Trước khi ra trường, bạn đã trải qua các công việc làm thêm nào?

  1. Phong cách sống

Trước khi lên đại học, mình quyết tâm lắm, sẽ cố gắng thu xếp thời gian học để đi làm thêm, kiếm thêm thu nhập rủng rỉnh, đặng phòng khi có dịp đi chơi hoặc mua sắm gì đó.

  • Công việc đầu tiên của mình là gia sư. Gia sư tiếng anh cho người lớn.
  • Phục vụ nhà hàng tiệc cưới.
  • Phục vụ quán cafe kế bên Bưu điện thành phố, do cảm thấy có cơ hội luyện tập tiếng anh nhiều.
  • Nhân viên bán quần áo part-time ở cửa hàng thời trang Libe', làm được gần 5 tháng, học được khá nhiều thứ từ đây.
  • Tư vấn khóa học tiếng anh ở trung tâm Anh ngữ..

Bạn đã từng làm những công việc nào, cái nào để lại cho bạn ấn tượng đến tận bây giờ?

Từ khóa: 

làm thêm

,

sinh viên

,

trải nghiệm

,

phong cách sống

- Bốc vác, lắp ráp, bán hàng ở một cửa hàng nội thất

- Làm sản phẩm thủ công (cây thần tài) thời vụ dịp Tết

- Telesales bán phần mềm diệt virus

- Cộng tác viên marketing cho một trung tâm giáo dục

Công việc nào cũng có ấn tượng riêng :) mỗi trải nghiệm đều là một bài học và định hình bản thân hiện tại

Trả lời

- Bốc vác, lắp ráp, bán hàng ở một cửa hàng nội thất

- Làm sản phẩm thủ công (cây thần tài) thời vụ dịp Tết

- Telesales bán phần mềm diệt virus

- Cộng tác viên marketing cho một trung tâm giáo dục

Công việc nào cũng có ấn tượng riêng :) mỗi trải nghiệm đều là một bài học và định hình bản thân hiện tại

Mình từng làm các công việc sau:

  • Việc kiếm ra tiền đầu tiên là năm 2 khi làm CTV tổ chức sự kiện cho 1 công ty tuyển dụng (do hồi đó ở trường mình tham gia 1 clb tổ chức sự kiện, nên làm sự kiện gặp các anh chị các anh chị ấy lôi vào ) : cái này làm theo chuỗi sự kiện, mình thầu hết mảng in ấn poster, tờ rơi, banner và nhân sự (MC , khách mời...) rồi đem cái đó về cho clb ở trường, cho sinh viên làm --> những công việc này rất cực, áp lực nhưng kiếm tiền thì được vô cùng nhiều hồi đó. Mình chạy được 1 chuỗi khoảng 5 cái thì dừng vì tiền kiếm khá nhưng ảnh hưởng học tập vô cùng
  • CTV kinh doanh, mời tài trợ dự án: mình làm cho báo tuổi trẻ thủ đô; cho mấy chương trình của VTV6--> công việc ko ra tiền mấy vì đi nhiều mà mời đc tiền ít, nhưng học được rất nhiều
  • CTV bán sim : nhắn tin bán sim số đẹp (việc năm 3) --> việc nhẹ lương khá
  • Phụ trách Marketing cho cửa hàng sim số : lương ko bằng làm ctv bán sim nhưng học được nhiều thứ; được làm nhiều thứ

Ngoài ra có mấy dịp lễ , cũng cùng bạn bè rủ nhau kinh doanh hoa hoét, bán này bán kia mà chả năm nào lời cả :)) Nên cứ làm được 1 ít lại thôi dừng, làm cho biết chứ ko kiếm chác được gì hết.