo đứng đầu

Bánh nay vị chẳng biết đâu mà lần

Chơi xưa xe dạo quần quần

Chơi nay xe kẹt đứng đần mặt ra

Xưa nay tuy có khác xa

Nhưng mà thay đổi là điều tất nhiên

Chỉ mong thu đến 3 miền

Trẻ con vẫn Tết đoàn viên được rồi :D

 

Mình nhớ khi mình còn bé ngày trung thu người làng sẽ tổ chức một cái tiệc cho con nít vào tầm 4-5 h chiều trong cái nhà văn hoá làng, rồi đại khái là ăn bánh kẹo và mấy hoạt động như hát hò hay chơi cái trò gì đấy , hết giờ thì về nhà tối đến ăn cơm xong thì phá cỗ ở nhà với gia đình, rồi đi rước đèn cùng trẻ con xóm, 

Ngày trước thì trẻ con thì mình mong ngóng ra nhà văn hóa xã để nhận quà. Còn giờ các em mình thì có vẻ không thèm quan tâm, giục mãi mới chịu ra nhận quà, mà trông cũng không có vẻ mặn mà gì.

Bây giờ cũng có nhiều chương trình trong dịp Trung thu, nhưng chắc toàn dành cho người lớn là chính. Hôm qua đi "quẩy" âm nhạc ngoài đường, người lớn cũng "nát người" chứ đừng nói là trẻ con nha.

Nhưng nói chung việc trẻ con trải qua một ngày trung thu như thế nào cũng tùy vào ý thức của người lớn dành ngày đó nữa bạn ạ. Đấy là mình quan sát được và nghĩ thế.