Từ vựng Tiếng Việt nào bạn thấy thích nhất?

  1. Văn hóa

Mình thích một số từ như là lãng đãng, u uẩn, hư vô, heo hắt, đìu hiu, rầu rầu, se se...

Từ khóa: 

văn hóa

Mình thích nhất từ "ấm áp"

Trả lời

Mình thích nhất từ "ấm áp"

Mình thích từ Thương. :) Thương động từ, không phải danh từ kaka. Đó là một từ mà khi mình cảm nhận được, mình thấy rất ấm áp. 
Mình cũng thích từ tri kỷ. Tuy người này khá nguy hiểm nhưng lý do mình thích từ này là vì mình muốn được là tri kỷ của một ai đó khác giới. :D
Mình còn thích từ Điêu tàn. Xuất phát từ bài thơ Điêu tàn của Chế Lan Viên và cả thành phố Istanbul "điêu tàn" được miêu tả trong cuốn sách Istanbul - Hồi ức và thành phố. 
Mình thích từ Trang, Thương, Điệp, Ngọc.. 🤣 ya know wut I mean

Mình thích từ Lãng Mạn. Trước đây mình chỉ nghĩ đơn giản Lãng Mạn là nói đến những cử chỉ tình tứ yêu đương nhưng sau này thì biết Lãng Mạn còn có nghĩa là tự do phóng túng. "Lãng" là sóng nước, ám chỉ những điều tự do, phóng túng. "Mạn" là đầy tràn, không bị gò bó. Tóm lại thì hai từ này nghĩa cũng tương tự nhau, đều ám chỉ những thứ vượt ra khuôn khổ cứng nhắc, đề cao tính sáng tạo và trí tưởng tượng. Mình nghĩ đó cũng là lý do người ta hay nói người lãng mạn quá thì là người không thực tế. :D

Mình rất thích từ Lãng đãng ...

Đó là từ Tiếng Việt luôn. Điều trùng hợp là chữ cái bắt đầu của nó cùng trùng với tên của mình keke. Hơi kì nhưng mình cũng thích những từ vựng nào có chữ cái bắt đầu giống tên mình nữa :D

Bất kì từ láy vần thuộc tính từ đều khiến mình có những cảm giác nào đó. Ví dụ: bơ vơ, mênh mông, lửng lơ...

Hư vô mọi điều đều ko thật !!!☺