Vì sao đàn ông có vợ rồi lại vô tâm với vợ, trong khi 2 người yêu nhau rồi mới cưới?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

đàn ông

,

vợ chồng

,

tình yêu

,

gia đình

,

giới tính

Vì đàn ông có một loại hoocmon thôi thúc họ tìm hiểu cái mới, nên ban đầu dù yêu vợ, khi đã hiểu được vợ mình rồi sẽ gây ra nhàm chán.

Nên mình nghĩ phụ nữ cách giữ chồng tốt nhất là hãy luôn luôn phát triển bản thân, để bản thân luôn mới,có kiến thức bạn sẽ giữ được chồng thôi

Trả lời

Vì đàn ông có một loại hoocmon thôi thúc họ tìm hiểu cái mới, nên ban đầu dù yêu vợ, khi đã hiểu được vợ mình rồi sẽ gây ra nhàm chán.

Nên mình nghĩ phụ nữ cách giữ chồng tốt nhất là hãy luôn luôn phát triển bản thân, để bản thân luôn mới,có kiến thức bạn sẽ giữ được chồng thôi

Bởi vì chúng ta thường trân trọng người lạ, giữ ý tứ với người lạ, sẵn sàng nhún nhường với họ, và hiểu rằng để họ đối xử tốt với ta ta phải đối xử tốt với họ trước. Nhưng với người thân quen thì chúng ta lại mặc nhiên là họ phải yêu thương chăm sóc, phải quan tâm, và đón nhận các giá trị mà không chịu cho đi. Bệnh này thì không chỉ đàn ông, mà con người nói chung đều rất hay mắc phải, có điều với đàn ông, bệnh ham của lạ này thường nặng hơn rất nhiều. Các cụ vẫn có câu: "một cái l.. lạ bằng tạ cái l.. quen" để chỉ về đặc tính này của đàn ông.

Chưa có được sẽ quý, có được rồi thì sẽ dửng dưng

Điều đó là lẽ đương nhiên trong tâm lý của đàn ông mà. Đàn ông thích chinh phục, đúng chứ?

Cũng có thể người chồng bận nhiều việc quá nên nhiều khi làm cô vợ thấy cô đơn, dù sao cũng nghĩ thoáng lên một chút, vì có mấy việc lục đục lớn hơn hôn nhân đâu^^

"Time is the answer."

Vì khi kết hôn rồi đàn ông thường nghĩ hiển nhiên đã là của mình

Mình nghĩ vấn đề không phải vì đối phương, mà là vì bạn. Không kể giới tính.

Bạn tin tưởng vào cam kết chung thủy của đối phương, tin tưởng vào tình cảm của con người. Nhưng mà, cái không ổn định nhất chính là tình cảm con người.

Nhìn vào bản chất vấn đề, nếu bạn biết rõ sự bất ổn định của mọi thứ, bạn sẽ có cái nhìn khác đi về một mối quan hệ. Và một mối quan hệ bất kì (kể cả hôn nhân), là sự sẻ chia, chứ không phải là sự mong đợi, kì vọng. 

Hãy làm cho chính mình là 1 sự tồn tại trọn vẹn, rồi đến sẻ chia với họ, chứ đừng đợi họ trọn vẹn bạn, vậy là bạn đang giao con dao cho họ :)))))