Tự vượt cơn sốt là cảm giác gì?

  1. Sức khoẻ

  2. Phong cách sống

  3. Tâm lý học

  4. Tâm sự cuộc sống

Năm nhất đại học, một mình mình đặt chân ra đất thủ đô, không thân quen ai, giọng nói khác biệt, đến cả cách sống và cách đối nhân xử thế của người Bắc mình cũng không hiểu. Mình đã cố gắng và mạnh mẽ để hòa nhập với môi trường sống ở ngoài Hà Nội. Mỗi khi gọi điện về cho gia đình, mình luôn nói với ba mẹ là con rất ổn, không thành vấn đề gì cả. Cho đến khi, mình gặp cơn sốt đầu tiên từ khi bước chân ra Hà Nội. 

Mọi thứ mình đều phải tự làm, từ việc đo thân nhiệt đến việc mua thuốc, ăn uống đầy đủ và vệ sinh cá nhân. Tuy cơ thể lúc đó đã gần như kiệt sức nhưng vì không muốn ba mẹ phải lo lắng, mình đã tự mình vượt qua cơn sốt 39 độ trong 3 ngày 1 mình trong căn trọ mà không bất kỳ ai biết. 

Cảm giác lúc đó rất tủi thân, mình chỉ muốn về nhà với ba mẹ thôi. Nếu ở nhà thì mẹ sẽ nấu cháo và lau người cho mình, còn ở đây, một mình tự làm mọi thứ, kinh tế hạn chế nên không dám đi khám bác sĩ, chỉ dám dùng những phương pháp bình thường để hạ sốt. Trong lúc một mình nằm bệnh như thế thì cuộc gọi của mẹ làm mình như muốn vỡ òa nhưng mình cố nén trong cuống họng để mẹ không nghe thấy, mẹ chỉ nói là " mẹ rất nhớ con, ở ngoài đó ráng học nha con". Sau khi cúp máy thì mình không nhịn được mà khóc cả đêm hôm đó, có lẽ, cơn sốt của mình là cơn sốt của sự tủi thân nên khi nước mắt ra hết cũng là lúc mình cảm thấy khỏe hơn. 

Sau 3 đêm tự mình chăm sóc, mình đã vượt qua cơn sốt tưởng chừng nhưu sắp giết chết mình. Sinh viên xa nhà rất khó khăn, không có sự bảo bọc của ba mẹ, mọi thứ lại càng khó khăn hơn. Nhưng các bạn nên nhớ một điều, đó là ba mẹ luôn yêu thương và chờ đón các bạn ở nhà, nhé!

Từ khóa: 

sức khoẻ

,

phong cách sống

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Y mình, xa nhà nên ốm không dám báo ba mẹ, toàn tự uống thuốc, đắp khăn, chườm lạnh, cũng không đi viện vì tiền thì ít ỏi và không có ai đi cùng, tủi thân chỉ biết khóc thôi. Mình nghĩ là sinh viên xa nhà ít nhất ai cũng 1 lần trải qua cảm giác đó, và nhận ra, chỉ có ba mẹ là yêu mình nhất thôi😢
Trả lời
Y mình, xa nhà nên ốm không dám báo ba mẹ, toàn tự uống thuốc, đắp khăn, chườm lạnh, cũng không đi viện vì tiền thì ít ỏi và không có ai đi cùng, tủi thân chỉ biết khóc thôi. Mình nghĩ là sinh viên xa nhà ít nhất ai cũng 1 lần trải qua cảm giác đó, và nhận ra, chỉ có ba mẹ là yêu mình nhất thôi😢

Giờ hẳn là bạn đã ổn hơn rất nhiều rồi. Con gái mới lên HN mà ở một mình nữa thì hãy nhớ chuẩn bị đầy đủ thuốc thang, ăn uống điều độ và chăm sóc sức khỏe cẩn thận bạn nhé. 

Mình cũng rất nhiều lần, bị ốm, bị sốt, gặp chuyện nhưng không dám nói cho bố mẹ, chỉ sợ người thân lo lắng nên đều tự vượt qua, mình hiểu cảm giác của bạn. Những lúc gọi về cho gia đình, bố mẹ hỏi han nhiều lắm nhưng chỉ bảo con vẫn ổn. Mình biết, nếu không thể chịu được nữa, bố mẹ vẫn ở sau cho mình chỗ dựa, nên điều đó càng cho mình động lực. Bạn ạ, nếu có lúc nào đó không thể chịu được nữa, đừng quên trở về với gia đình nhé