Trượt 3 môn trong 1 kỳ, nên học tiếp hay nghỉ?

  1. Hướng nghiệp

Cho em hỏi là do đi làm và không hứng thứ với chuyên ngành nên em đã trượt 3 môn trong 1 kì, liệu em có nên cố học tiếp để lấy bằng hay nghỉ học ạ?

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Nếu ngành học bạn đang học thấy không phù hợp và muốn theo đuổi 1 ngành hoàn toàn khác thì mình nghĩ bạn nên bảo lưu việc học và theo đuổi con đường mới. Nếu đã không còn hứng thú thì việc học cũng ko hiệu quả mà bạn còn mất thời gian và tiền bạc.

Khi bạn đã chắc chắn muốn theo 1 công việc và 1 ngành mới bạn nên chuyên tâm cho nó để quyết định nghỉ học ko lãng phí. Hãy vạch sẵn lộ trình mình sẽ học và làm để tận dụng tốt thời gian đó.

Mọi quyết định của hiện tại đều ảnh hưởng đến tương lai nên bạn hãy cân nhắc kỹ và có kế hoạch cho phù hợp.

Ghi chú: Nếu đang học trên 3 năm rồi thì bạn cố gắng học nốt năm nữa để lấy được tấm bằng cho ba mẹ yên tâm.

Trả lời

Nếu ngành học bạn đang học thấy không phù hợp và muốn theo đuổi 1 ngành hoàn toàn khác thì mình nghĩ bạn nên bảo lưu việc học và theo đuổi con đường mới. Nếu đã không còn hứng thú thì việc học cũng ko hiệu quả mà bạn còn mất thời gian và tiền bạc.

Khi bạn đã chắc chắn muốn theo 1 công việc và 1 ngành mới bạn nên chuyên tâm cho nó để quyết định nghỉ học ko lãng phí. Hãy vạch sẵn lộ trình mình sẽ học và làm để tận dụng tốt thời gian đó.

Mọi quyết định của hiện tại đều ảnh hưởng đến tương lai nên bạn hãy cân nhắc kỹ và có kế hoạch cho phù hợp.

Ghi chú: Nếu đang học trên 3 năm rồi thì bạn cố gắng học nốt năm nữa để lấy được tấm bằng cho ba mẹ yên tâm.

Theo mình, tất nhiên không nên ép buộc bản thân quá mức, nhất là những thứ mình không đam mê, không yêu thích.

Tuy nhiên, mình nghĩ như này. Bạn thử nghĩ đến lý do tại sao mình lại chọn ngành này? Tại sao đến giữa năm 3 rồi mới cảm thấy không hứng thú? Những cố gắng, nỗ lực, thời gian, tiền bạc,... mình đã bỏ ra 3 năm vừa rồi liệu có phải là phí phạm không? Nếu thông suốt mình nghĩ bạn sẽ có được câu trả lời rồi.

Mình có đọc bình luận của bạn ở dưới thì thấy bạn đã năm 3 rồi. Năm 1 hay năm 2 mình sẽ cân nhắc nhưng nếu mình là bạn, mình sẽ vẫn tiếp tục học, mặc dù chỉ là qua môn thôi cũng được. Cốt yếu là có tấm bằng - cho bạn và bố mẹ. Thứ yếu là bản thân mình có kiến thức về một lĩnh vực khác trong cuộc sống.

Học không bao giờ là phí phạm cả, bằng Đại học cũng thế, những thứ hữu hình hay vô hình mình bỏ ra trong một khoảng thời gian dài cũng vậy. Có thể hiện tại bạn nghĩ chuyên ngành này không giúp ích được gì cho bạn nhưng như mình nói đấy chỉ là bạn "nghĩ" thôi. Tương lai không ai biết chắc được điều gì cả, mình gặp rất nhiều người như bạn rồi. Có rất nhiều bạn trẻ hiện nay khi ra trường rồi đều đi làm trái ngành, không phải riêng bạn. Đôi khi chuyên ngành mà bạn không hứng thú này lại là thế mạnh của bạn trong tương lai, đem lại lợi thế cho bạn thì sao?

Còn về việc lập kế hoạch hay có một lộ trình rõ ràng cho đam mê của mình thì mình đồng tình với bạn Thủy bên dưới. Quan điểm trên của mình hoàn toàn là từ phía mình, mình không cổ súy hay khuyên bạn phải làm như này tuyệt đối. Tất cả là từ chính bản thân bạn, con đường bạn chọn.

Chúc bạn tìm ra hướng đi phù hợp và thành công nhé! ^^