Vì sao bạn vẫn còn độc thân?

  1. Tâm sự cuộc sống

Vì chưa tìm được người phù hợp, hay không muốn yêu đương, hay... ế do thực lực?:)))

Từ khóa: 

hôn nhân

,

độc thân

,

tâm sự cuộc sống

Mình rất ghét từ "ế" và việc nó được sử dụng một cách phổ biến để mọi người nói về sự độc thân, như thể ai cũng là một món hàng, nếu để trên kệ quá lâu sẽ bị giảm giá trị, hết hạn. 
Có nhiều nguyên nhân để một người độc thân: chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ, mất niềm tin từ những trải nghiệm trước, về mặt sinh học bạn không có sự hấp dẫn tình cảm và tình dục với người khác, vấn đề tâm lý,v.v. Mỗi vấn đề lại có những cách giải quyết riêng. Tuy nhiên, độc thân chỉ là một khía cạnh, một lựa chọn của một người, nó không thể bao trùm và quyết định toàn bộ giá trị của con người đó.
Bạn có nội hàm tốt, bạn có giá trị của riêng mình, bạn tự khắc sẽ nhận được tình cảm từ người khác dù bao nhiêu tuổi. Còn bạn lựa chọn độc thân cũng không sao, miễn là bạn vui, miễn là bạn hiểu giá trị của mình, miễn là bạn chấp nhận điều đó như sự lựa chọn và đừng oán trách bất kể điều gì vì lựa chọn đó - kể cả bản thân. Còn nếu cảm thấy oán trách thì lựa chọn độc thân này là sai rồi, thế thì đi chọn lại cho đúng thôi. 
Còn mình, mình độc thân là vì những rào cản tâm lý của mình chưa giải quyết được và mình cảm thấy người dành cho mình chưa xuất hiện. Mình vẫn sống tốt với điều đó và không có ý định đi tìm ai cả. Bởi vì yêu ai đó với mình thời điểm này là thuốc độc, sẽ giết chết cả mình lẫn người kia. Nên để tránh cho những kết quả tệ hại, mình không chủ động đi tìm kiếm tình yêu. Hơn nữa, mình không có rung động đủ lớn với ai để bắt đầu một cuộc tình cả.
Trả lời
Mình rất ghét từ "ế" và việc nó được sử dụng một cách phổ biến để mọi người nói về sự độc thân, như thể ai cũng là một món hàng, nếu để trên kệ quá lâu sẽ bị giảm giá trị, hết hạn. 
Có nhiều nguyên nhân để một người độc thân: chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ, mất niềm tin từ những trải nghiệm trước, về mặt sinh học bạn không có sự hấp dẫn tình cảm và tình dục với người khác, vấn đề tâm lý,v.v. Mỗi vấn đề lại có những cách giải quyết riêng. Tuy nhiên, độc thân chỉ là một khía cạnh, một lựa chọn của một người, nó không thể bao trùm và quyết định toàn bộ giá trị của con người đó.
Bạn có nội hàm tốt, bạn có giá trị của riêng mình, bạn tự khắc sẽ nhận được tình cảm từ người khác dù bao nhiêu tuổi. Còn bạn lựa chọn độc thân cũng không sao, miễn là bạn vui, miễn là bạn hiểu giá trị của mình, miễn là bạn chấp nhận điều đó như sự lựa chọn và đừng oán trách bất kể điều gì vì lựa chọn đó - kể cả bản thân. Còn nếu cảm thấy oán trách thì lựa chọn độc thân này là sai rồi, thế thì đi chọn lại cho đúng thôi. 
Còn mình, mình độc thân là vì những rào cản tâm lý của mình chưa giải quyết được và mình cảm thấy người dành cho mình chưa xuất hiện. Mình vẫn sống tốt với điều đó và không có ý định đi tìm ai cả. Bởi vì yêu ai đó với mình thời điểm này là thuốc độc, sẽ giết chết cả mình lẫn người kia. Nên để tránh cho những kết quả tệ hại, mình không chủ động đi tìm kiếm tình yêu. Hơn nữa, mình không có rung động đủ lớn với ai để bắt đầu một cuộc tình cả.

Do thích độc thân. Bản thân mình thấy tự mình yêu chiều mình, học tập, làm việc, đi chơi đã rất bận rộn, tự nhiên có người yêu còn phải thêm time nhắn tin gọi điện, vân vân vân. Độc thân không phải rất tuyệt sao

Vì mình độc thân thôi. Không vô tình cũng không có ý

Mình thấy mình chưa đủ tiền chăng? Hay mình sợ cảm giác mong chờ rồi thất vọng ? Mình cũng chẳng biết vì sao mình ế nữa. Giờ thì kệ đi có bao thuốc là đủ.
Liệu vẻ bên ngoài có thực sự quan trọng để nta chủ động làm quen và tạo mối quan hệ không nhỉ?
Chắc do thực lực 🥲
Vì mình lấy hết vốn liếng để dồn hết vào 1 canh bạc rồi. Đến lúc ra về tay trắng mình chẳng còn gì để mà bắt đầu lại nữa, có người cho mình vay nhưng mình không giỏi đánh bạc nên sợ mắc nợ lắm. Lâu không đánh nên cũng không biết cách chơi bạc nữa... 

 

Có lẽ là do mình chẳng có gì nổi bật nên chẳng ai quan tâm:)

Là do người đưa đẩy, k ai chịu va vào mình mà

Vì mình nghèo. Người ta hay nói "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền". Nếu có thật nhiều tiền thì dù là trai hay gái, bạn cũng bạo dạng mà dang tay che trời cho người đó. Còn nếu bạn nghèo, thì dựa vào đâu mà làm thế?! 

Giàu cũng có lợi, bạn thét ra lửa với mọi người cũng đối với người đó. :) Bạn sẽ dễ dàng dominating sân chơi của người ấy và nắm thóp họ trong lòng bàn tay - Bạn bóp thì họ chết, thả ra thì họ sống - Quyền sinh sát trong tay bạn. 

Bạn chả cần phụ thuộc gì họ. Thẩm chí chẳng có họ, bạn còn tìm đc 1 người tốt hơn gấp 845921 lần. Cái quyền của người giàu nó mạnh như vậy đấy. Nó xịn như vậy đấy. Bởi vậy, tình yêu chỉ dành cho bọn giàu thôi. Còn cóc ké, thì mơ ước gì - tình yêu đối với người nghèo nó xa xỉ như Lamborghini vậy.