Tự ti vì bạn thân giỏi hơn, mình phải làm gì đây?

  1. Xã hội

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Bạn thân mình giỏi lắm! Cậu ấy vừa nhận kết quả thi 8.0 IELTS. Mình không quá bất ngờ, bởi trước giờ cậu ấy lúc nào cũng giỏi như vậy, về mọi mặt. Mình cũng vô cùng tự hào khi có một đứa bạn thân xuất sắc.

Nhưng…

Việc có một người bạn giỏi giang như vậy cũng khiến mình thật tự ti. Mình tự hỏi cảm giác ấy có từ bao giờ nhỉ?

Lúc còn học cấp 3, bọn mình vẫn luôn có học lực ngang nhau, và luôn đốc thúc nhau cố gắng từng ngày. Rồi cả hai đứa cũng đỗ nguyện vọng 1. Cậu ấy mê ngoại ngữ, ước mơ làm phiên dịch viên, được đi du lịch khắp nơi. Nên ngay từ năm nhất, cậu ấy đã tham gia một tổ chức sinh viên chuyên dẫn tour cho khách nước ngoài. Cậu ấy còn tự học kiến thức về du lịch, văn hóa các nơi trên thế giới. Người bạn ấy của mình lúc nào cũng đầy hoài bão như thế.

Vậy còn mình thì sao? Từ lúc lên đại học, mình vẫn luôn giậm chân tại chỗ. Không câu lạc bộ, không đi làm thêm, lịch trình của mình mỗi ngày chỉ là từ trọ tới trường và ngược lại. Mình bắt đầu so sánh bản thân với người bạn của mình, rồi cảm thấy kém cỏi và tự ti, vì mình chẳng có động lực, chẳng có mục tiêu. Tại sao mình không làm được như bạn ấy?

Mình không muốn ở trong tình trạng này nữa, nhưng lại không biết phải bắt đầu thay đổi từ đâu. Mong mọi người cho mình lời khuyên! Cảm ơn mọi người đã đọc!

Từ khóa: 

xã hội

,

hỏi xoáy đáp hay

Bạn cũng tự nhận ra được vấn đề cá nhân rồi đó: "không tham gia hoạt động, không đi làm thêm, không mục tiêu, không động lực". 
1. Vậy thì bắt đầu bươn chải ra đời đi, tham gia các hoạt động đi. Đừng lấy cớ là người nhút nhát hay hướng nội. Mình 10 năm trước từng là người như vậy. Tự mình cũng nhận ra nên thay đổi và tự bước ra khỏi khu vực thoải mái của bản thân để thay đổi thôi. 
2. Không mục tiêu ư? Tự trải nghiệm mọi thứ để hiểu mình hơn đi. Trong quá trình tìm các đam mê hay mục tiêu xa thì mỗi ngày hãy hoàn thiện bản thân hơn từ những việc nhỏ.
3. Dẹp động lực đi. Bạn cần kỷ luật, không phải động lực. Bạn hãy làm những gì cần làm vì bạn cần làm nó, không phải vì bạn muốn làm nó hay không!
4. Dẹp so sánh với người khác đi, so sánh bản thân mình của ngày hôm nay với ngày hôm qua: mình phải luôn tốt hơn hôm qua!
Trả lời
Bạn cũng tự nhận ra được vấn đề cá nhân rồi đó: "không tham gia hoạt động, không đi làm thêm, không mục tiêu, không động lực". 
1. Vậy thì bắt đầu bươn chải ra đời đi, tham gia các hoạt động đi. Đừng lấy cớ là người nhút nhát hay hướng nội. Mình 10 năm trước từng là người như vậy. Tự mình cũng nhận ra nên thay đổi và tự bước ra khỏi khu vực thoải mái của bản thân để thay đổi thôi. 
2. Không mục tiêu ư? Tự trải nghiệm mọi thứ để hiểu mình hơn đi. Trong quá trình tìm các đam mê hay mục tiêu xa thì mỗi ngày hãy hoàn thiện bản thân hơn từ những việc nhỏ.
3. Dẹp động lực đi. Bạn cần kỷ luật, không phải động lực. Bạn hãy làm những gì cần làm vì bạn cần làm nó, không phải vì bạn muốn làm nó hay không!
4. Dẹp so sánh với người khác đi, so sánh bản thân mình của ngày hôm nay với ngày hôm qua: mình phải luôn tốt hơn hôm qua!
Như mình thì bạn càng giỏi thì càng tốt vì mình sẽ cho nó thấm nhầm câu đừng ngủ khi lũ bạn tờ ró còn thức. Khi nào gặp khó thì chỉ cần alo là có sự trợ giúp liền.