Vì sao bạn lười đăng bài trên trang cá nhân dù thường xuyên online?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Phong cách sống

  3. Tâm lý học

  4. Hỏi xoáy Đáp hay

Mấy bạn nam lớp mình dùng Facebook mà cứ như không dùng. Trang cá nhân trống trơn chẳng có cập nhật gì chứ đừng nói đến ảnh, vậy mà nhắn tin hỏi bài lúc nào cũng rep trong phút mốt. Tại sao có người thường xuyên online dùng mạng xã hội nhưng lại chẳng chịu đăng bài vậy nhỉ? Mình cảm giác một ngày không đặng story là thiếu vắng kinh khủng khiếp luôn rồi.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

phong cách sống

,

tâm lý học

,

hỏi xoáy đáp hay

Mình thích cái gì đã đăng, nó không đẹp thì nó phải siêu buồn cười. 🤡

Dạo gần đây béo nên chẳng có gì đăng; Mà cũng cuộc đời cũng chưa vả cho cái gì hài hước để chia sẻ. 

Trả lời

Mình thích cái gì đã đăng, nó không đẹp thì nó phải siêu buồn cười. 🤡

Dạo gần đây béo nên chẳng có gì đăng; Mà cũng cuộc đời cũng chưa vả cho cái gì hài hước để chia sẻ. 

thì họ là người sống lowkey đó b, họ không thích chia sẻ lên mxh, không phải cái gì cũng sẽ up lên. Nhiều người dùng mxh chỉ để liên lạc và biết thêm tin tức, xem cuộc sống của mng chứ bản thân họ không muốn share quá nhiều về bản thân lên mxhhttps://cdn.noron.vn/2023/02/13/13883174014700390-1676285440.jpg

Mik cũng ít đăng lên facebook, cả tháng mới đổi avatar 1 lần, đó là khi các bạn muốn đặt ảnh đôi chứ ko thì có thể để đến 2-3 tháng mới đổi:>Còn về story hay bài viết thì k bao h đăng luôn ấy ạ. Đơn giản là một phần do ngại, 1 phần cũng không thích người khác xem được(kiểu có phần hướng nội ấy ạ), còn về rep tin nhắn thì mik đúng là nhanh thật, onl cx nhiều nữa

Tại mình thấy sống ẩn sẽ tốt hơn :))), xung quanh mình cũng có nhiều bạn nhưng chỉ ở mức xã giao thôi, hồi xưa có bạn bè đăng lên sẽ có người quan tâm và xem, bây giờ họ đã có nỗi lo riêng rồi nên k còn quan tâm mình nữa dần dần thành những ng bạn xã giao, giờ đăng lên họ có thèm xem đâu

MÌnh cũng ít đăng trên mxh, acc của mình như một chỗ để mình luyện viết thì đúng hơn là chỗ mình cập nhật hay chia sẻ những cái trong cuộc sống :v do một phần mình sợ phiền phức, phần nữa mình không thích chụp hình nên thường không có ảnh up =))))))))

Ẩn danh là tốt nhất 

Chuyện bình thường thôi mà bạn,càng ít đăng ít phát ngôn thì sẽ tránh bị soi mói các kiểu,hoặc có những bạn chỉ cần một tài khoản mạng xã hội chỉ đơn giản là dùng để nhắn tin hay xem giải trí đơn thuần mà thôi chứ không nhất thiết yêu cầu phải đăng mọi thứ,cảm xúc hay cuộc sống hàng ngày lên mạng xã hội làm gì cả nó cũng chẳng mất mát gì,chẳng gây ảnh hưởng đến ai

Với mình thì đơn giản thôi, mình ngại 😅. Một tuần thích thì mình up story 1 lần không thì 1 tháng 1 lần, còn đăng bài thì 1 năm 1 bài. Mình online chỉ để xem tin tức trong nhóm lớp hay là xem chó mèo gì đó thôi, chủ yếu là chơi game và đọc truyện. Đến cả nhắn tin mình cũng không muốn bởi chẳng biết nhắn gì, ai cũng chê mình nhạt nhẽo với rep lâu nên họ chẳng muốn nhắn tin cùng mình;-;

Trước mình share công khai nhiều nên bị soi mói, nói xấu, dần chẳng muốn để công khai cái gì. Bây giờ mình vẫn đăng nhiều lắm, nhưng set chỉ mình tôi hết vì không muốn bị soi mói, không muốn bị soi mói và không muốn bị soi mói. Điều quan trọng phải nói 3 lần :))))
https://cdn.noron.vn/2023/02/13/1417254622161370434971947238406219809987252n-1676291230.jpg
Trước hay nghĩ ra cái này cái nọ đăng lên lắm hoặc cái hay đăng nhất là ảnh chụp với bạn bè, đi ăn uống, đi chơi, ảnh lớp, đại loại có tổ chức gì hay đi đâu sẽ đăng lên ngay nhưng giờ thì chẳng hiểu sao để ngâm đó, ảnh không buồn chỉnh nữa rồi. 
Mà á, xưa chả hiểu sao nhưng mình sống ảo lắm, nghĩ cap mấy ngày trời, đến khi chuyển qua đăng story lại tốn thêm vài tiếng tìm nhạc. Nói chung mệt mỏi, thà chả đăng gì còn đỡ mệt hơn.