Vay tiền đi học đại học có nên là phương án cần được phổ biến?

  1. Đầu tư & Tài chính

Dưới đây là câu chuyện về 1 bạn đậu đại học và không có tiền đi học mà mình copy từ 1 bài viết trên Facebook.

Mong được biết thêm góc nhìn của bạn về câu chuyện và "vay tiền đi học đại học  có nên là phương án cần được phổ biến?"
---

Buổi sáng hôm ấy, ông Chí đang chuẩn bị ra đồng để mò ốc thì nhận được điện thoại của con trai:
- Cha ơi! Con đậu thủ khoa rồi!
- Là sao hả con?
- Con đậu vào Đại học, mà đứng nhất trường đó cha...
...

Cúp máy, ông Chí ngồi thụp xuống nền nhà. Bật khóc nức nở. Rồi, ông chạy đi tìm vợ, tìm con gái đang lang thang đâu đó, rồi hét to cho cả xóm cùng nghe: "Bà ơi! Thằng Giao con mình trúng thủ khoa rồi, nó đứng nhất trường..."
Rồi ông chạy hết nhà này đến nhà kia trong xóm để lặp đi lặp lại câu nói ấy.
Rồi, tối đó ông cũng không tài nào ngủ được. Trong đầu ông, cứ vang lên câu hỏi: "TIỀN ĐÂU CHO CON HỌC?".

Giao điện về:
- Cha ơi! Ngày mai, con đến Trường, xin bảo lưu lại một năm. Rồi con ráng đi làm kiếm tiền để dành, sang năm con sẽ vào nhập học lại.

Ông Chí quặn thắt cả ruột gan. Ông nói:
- Để cha lên Sài Gòn, đi lượm rác hay bán vé số cũng được, kiếm tiền cho con học. Con trúng thủ khoa mà bỏ, tiếc lắm con ơi!
- Không đủ đâu cha, học phí, rồi tiền nhà trọ...sức khỏe cha thì không tốt, làm mấy việc đó sao nỗi. Rồi cha con lo cho thằng Hảo nữa, em nó lớp 12 rồi.
- Thôi để cha tính, có gì cha lên đó rồi vào trường xin người ta cho con nợ 1 năm.
...

Nguồn bài viết: 

Từ khóa: 

quản lý tài chính cá nhân

,

quản lý tín dụng

,

vay mượn

,

vay nợ đi học

,

tài chính cá nhân

,

đầu tư & tài chính

Ở nước ngoài, việc vay tiền trả tiền học Đại học khá là phổ biến. Mình có 2 người bạn học ở Úc và Mỹ thì đều vay tiền để học ĐH. Sau khi tốt nghiệp, họ sẽ trả dần tiền với lãi suất rất thấp và đều trả xong sau 1 khoảng thời gian đi làm. Mình thấy việc này nên được khuyến khích tại Việt Nam để người học có trách nhiệm với việc học của họ và cũng đỡ làm gánh nặng cho gia đình. Việc này sẽ thể hiện được sự cam kết và nghiêm túc trong việc lựa chọn học ĐH của người học. Tuy nhiên, họ phải chứng minh được số tiền sẽ được trả cho việc học chứ ko phải cho các mục đích khác.

Trả lời

Ở nước ngoài, việc vay tiền trả tiền học Đại học khá là phổ biến. Mình có 2 người bạn học ở Úc và Mỹ thì đều vay tiền để học ĐH. Sau khi tốt nghiệp, họ sẽ trả dần tiền với lãi suất rất thấp và đều trả xong sau 1 khoảng thời gian đi làm. Mình thấy việc này nên được khuyến khích tại Việt Nam để người học có trách nhiệm với việc học của họ và cũng đỡ làm gánh nặng cho gia đình. Việc này sẽ thể hiện được sự cam kết và nghiêm túc trong việc lựa chọn học ĐH của người học. Tuy nhiên, họ phải chứng minh được số tiền sẽ được trả cho việc học chứ ko phải cho các mục đích khác.

Theo cá nhân mình, một người đã vay ngân hàng để trả tiền học phí 4 năm thì mình nghĩ là có và hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến hoà bình nhân loại cả. Câu chuyện tóm tắt thế này:

  • Dân sống Sài gòn lâu năm nhưng lỡ thay nghe lời Chú (một người làm vị trí khá cao trong trường) đăng ký khoá học Đại học mang chương trình quốc tế tại trường công
  • Nhà mình cũng không khá giả nhưng để vòng tiền trong nhà không bị ảnh hưởng và mình cũng không thích sử dụng tiền ba mẹ (do tính có từ nhỏ) nên đã quyết định vay ngân hàng
  • Tổng thiệt hại vay cho 4 năm học ở chế độ quốc tế trên nền quốc nội thì là gần 100tr vnd (nếu mình nhớ không nhầm)
  • Mình đã vay đống tiền đó kèm 1 ít (ba má ké để lấy tiền kinh doanh)
  • Kết quả 4 năm chỉ mệt mỏi về học hành chứ không cần suy nghĩ quá nhiều về tiền bạc
  • Tốt nghiệp vừa hên đúng 4 năm, mình đi làm và mỗi tháng nhẹ nhàng 1tr/1 tháng. Không ảnh hưởng lắm trừ những tháng mình chuyển công việc không có lương dự trữ


Kết luận: rất nên vay cho các bạn 

1. Ở tỉnh (vì sẽ có thêm chính sách hỗ trợ từ các địa phương với lãi suất thấp và không quy định hạn mức cố định phải trả theo tháng)

2. Ở Sài gòn hay các bạn ngặm muỗng vàng-bạc-đồng: nếu tính cách bạn muốn tự lập hoặc đại loại không muốn ảnh hưởng dòng tiền được cho và đang dự tính lấy tiền đó làm chuyện khác. Vì chính sách vay tiền đi học đương nhiên hưởng ưu đãi nhiều hơn so với các hình thức khác. 

P/s: hiện mình vẫn sống tốt không bị hoá khùng vì nợ, ăn tiêu xài cũng có dư dả. Thỉnh thoảng vài tháng nghỉ việc có chật vật nhưng chưa chết :D