Tui thấy gần mùa thi là các gia đình cứ nháo nhào hết cả lên trong khi nhân vật chính là các sĩ tử thì vẫn cứ bình chân như vại,sáng cày game tối trà chanh đều đều (trừ một số ít là chủ động mày mò như một ông em tên là Tít trên Noron- tui nói vậy để rõ là không vơ đũa cả nắm nhé:))) thế rốt cuộc là ai học ai thi và học và thi đó đề làm gì?
Mình thấy bây giờ ai cũng nói bằng cấp không quan trọng. Nhưng trong lòng vẫn luôn coi trọng nó!
Các nhà tuyển dụng luôn miệng nói chỉ cần tuyển dụng người tài, nhưng trong tin tuyển dụng lại luôn đặt yêu cầu về bằng cấp, tối thiểu phải có bằng nọ, bằng kia. Điều này cũng dễ hiểu thôi, mỗi cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài vài phút, nhà tuyển dụng chỉ có thể đánh giá sơ bộ thông qua thái độ, cách trả lời câu hỏi; đương nhiên là cần phải xem bằng cấp có phù hợp với công việc hay không.
Vì thế, đối với người bình thường mà nói, có thêm một tấm bằng đại học là cuộc sống sẽ thay đổi nhiều, ít nhất là đỡ vất vả hơn trong khoản xin việc.
Tất nhiên, không phải là nếu không có bằng cấp, không có kiến thức chuyên môn thì không thể thành công; chỉ là bạn sẽ phải đánh đổi nhiều hơn về thời gian, tiền bạc và công sức để bù đắp cho khoảng cách giữa mình và người khác. Nên nhớ, họ cũng đã dành cả 4 năm để học đại học đấy.
Vì vậy, không ngừng học tập và rèn luyện là điều vô cùng quan trọng. Học không chắc chắn sẽ thành công, nhưng những người thành công không bao giờ ngừng học.