Trường đời khác trường học như thế nào?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Câu hỏi được gộp với Khác biệt giữa trường học và trường đời là gì?

Trường học là nơi bạn có thể kết bạn với tất cả mọi người, nơi bạn được tự do nhất, bạn không thích học thì nghỉ, cùng lắm bị đòn, lỳ quá thì sau này chả ai nói gì bạn nữa, sau này ra đời sẽ thấy :)) bạn có thể thoải mái ăn uống xa hoa, bạn có thể tự quyết định số phận của mình, học giỏi hoặc học trung bình hoặc học kém, lên lớp hoặc thi lại hoặc thi lại, bạn chỉ tốn thời gian và tiền bạc thôi. Nơi đây bạn có thể học được rất nhiều thứ khác nhau, để trau dồi, để giỏi hơn và sau này sẽ dễ thành công hơn, nơi đây bạn tha hồ học nhiều thứ khác nhau và làm kiểm tra, nếu bạn đậu thì bạn qua, bạn rớt thì học lại.

Trường đời là nơi bạn có thể kết bạn với 1 số người nhất định, bạn muốn kết bạn với tôi thì trước tiên bạn làm được gì cho tôi đã :)) Bạn nghỉ làm thì bạn mất nguồn cung cấp tiền của mình, ba mẹ bạn chỉ có thể làm đến 1 mức độ nào đó rồi dừng lại, chứ họ không thể làm cả đời để nuôi 1 đứa chí biết ăn chơi. Nơi đó nếu bạn quá lỳ, bạn sẽ bị vùi dập dưới đáy xã hội vì khi đó không ai có thể bảo vệ bạn được nữa, bạn phải tính toán kỹ lưỡng các món ăn của mình ngày hôm nay để ngày mai mình không bị chết đói, nơi đó bạn cũng phải tự quyết định số phận của mình, đi làm để không bị chết đói hoặc ở nhà nằm dài ra và chờ chết :)) Tiền bạc bắt đầu trở thành 1 gánh nặng của bạn, bạn phải lo nhiều thứ, tiền nhà, tiền ăn, tiền mua sắm, tiền tiêu vặt, tiền thuế (nếu bạn đi làm lương cao), tiền xăng, tiền bảo hiểm, tiền thuốc (nếu bạn bệnh), .... Thời gian thì rút ngắn đi. Nơi này bạn cũng học được rất nhiều bài học khác nhau, sau khi bạn thất bại toàn tập :)) Bạn sẽ luôn được làm bài test trước khi bạn học, nếu bạn đậu thì bạn học tiếp, nếu bạn rớt thì bạn sẽ được 1 bài học và khá niệm học lại bắt đầu không còn ý nghĩa, nơi đây bạn phải thành công và có tiền bạn mới được sống như 1 con người bình thường :))

Trả lời

Trường học là nơi bạn có thể kết bạn với tất cả mọi người, nơi bạn được tự do nhất, bạn không thích học thì nghỉ, cùng lắm bị đòn, lỳ quá thì sau này chả ai nói gì bạn nữa, sau này ra đời sẽ thấy :)) bạn có thể thoải mái ăn uống xa hoa, bạn có thể tự quyết định số phận của mình, học giỏi hoặc học trung bình hoặc học kém, lên lớp hoặc thi lại hoặc thi lại, bạn chỉ tốn thời gian và tiền bạc thôi. Nơi đây bạn có thể học được rất nhiều thứ khác nhau, để trau dồi, để giỏi hơn và sau này sẽ dễ thành công hơn, nơi đây bạn tha hồ học nhiều thứ khác nhau và làm kiểm tra, nếu bạn đậu thì bạn qua, bạn rớt thì học lại.

Trường đời là nơi bạn có thể kết bạn với 1 số người nhất định, bạn muốn kết bạn với tôi thì trước tiên bạn làm được gì cho tôi đã :)) Bạn nghỉ làm thì bạn mất nguồn cung cấp tiền của mình, ba mẹ bạn chỉ có thể làm đến 1 mức độ nào đó rồi dừng lại, chứ họ không thể làm cả đời để nuôi 1 đứa chí biết ăn chơi. Nơi đó nếu bạn quá lỳ, bạn sẽ bị vùi dập dưới đáy xã hội vì khi đó không ai có thể bảo vệ bạn được nữa, bạn phải tính toán kỹ lưỡng các món ăn của mình ngày hôm nay để ngày mai mình không bị chết đói, nơi đó bạn cũng phải tự quyết định số phận của mình, đi làm để không bị chết đói hoặc ở nhà nằm dài ra và chờ chết :)) Tiền bạc bắt đầu trở thành 1 gánh nặng của bạn, bạn phải lo nhiều thứ, tiền nhà, tiền ăn, tiền mua sắm, tiền tiêu vặt, tiền thuế (nếu bạn đi làm lương cao), tiền xăng, tiền bảo hiểm, tiền thuốc (nếu bạn bệnh), .... Thời gian thì rút ngắn đi. Nơi này bạn cũng học được rất nhiều bài học khác nhau, sau khi bạn thất bại toàn tập :)) Bạn sẽ luôn được làm bài test trước khi bạn học, nếu bạn đậu thì bạn học tiếp, nếu bạn rớt thì bạn sẽ được 1 bài học và khá niệm học lại bắt đầu không còn ý nghĩa, nơi đây bạn phải thành công và có tiền bạn mới được sống như 1 con người bình thường :))

Trường học dạy cho ta những thứ người khác muốn ta biết, trường đời dạy cho ta những thứ ta cần phải biết.

Muốn giỏi ở trường học phải hiểu bài, muốn giỏi ở trường đời phải biết áp dụng bài.

Trường học cần bằng cấp, trường đời cần bằng lòng. Khôn cũng chết, dại càng chết, biết thì sống.

https://cdn.noron.vn/2021/10/13/1983249928250645-1634060814.jpg

🥼Trường học chính là nơi cho bạn nền tảng tuy duy tốt và là cơ hội lớn nếu bạn biết khai thác. Hãy hình dung trường học đó như là mảnh đất màu mỡ, bạn phải cày cấy, trồng trọt, sau khi kết thúc mùa vụ bạn phải gặt hái thànnh quả. Cụ thể nơi ấy có những hoạt động về cuộc thi, câu lạc bộ,... việc của bạn là phải tận dụng triệt để làm sao đạt thành tích từ đó đưa vào CV cho nhà tuyển dụng thấy bạn hoàn toàn xứng đáng với công ty của họ.

Tuy nhiên bạn học để mà làm được việc, chứ không phải nhồi nhét kiến thức một cách thụ động mà bạn cần vận dụng kiến thức, lẫn khả năng của mình để làm việc nhóm, xây dựng quan hệ chất lượng, kết nối với mentor,... ngay trong trường.

Nhưng để thành công lớn, trường đời là nơi bạn cần phải tôi luyện là bài học lớn về đối nhân sử thế, bài học xương máu từ cuộc sống, nó khiến bạn thay đổi để ngày càng trưởng thành với những va vấp và thất bại.

Bạn có thể thấy như bác Đức Hoàng Anh Gia Lai đã từng có câu nói: "Tôi không có bằng đại học là đúng nhưng người ta tưởng tôi không học là hiểu lầm. Ở trường đại học, các bạn chỉ học có 5 năm còn tụi tôi học trường đời tới 35 năm rồi."

Quả thật bạn không học đàng hoàng ở trường lớp thì trường đời sẽ dạy bạn. Mình cũng từng học trớt quớt, giờ đời nó dạy mới thấu hiểu.

Đó là những lúc chắc chiu, trân trọng từng đồng bạc để tích lũy cho khát vọng tương lai, đó là những ngôn từ mình đã học được để chinh phục tình cảm bao người trong quá trình lăn lộn với nhiều công việc và gặp nhiều người. Đó là những lúc bị bạn bè chơi điểu lừa tiền mới biết cần lọc lại bạn.

Suy ra rằng trường học giúp bạn có cái nhìn tổng quan, còn trường đời nó cho bạn cái nhìn chiều sâu chi tiết hơn về sự vật và hiện tượng. Tuy nó khác nhau, nhưng nó bổ trợ cho nhau.

1 câu hỏi siêu hay nha. Xem nào

Trường học bắt học những bài học có sẵn, dập khuôn và điểm cao sẽ thuộc về người nào có ghi nhớ tốt hơn, ngoan ngoãn vâng lời thầy cô, tuy nhiên phần liên hệ thực tiễn rất ít có trong chương trình, Ngược lại, trong cuộc sống, khác rất nhiều, Lý thuyết chiếm 20%, thực hành thực tế 80%, và tương lai sẽ thuộc về người nào thích nghi nhanh, ứng dụng và sáng tạo không ngừng, thường rơi vào những bạn quậy phá hồi đi học.

Trường học, bạn không cần có nhiều bạn để trở nên lợi thế, bạn vẫn có thể học giỏi và được bạn bè hâm mộ. Đi làm thì khác, bạn phải có nhiều mối quan hệ xung quanh và tiền mới làm cho người khác ngưỡng mộ ở bạn.

Tuy nhiên, ở đâu cũng vậy. Tương lai sẽ thuộc về những bạn làm chủ cuộc sống của mình, thích nghi nhanh mọi hoàn cảnh sống!

Ở trường bạn được học những gì người khác muốn bạn học. Ở trường đời bạn học được những gì bạn cần phải học.
Trường học dạy bạn bằng sách vở, còn trường đời dạy bạn bằng thất bại, đau thương và mất mát. Những bài học quý giá đó sẽ giúp bạn trưởng thành. 

Trường học thì dạy bạn bài học rồi cho bạn làm bài kiểm tra.

Còn trường đời thì cho bạn kiểm tra rồi mới dạy bạn bài học.

Chào b. Với mk thì trong trường học, nhiều thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bạn nhận những bài giảng từ thầy cô, bạn hoàn thành tốt các kì thi với điểm cao bạn sẽ đạt được những phần thưởng tương xứng. Nhưng ở ngoài cuộc đời, bạn sẽ không còn thầy cô để hướng dẫn, không còn những bài kiểm tra đơn giản là làm sai thì sẽ bị điểm kém, mà cuộc đời thì không có tờ giấy hướng dẫn sử dụng để phải làm như thế nào. Với mỗi bài kiểm tra mà cuôc đời dành cho bạn, bài sẽ nhận được những bài học kinh nghiệm.

Như Vasanth Gopalan có nói: “Ở trường bạn được dạy một bài học sau đó được làm bài kiểm tra. Trong cuộc đời bạn sẽ được cho một bài kiểm tra và sẽ dạy cho bạn một bài học.”

trả lời như trong phim "Nhà bà Nữ" thì trường học dạy trước rồi mới ta mới thực hành, còn trường đời thì đẩy ta thực hành xong rồi dạy ta bài học 

Trường học thì đóng phí rồi mới được học! Trường đời thì không đóng phí, vẫn phải học!