Tuổi thơ của bạn có gì vui khi chưa có công nghệ ?

  1. Phong cách sống

49844872_1033124070228292_1148588711533871104_o
Từ khóa: 

tuổi thơ

,

công nghệ

,

cuộc sống

,

kỷ niệm

,

phong cách sống

Mình thuộc thế hệ 8x. Nên tuổi thơ cũng có khá nhiều trò dân gian rất thú vị như: Nhảy dây, bắn bi, trốn tìm, nhảy đầm, trồng hoa trồng nụ, ô ăn quan, bán hàng rong....

Nhớ cả những buổi trưa hè trốn Bố mẹ ngủ trưa ao dua với bạn bè chơi rùi còn bị đánh đòn nữa cơ.

Rồi có cả những buổi tối mất điện tụ tập ở xóm chơi rồng rắn lên mây rồi nhảy múa hò hét ầm ĩ luôn.

Khác hẳn với thời đại ngày nay, lũ trẻ chỉ ôm khư khư cái điện thoại với các trò chơi online thôi.

Ôi cái tuổi thơ .... Vui lắm.

Trả lời

Mình thuộc thế hệ 8x. Nên tuổi thơ cũng có khá nhiều trò dân gian rất thú vị như: Nhảy dây, bắn bi, trốn tìm, nhảy đầm, trồng hoa trồng nụ, ô ăn quan, bán hàng rong....

Nhớ cả những buổi trưa hè trốn Bố mẹ ngủ trưa ao dua với bạn bè chơi rùi còn bị đánh đòn nữa cơ.

Rồi có cả những buổi tối mất điện tụ tập ở xóm chơi rồng rắn lên mây rồi nhảy múa hò hét ầm ĩ luôn.

Khác hẳn với thời đại ngày nay, lũ trẻ chỉ ôm khư khư cái điện thoại với các trò chơi online thôi.

Ôi cái tuổi thơ .... Vui lắm.

Tuổi thơ của tớ khi chưa có công nghệ: :)
73088342_10157297207681634_4944585755264548864_n
tet-trung-thu-goi-nho-tro-choi-dan-gian-anh-2-1
download

Cái này mà viết ra chắc đc 1 bài viết hơi dài ấy chứ.

Nhưng đơn giản thì tuổi thơ có vị của đất cát với nhừng trò chơi bắn bí, đào rãnh,... Có vị của mồ hôi những trò đuổi bắt, bóng banh,... Có cái hồi hộp của những trốn tìm, ma lon,... Có sự căng óc của cờ gánh, ô ăn quan,... Có, có, quá nhiều cái có so với cái mắt cận và "hại điện" ngày nay. 

Thôi thì mỗi thời mỗi khác. Biết đâu con cháu sau này lại chả so với thời sau chúng rằng chúng còn phải "chọt chọt" vào cái màn hình để kiếm lấy nụ cười, y như ông bà ta so với chúng ta rằng ông bà ngày xưa, ngày phải chăn trâu, tối đọc sách dưới cái bếp rơm vậy. Cuộc sống luôn phát triển, ko cùng thời thì chẳng thể so được. Nhưng tuổi thơ tôi có gì? Tuổi thơ tôi có cái mà những đứa trẻ cùng thời tôi cũng có. Đó chỉ đơn giản là hạnh phúc của đám con nít. Vậy thôi.

con người sống chan hòa và thương yêu nhau bằng tình cảm chân thật và sâu sắc

Cái này chắc có 1 ít được gọi là "công nghệ" rồi nhỉ :)) ?

2cf26b8d58bd40985594d57b0f11e5d3

Nhiều lắm anh ơi, mỗi ngày em thức dậy đều là ngày vui vì được chơi mọi thứ em thích từ sáng đến tối luôn. Và cũng có thể là do hồi nhỏ thích chơi nhảy dây (1 mình em cũng chơi) cho nên giờ cao hehe =))

Câu hỏi này đã bao gồm luôn câu trả lời rồi, vui nhất là vì thời đó chưa có công nghệ, vậy thôi